Từng được công nhận quyền thừa kế một phần mảnh đất ông bà để lại, nhưng sau khi mẹ qua đời, tài sản duy nhất của đứa trẻ mồ côi ở Hà Tĩnh đã bị người dì ruột chiếm đoạt. Sau 2 năm ròng rã, cuối cùng, công lý dành cho người yếu thế cũng đã được thực thi.
Ngay sau khi Báo Hà Tĩnh đăng bài “Bố mất, mẹ ung thư, tương lai 4 đứa trẻ mờ mịt”, đã có nhiều mạnh thường quân, nhóm từ thiện trên cả nước liên hệ, kết nối trao những phần quà giúp đỡ 4 cháu và gia đình vượt qua khó khăn.
Thuở ấu thơ với những ngày rong chơi đến cháy nắng, nụ cười giòn tan, cùng những giọt nước mắt trong veo vụt qua rất nhanh, và chẳng bao giờ quay lại được.