Em Màng Tùy, học sinh lớp 9 Trường Cấp II, III Noọng Ó ở bản Na Pê, huyện Căm Cợt, tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bố mẹ em ốm đau triền miên, thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào vài sào nương rẫy nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Vì vậy, sau mỗi buổi học, Màng Tùy lại tranh thủ đi làm thêm, phụ giúp bố mẹ để có tiền mua sách vở và lo cho em nhỏ trong nhà. Dù rất nỗ lực, nhưng việc duy trì học tập của Màng Tuỳ vô cùng chật vật do quãng đường xa, phương tiện thiếu thốn, cộng thêm gánh nặng kinh tế.
Tuy nhiên, hành trình đến trường của em đã được sự đồng hành, tiếp bước từ chương trình "Nâng bước em đến trường" của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Em được các chú bộ đội cho xe đạp, hỗ trợ tiền học hàng tháng và thường xuyên động viên em học tập, chia sẻ một phần khó khăn đối với gia đình. Màng Tùy không giấu được sự xúc động: “Từ khi được các chú Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhận đỡ đầu, hỗ trợ tiền hàng tháng và tặng xe đạp em mừng lắm, em sẽ cố gắng học tập thật tốt”.
Với phương châm “giúp bạn là giúp mình”, bằng tình cảm, trách nhiệm với đồng bào khu vực biên giới của nước bạn Lào, từ cuối năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường”, nhận đỡ đầu 5 cháu tại 3 bản: Na Hạt, Na Pê, Thoọng Pẹ của huyện Căm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, hỗ trợ mỗi cháu mỗi tháng 500 ngàn kíp Lào, tương đương khoảng 700 ngàn đồng tiền Việt Nam cho đến khi học hết cấp phổ thông.
Ông U Đáy - Trưởng bản Thoọng Pẹ cho biết: “Bản chúng tôi có nhiều cháu được Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhận đỡ đầu nhất. Bà con dân bản vui mừng lắm vì đây là những cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có cháu thì bố mẹ ly hôn, có nguy cơ nghỉ học giữa chừng. Vì vậy, được bộ đội Việt Nam nhận đỡ đầu, hỗ trợ tiền hàng tháng, các cháu yên tâm đến trường”.
Cùng với việc hỗ trợ phương tiện đến trường và kinh phí hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh còn thường xuyên đồng hành, động viên, tiếp thêm nghị lực cho các em trong hành trình học tập, tránh nguy cơ bỏ học giữa chừng, để lại những ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, chính quyền các địa phương nước bạn.
Thượng tá Nguyễn Đức Thiện - Chính trị viên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Ngoài những cháu đã được hỗ trợ, chúng tôi sẽ phối hợp chính quyền địa phương nước bạn Lào tiếp tục rà soát hỗ trợ thêm các cháu có hoàn cảnh khó khăn để tạo điều kiện cho các em tới trường, cũng như tăng thêm tình đoàn kết giữa 2 nước”.
Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đã và đang tiếp thêm động lực, niềm tin, nghị lực cho các em học sinh nghèo ở các bản của nước bạn Lào được đến trường. Và với những người dân ở đây, sự hiện diện của những người lính biên phòng Việt Nam bên cạnh con em họ như một điểm tựa tin cậy, giúp họ thêm yên tâm và tin tưởng vào chặng đường học tập của con trẻ. Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa này còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa khu vực biên giới Việt Nam – Lào, thắt chặt mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước.