Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh
Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

18 năm qua, anh Vi Xuân Hường luôn cần mẫn với công việc, âm thầm cống hiến, lặng lẽ hi sinh, miệt mài đưa ánh sáng của Đảng về với vùng sâu, củng cố niềm tin với đồng bào vùng xa để xây dựng miền biên viễn Vũ Quang (Hà Tĩnh) yên bình, tươi đẹp.

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh
Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Anh Vi Xuân Hường (SN 1979) - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kim Quang (xã Quang Thọ) chia sẻ: “Tôi là thế hệ thứ 3 của người dân tộc Lào Thưng ở thôn Kim Quang, có ông bà nội di cư từ Lào sang cách đây gần 1 thế kỷ. Tuy không quên gốc tích, nguồn cội nhưng đại gia đình tôi luôn tâm niệm rằng, nơi này cũng là quê hương, là nơi gắn bó máu thịt. Vì vậy, từ khi được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn (năm 2005) rồi bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (năm 2015 đến nay), tôi luôn tận tâm, tận lực cống hiến công sức, thời gian, trí tuệ để trở thành cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân và chung tay xây dựng quê hương đẹp giàu, no ấm”.

Là đồng bào dân tộc thiểu số, lại sinh sống chốn “thâm sơn, cùng cốc” nhưng anh Vi Xuân Hường đã có ý thức phấn đấu sớm, nhận thức chính trị tốt và được xem là niềm tự hào của bà con trong thôn. Lúc còn trẻ, ngoài cố gắng học hành, anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Vì thế, anh sớm trưởng thành và vinh dự được kết nạp Đảng lúc 20 tuổi (vào tháng 4/1999).

Sau khi hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh (năm 1999 - 2001), anh trở về quê hương xây dựng gia đình và tiếp tục xông pha với các hoạt động cơ sở. Từ những “nền móng” đó, anh Vi Xuân Hường được tin tưởng bầu làm cán bộ thôn, trở thành hạt nhân tích cực của Đảng, cánh tay nối dài của chính quyền, nơi gửi gắm niềm tin của bà con.

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Anh Hường (đứng giữa) hội ý với các đồng chí trong cấp ủy về kế hoạch phát triển KT-XH của thôn.

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Ông Hà Văn Yên - Bí thư Đảng ủy xã Quang Thọ (cán bộ xã Hương Quang cũ) nhớ lại: “Hơn 1 thập niên về trước, thôn Kim Quang (cũ) là nơi rừng sâu, núi thẳm, nằm trong vùng lòng hồ Ngàn Trươi – Cẩm Trang hiện nay. Ngày đó, cuộc sống của 195 hộ dân/700 nhân khẩu (trong đó hơn 1/3 là người Lào) luôn trong cảnh thiếu thốn đủ bề, gần 75% gia đình thuộc diện nghèo đói, bà con chủ yếu dựa vào bẫy thú, lấy gỗ, đốt ong mưu sinh.

Thời điểm đó, đồng chí Hường đã cùng cán bộ thôn tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về dân tộc và hỗ trợ vùng sâu, vùng xa xóa đói, giảm nghèo của Đảng, Nhà nước. Đồng chí luôn trăn trở làm sao có thể giúp bà con nâng cao nhận thức, chăm lo sản xuất, cải thiện cuộc sống, hạn chế rượu chè, bớt thói hư tật xấu, giảm phá rừng...”.

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Anh Hường thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các hộ trong thôn khi bà con có việc lớn.

Năm 2013, khi Đảng và Nhà nước thực hiện chủ trương di dời dân để thực hiện đại dự án đa chức năng Ngàn Trươi – Cẩm Trang, người trưởng thôn đầy năng động ấy đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thời điểm quan trọng nhất. Ngoài đi đầu, gương mẫu chấp hành mọi việc, anh còn đến tận nhà, gặp từng người để tuyên truyền, vận động bà con hy sinh lợi ích riêng, hướng tới mục tiêu chung.

Anh cũng là cầu nối, cánh tay đắc lực của chính quyền trong các mặt công tác, nhất là kiểm đếm tài sản, nắm bắt diễn biến tình hình, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo trị an, giữ gìn ANTT; cầu nối chuyển tải các tâm tư, nguyện vọng của bà con đề đạt lên cấp trên... Nhờ vậy, 100% hộ dân trong thôn đã đồng thuận di dời đến vùng tái định cư Hói Trung để xây dựng cuộc sống no ấm như ngày hôm nay.

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Anh Hường đến tận nhà, nhắc từng người dân nêu cao tinh thần đoàn kết, có ý thức xây dựng quê hương, trách nhiệm trong bảo vệ biên giới và vun đắp tình đoàn kết lân bang.

Là hạt nhân chính trị nòng cốt ở cơ sở, anh Vi Xuân Hường luôn ý thức chăm lo, xây dựng khối đại đoàn kết trong khu dân cư, cơ sở vững mạnh toàn diện. Với vai trò, chức trách của mình, anh cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Lào tích cực tham gia các hoạt động xã hội, củng cố tổ chức cơ sở Đảng.

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Nhờ vậy, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể (hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh...) ở thôn hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả, luôn xếp tốp đầu của xã; Chi bộ thôn Kim Quang nhiều năm liền xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, số đảng viên tăng dần hằng năm và hiện có 8/9 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Đại gia đình anh Hường gọi điện thăm hỏi người thân ở tỉnh Bolikhămxay để duy trì tình cảm huyết thống và vun đắp thêm tình hữu nghị Việt - Lào.

Đặc biệt, là thôn biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhận thức chưa đồng đều, cuộc sống còn khó khăn... nên anh luôn nhắc nhở bà con quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách đối ngoại, chấp hành nghiêm các quy định khi qua lại biên giới thăm thân, thắt chặt tình thân nội tộc với vun đắp tình đoàn kết Việt – Lào.

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Những ngày sau trận mưa lập thu vừa qua, anh Vi Xuân Hường dường như tất bật hơn với công việc của xóm làng. Tranh thủ thời tiết mát mẻ, bà con nông nhàn, anh cùng ban cán sự thôn tổ chức các buổi ra quân chăm sóc bồn hoa, cắt tỉa cây cảnh, thu gom rác thải sinh hoạt, phát quang đường làng, chỉnh trang đường cờ, dọn dẹp khuôn viên hội quán, nạo vét kênh mương thoát thải, động viên bà con chỉnh trang vườn mẫu...

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Để xóm làng xanh – sạch – đẹp, trở thành miền quê đáng sống nơi biên viễn, từ sáng tinh sương, đến lúc trời tối mịt, anh Hường luôn vất vả ngược xuôi, miệng nói tay làm, sẵn sàng lăn xả cùng bà con lo việc chung. Đây cũng là hình ảnh quen thuộc, những việc làm hằng ngày của vị trưởng thôn người Lào trong suốt 18 năm tham gia công tác xã hội ở vùng phên dậu này.

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Anh Hường trao đổi với các tổ liên gia về kế hoạch cắt tỉa cây xanh, vệ sinh môi trường.

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Anh Hường xắn tay vào từng phần việc cụ thể.

Trong quá trình triển khai công việc, anh Vi Xuân Hường đều bàn bạc thông suốt với cấp ủy, ban cán sự thôn, lấy ý kiến các đoàn thể, phát huy tối đa tinh thần dân chủ, đặt lợi ích của tập thể và quyền lợi của bà con lên hàng đầu. Nhờ vậy, trong 10 năm về nơi tái định cư Hói Trung, anh Vi Xuân Hường đã huy động được khoảng 45.000 ngày công và hàng trăm triệu đồng để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, làm hàng rào xanh, chỉnh trang bộ mặt xóm làng...

Qua đó, biến vùng đất heo hút, nghèo nàn trước đây trở thành một vùng quê trù phú, ngập tràn sắc hoa. Kim Quang trở thành một trong những thôn biên giới đầu tiên ở Hà Tĩnh trở thành khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh (năm 2018).

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Anh Hường vận động gia đình bà Nguyễn Thị Xanh (người Lào, mặc áo sọc) gắn xây dựng vườn mẫu với phát triển kinh tế gia đình.

Trong một thập kỷ về nơi ở mới, anh Vi Xuân Hường luôn phát huy vai trò đầu tàu, hạt nhân nòng cốt trong mọi lĩnh vực, hoạt động. Đặc biệt, dấu ấn trách nhiệm của anh được thể hiện khá rõ nét trong việc ổn định tư tưởng, động viên 94 hộ/398 khẩu (52 hộ/270 khẩu người Lào) thích nghi với môi trường sống mới, huy động nguồn lực để kiến thiết quê hương, định hướng bà con phát triển sản xuất, nhắc nhở mọi nhà “an cư, lạc nghiệp”, tập trung nuôi dạy con cái tốt, xây dựng đời sống ngày càng đi lên...

Ông Lê Văn Lục – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Thọ cho biết: “Thôn Kim Quang hiện có 22 vườn mẫu cho thu nhập 50 triệu đồng/năm trở lên, 27 mô hình trồng cây ăn quả có diện tích từ 0,5 ha trở lên, 10 hộ chăn nuôi trâu bò quy mô trên 5 con, 86 hộ trồng 2-3 ha keo tràm nguyên liệu... Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 42 triệu đồng/năm (tăng 32 triệu đồng so với lúc về nơi ở mới), chỉ còn 3 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội.”

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Gia đình anh Vi Xuân Hường đi đầu trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gia đình.

Video: Ông Lê Văn Lục - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Thọ nhận xét về anh Vi Xuân Hường.

Anh Vi Xuân Hường chia sẻ: “Bản thân tôi đã không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị, cống hiến hết mình để xứng đáng là một người đảng viên, với lòng tin của bà con.

Trong suốt 18 năm làm việc thôn, việc xóm, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, chú trọng xây dựng khối đoàn kết, kịp thời chia sẻ vui buồn với xóm giềng, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con. Ngoài ra, tôi cũng luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, nuôi dạy 2 con ngoan giỏi, thực hiện nếp sống văn minh...”.

Người cán bộ thôn 18 năm “vác tù và hàng tổng” nơi biên ải Hà Tĩnh

Quang cảnh thôn Kim Quang ở khu tái định cư Hói Trung

Video: Ông Võ Văn Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Quang Thọ nói về đồng chí cán bộ thôn người Lào.

Ông Võ Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quang Thọ nhận xét: “Đồng chí Vi Xuân Hường là cán bộ thôn gương mẫu trong mọi hoạt động, xứng đáng được nêu gương. Đồng chí đã tổ chức phát động, duy trì hiệu quả và tạo được sự lan tỏa trong các phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng NTM, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo ANTT, bảo vệ biên giới... ở vùng tái định cư.

Nhiều năm qua, đồng chí Hường là tấm gương tiêu biểu, thường xuyên được các cấp, ngành vinh danh, khen thưởng. Từ năm 2017 đến nay, anh liên tục được Huyện ủy, UBND huyện Vũ Quang, Đảng bộ xã Quang Thọ khen thưởng trong học và làm theo gương Bác, trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị...”.

THIẾT KẾ & KỸ THUẬT: NGỌC NHI

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast