Về Hà Tĩnh

Chuyện những người làm sạch đẹp làng quê nông thôn mới Hà Tĩnh

Vũ Huyền • 05:15 28/06/2021

Ghé thăm làng biển quê tôi (thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh), bạn sẽ được hít thở bầu không khí trong lành và ngắm khu dân cư xanh mướt, sạch sẽ. Chúng tôi là chủ nhân của những ngôi nhà sạch, vườn đẹp và cũng là những “chị lao công” tình nguyện thu gom rác để làng quê mình đẹp hơn.

Ghé thăm làng biển quê tôi (thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh), bạn sẽ được hít thở bầu không khí trong lành và ngắm khu dân cư xanh mướt, sạch sẽ. Chúng tôi là chủ nhân của những ngôi nhà sạch, vườn đẹp và cũng là những “chị lao công” tình nguyện thu gom rác để làng quê mình đẹp hơn.

Chúng tôi là những thành viên của tổ thu gom rác số 9, Chi hội Phụ nữ thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh. Chi hội có 11 tổ thu gom rác (mỗi tổ 12 - 15 thành viên) phân công thu gom rác trong thôn và chuyển đến điểm tập kết rác của xã để chở đi xử lý ở Nhà máy Rác Phú Hà. Thôn có tới 336 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu nên lượng rác thải khá lớn. Tổ chúng tôi có 13 thành viên, được chia làm 3 nhóm.

Chúng tôi là những thành viên của tổ thu gom rác số 9, Chi hội Phụ nữ thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh. Chi hội có 11 tổ thu gom rác (mỗi tổ 12 - 15 thành viên) phân công thu gom rác trong thôn và chuyển đến điểm tập kết rác của xã để chở đi xử lý ở Nhà máy Rác Phú Hà. Thôn có tới 336 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu nên lượng rác thải khá lớn. Tổ chúng tôi có 13 thành viên, được chia làm 3 nhóm.

Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Hải - Chủ tịch Hội LHPN xã (người đứng giữa) đã đến động viên chị em và nắm bắt xem có khó khăn gì cần tháo gỡ để công việc thu gom rác thuận lợi, hiệu quả. Công việc của tổ thu gom rác chúng tôi luôn được Hội LHPN xã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ.

Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Hải - Chủ tịch Hội LHPN xã (người đứng giữa) đã đến động viên chị em và nắm bắt xem có khó khăn gì cần tháo gỡ để công việc thu gom rác thuận lợi, hiệu quả. Công việc của tổ thu gom rác chúng tôi luôn được Hội LHPN xã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ.

Tôi là Phan Thị Dung - Tổ trưởng Tổ thu gom rác số 9. Chồng tôi sau khi đi xuất khẩu lao động về đã sắm thuyền đánh bắt hải sản. Hơn 10 năm trước, khi xã khởi động chương trình xây dựng NTM, Hội LHPN đứng ra nhận trách nhiệm thu gom rác gây quỹ hoạt động cho các chi hội. Tôi thấy việc làm này thật ý nghĩa và đã nhận làm Tổ trưởng Tổ thu gom rác số 9 cho đến nay.

Tôi là Phan Thị Dung - Tổ trưởng Tổ thu gom rác số 9. Chồng tôi sau khi đi xuất khẩu lao động về đã sắm thuyền đánh bắt hải sản. Hơn 10 năm trước, khi xã khởi động chương trình xây dựng NTM, Hội LHPN đứng ra nhận trách nhiệm thu gom rác gây quỹ hoạt động cho các chi hội. Tôi thấy việc làm này thật ý nghĩa và đã nhận làm Tổ trưởng Tổ thu gom rác số 9 cho đến nay.

Tham gia với tổ gom rác của chúng tôi sáng nay còn có Trưởng thôn Trần Xuân Cự với chiếc loa cầm tay thông báo, tuyên truyền, nhắc nhở: “Đã đến giờ thu gom, đề nghị bà con khẩn trương đưa rác ra ngõ chuyển lên xe. Thôn chúng ta đã đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, mỗi gia đình phải luôn giữ gìn nhà nhà sạch đẹp, đường thôn tuyệt đối không có rác thải, đảm bảo không khí trong lành...".

Tham gia với tổ gom rác của chúng tôi sáng nay còn có Trưởng thôn Trần Xuân Cự với chiếc loa cầm tay thông báo, tuyên truyền, nhắc nhở: “Đã đến giờ thu gom, đề nghị bà con khẩn trương đưa rác ra ngõ chuyển lên xe. Thôn chúng ta đã đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, mỗi gia đình phải luôn giữ gìn nhà nhà sạch đẹp, đường thôn tuyệt đối không có rác thải, đảm bảo không khí trong lành...".

Xe rác qua ngõ nhà nào thì đại diện gia đình đó đã chờ sẵn và đặt gọn gàng túi rác lên xe, tuyệt đối không để sẵn ở ngõ gây ô nhiễm môi trường và khiến cảnh quan thôn/xóm luộm nhuộm.

Xe rác qua ngõ nhà nào thì đại diện gia đình đó đã chờ sẵn và đặt gọn gàng túi rác lên xe, tuyệt đối không để sẵn ở ngõ gây ô nhiễm môi trường và khiến cảnh quan thôn/xóm luộm nhuộm.

Cuối tuần ra quân vệ sinh môi trường thôn xóm nên từ sáng sớm, chị em phụ nữ chúng tôi theo từng tổ liên gia, chia các nhóm để giữ khoảng cách an toàn, phòng chống dịch bệnh, cùng tập trung vệ sinh sạch sẽ những tuyến đường thôn.

Cuối tuần ra quân vệ sinh môi trường thôn xóm nên từ sáng sớm, chị em phụ nữ chúng tôi theo từng tổ liên gia, chia các nhóm để giữ khoảng cách an toàn, phòng chống dịch bệnh, cùng tập trung vệ sinh sạch sẽ những tuyến đường thôn.

Chúng tôi nghe văng vẳng trên đường làng tiếng Tổ trưởng Tổ tự quản số 2 Bùi Thị Nhé. Bao giờ cũng vậy, bà vừa làm vừa tuyên truyền, trò chuyện với bà con bằng giọng nói rất to của người phụ nữ miền biển: “Nhà nước giúp chúng ta làm đường rộng rãi, thoáng đãng rồi thì bà con ta phải giữ cho sạch, cho đẹp để mình hưởng thụ”.

Chúng tôi nghe văng vẳng trên đường làng tiếng Tổ trưởng Tổ tự quản số 2 Bùi Thị Nhé. Bao giờ cũng vậy, bà vừa làm vừa tuyên truyền, trò chuyện với bà con bằng giọng nói rất to của người phụ nữ miền biển: “Nhà nước giúp chúng ta làm đường rộng rãi, thoáng đãng rồi thì bà con ta phải giữ cho sạch, cho đẹp để mình hưởng thụ”.

Nhiều năm nay, công việc này đã trở thành nền nếp trong mỗi tổ liên gia và ăn sâu trong ý thức mỗi người. Như bà Bùi Thị Toanh (trong ảnh), năm nay 63 tuổi, cuộc sống khá vất vả khiến bà còng lưng khá sớm, nhưng người phụ nữ này luôn là thành viên tích cực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Nhiều năm nay, công việc này đã trở thành nền nếp trong mỗi tổ liên gia và ăn sâu trong ý thức mỗi người. Như bà Bùi Thị Toanh (trong ảnh), năm nay 63 tuổi, cuộc sống khá vất vả khiến bà còng lưng khá sớm, nhưng người phụ nữ này luôn là thành viên tích cực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Từ 3 năm nay, chị em trong thôn chúng tôi đã kiên trì thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Việc phân loại rác thải thành 2 loại (rác hữu cơ và rác tái chế) không chỉ giúp quá trình thu gom, xử lý thuận lợi mà còn giúp mỗi người có trách nhiệm hơn trong việc ứng xử với rác thải để tạo môi trường xanh bền vững.

Từ 3 năm nay, chị em trong thôn chúng tôi đã kiên trì thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Việc phân loại rác thải thành 2 loại (rác hữu cơ và rác tái chế) không chỉ giúp quá trình thu gom, xử lý thuận lợi mà còn giúp mỗi người có trách nhiệm hơn trong việc ứng xử với rác thải để tạo môi trường xanh bền vững.

Từ năm 2020 tới nay, Hội LHPN phát động phong trào xây dựng các mô hình nhà sạch, vườn đẹp. Gia đình chị Phan Thị Dũng có khu vườn rộng nên chúng tôi chọn đây là một trong những hộ xây dựng mô hình điểm để nhân rộng trong chi hội. Khu vườn đã phủ kín các loại cây ăn quả như na, bưởi, ổi, được quy hoạch bài bản.

Từ năm 2020 tới nay, Hội LHPN phát động phong trào xây dựng các mô hình nhà sạch, vườn đẹp. Gia đình chị Phan Thị Dũng có khu vườn rộng nên chúng tôi chọn đây là một trong những hộ xây dựng mô hình điểm để nhân rộng trong chi hội. Khu vườn đã phủ kín các loại cây ăn quả như na, bưởi, ổi, được quy hoạch bài bản.

Cuối năm ngoái, gia đình chị Dũng đã được gắn biển và đây là 1 trong 3 “nhà sạch, vườn đẹp” đầu tiên của tổ liên gia chúng tôi được công nhận đạt các tiêu chí. Chúng tôi đang phấn đấu nhân rộng thêm các mô hình này.

Cuối năm ngoái, gia đình chị Dũng đã được gắn biển và đây là 1 trong 3 “nhà sạch, vườn đẹp” đầu tiên của tổ liên gia chúng tôi được công nhận đạt các tiêu chí. Chúng tôi đang phấn đấu nhân rộng thêm các mô hình này.

Giờ đây, làm đẹp cảnh quan của nhà mình, thôn xóm mình đã trở thành nhu cầu của mỗi người. Nhà nào cũng trồng hoa, cây cảnh và ngày ngày chăm sóc để tô điểm cho ngôi nhà của mình những màu sắc của thiên nhiên.

Giờ đây, làm đẹp cảnh quan của nhà mình, thôn xóm mình đã trở thành nhu cầu của mỗi người. Nhà nào cũng trồng hoa, cây cảnh và ngày ngày chăm sóc để tô điểm cho ngôi nhà của mình những màu sắc của thiên nhiên.

Dọc trên tuyến đường mỗi khu dân cư, chúng tôi thống nhất chọn một loại cây cảnh phù hợp và xã hội hóa việc đóng góp để trồng. Tổ liên gia chúng tôi chọn cây hoa giấy vì loại cây này chịu được thời tiết khắc nghiệt, bốn mùa nở hoa rực rỡ.

Dọc trên tuyến đường mỗi khu dân cư, chúng tôi thống nhất chọn một loại cây cảnh phù hợp và xã hội hóa việc đóng góp để trồng. Tổ liên gia chúng tôi chọn cây hoa giấy vì loại cây này chịu được thời tiết khắc nghiệt, bốn mùa nở hoa rực rỡ.

Việc làm của các bà, các chị trong thôn cũng có tác động lớn tới các em nhỏ. Các em được giáo dục về tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sống nên rất tích cực tham gia với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ.

Việc làm của các bà, các chị trong thôn cũng có tác động lớn tới các em nhỏ. Các em được giáo dục về tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sống nên rất tích cực tham gia với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ.

Hè này, do dịch Covid-19 nên các cháu chỉ quanh quẩn ở nhà. Vậy nên, tuyến đường xanh, hàng hoa giấy tươi thắm và những góc vườn nho nhỏ để nhổ cỏ, tưới hoa đã tạo không gian bổ ích cho các cháu.

Hè này, do dịch Covid-19 nên các cháu chỉ quanh quẩn ở nhà. Vậy nên, tuyến đường xanh, hàng hoa giấy tươi thắm và những góc vườn nho nhỏ để nhổ cỏ, tưới hoa đã tạo không gian bổ ích cho các cháu.

Xe gom rác cứ thế đi qua những khu dân cư sạch đẹp mà chúng tôi bằng bàn tay lao động, sự tỉ mẩn chăm sóc đã xây dựng nên. Mỗi lần ngắm nhìn những tuyến đường tự quản, những cụm dân cư sáng, xanh, sạch đẹp thay thế cảnh làng biển nhếch nhác nhiều năm trước, chúng tôi thấy lòng mình rộn niềm vui.

Xe gom rác cứ thế đi qua những khu dân cư sạch đẹp mà chúng tôi bằng bàn tay lao động, sự tỉ mẩn chăm sóc đã xây dựng nên. Mỗi lần ngắm nhìn những tuyến đường tự quản, những cụm dân cư sáng, xanh, sạch đẹp thay thế cảnh làng biển nhếch nhác nhiều năm trước, chúng tôi thấy lòng mình rộn niềm vui.

Cũng có những tuyến đường làng cổ với nhà cửa san sát vừa không thể mở rộng vừa thiếu đất trống để trồng hàng rào xanh. Và sáng kiến vẽ tranh bích họa trên những bức tường trong những “khu làng cổ” đã được các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện. Ý tưởng này thật tuyệt.

Cũng có những tuyến đường làng cổ với nhà cửa san sát vừa không thể mở rộng vừa thiếu đất trống để trồng hàng rào xanh. Và sáng kiến vẽ tranh bích họa trên những bức tường trong những “khu làng cổ” đã được các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện. Ý tưởng này thật tuyệt.

Tranh thủ thời gian sau khi hoàn thành công việc, tôi và chị Nguyễn Thị Tứ - Tổ trưởng Tổ tự quản số 5, nơi chúng tôi vẫn gọi là “khu làng cổ”, cùng chia sẻ hoạt động. Chị vui mừng nói: “Diện tích đất rất hạn chế nhưng chúng tôi đã sáng kiến chọn đặt những bồn hoa nhỏ ở những không gian hợp lý khiến ai đi qua cũng trầm trồ khen”.

Tranh thủ thời gian sau khi hoàn thành công việc, tôi và chị Nguyễn Thị Tứ - Tổ trưởng Tổ tự quản số 5, nơi chúng tôi vẫn gọi là “khu làng cổ”, cùng chia sẻ hoạt động. Chị vui mừng nói: “Diện tích đất rất hạn chế nhưng chúng tôi đã sáng kiến chọn đặt những bồn hoa nhỏ ở những không gian hợp lý khiến ai đi qua cũng trầm trồ khen”.

Trên những bức tường bao quanh nhà như thế này, màu xanh đã làm dịu mát không gian sống. Chị em phụ nữ cứ sáng dậy, việc đầu tiên là kéo vòi tưới tắm cho những chậu cây giữ màu xanh trong nắng nóng. Thôn chúng tôi có một địa thế đặc biệt, mặt hướng ra biển, lưng tựa vào núi, nước từ các khe suối rất dồi dào.

Trên những bức tường bao quanh nhà như thế này, màu xanh đã làm dịu mát không gian sống. Chị em phụ nữ cứ sáng dậy, việc đầu tiên là kéo vòi tưới tắm cho những chậu cây giữ màu xanh trong nắng nóng. Thôn chúng tôi có một địa thế đặc biệt, mặt hướng ra biển, lưng tựa vào núi, nước từ các khe suối rất dồi dào.

Những con đường thôn luôn được quét dọn sạch, tưới nước tránh bụi bặm, chị em trong tổ liên gia lại cùng động viên nhau kiên trì giữ gìn thành quả mình đã xây dựng để khu dân cư ngày càng sạch đẹp, từ đó nâng cao đời sống tinh thần của gia đình mình, thôn xóm mình.

Những con đường thôn luôn được quét dọn sạch, tưới nước tránh bụi bặm, chị em trong tổ liên gia lại cùng động viên nhau kiên trì giữ gìn thành quả mình đã xây dựng để khu dân cư ngày càng sạch đẹp, từ đó nâng cao đời sống tinh thần của gia đình mình, thôn xóm mình.

Kết thúc công việc một ngày thu gom rác, chị em trong tổ cùng Hội LHPN xã ghé thăm cháu Bùi Đình Trọng, bị tật bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn trong thôn. Chúng tôi dành một suất quà nhỏ để động viên bà cháu. Suất quà này được trích từ quỹ thu gom rác hằng năm mà chúng tôi xây dựng.

Kết thúc công việc một ngày thu gom rác, chị em trong tổ cùng Hội LHPN xã ghé thăm cháu Bùi Đình Trọng, bị tật bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn trong thôn. Chúng tôi dành một suất quà nhỏ để động viên bà cháu. Suất quà này được trích từ quỹ thu gom rác hằng năm mà chúng tôi xây dựng.

Chúng tôi thấy thật vui khi đã cùng đoàn kết, tình nguyện để cùng làm được nhiều việc thật ý nghĩa và để khẳng định rằng người phụ nữ miền biển vốn thu mình ngày trước nay đã mở mang trong các hoạt động xã hội, vươn lên tạo dựng những giá trị mới của cuộc sống.

Chúng tôi thấy thật vui khi đã cùng đoàn kết, tình nguyện để cùng làm được nhiều việc thật ý nghĩa và để khẳng định rằng người phụ nữ miền biển vốn thu mình ngày trước nay đã mở mang trong các hoạt động xã hội, vươn lên tạo dựng những giá trị mới của cuộc sống.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM