Story

Lần đầu tôi đi bầu đại biểu dân cử

Lần đầu tôi đi bầu đại biểu dân cử

a0.jpg
Tôi là Lê Nguyễn Thảo Linh (sinh ngày 23/1/2008, học sinh lớp 12 Anh 1 - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi, đủ điều kiện tham gia bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
a1.jpg
Lần đầu tiên cầm tấm thẻ cử tri trên tay, tôi có cảm giác rất khó tả, niềm tự hào xen lẫn chút háo hức. Với cá nhân tôi, đây chính là “món quà trưởng thành” đặc biệt nhất mà mình nhận được.
a2.jpg
Trước ngày bầu cử, tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về vai trò của cơ quan dân cử, thời gian bầu cử và các quy trình bỏ phiếu để hoàn thành quyền công dân của mình đúng quy định pháp luật.
a2.jpg
Tôi cũng trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu số 17 tại nhà văn hoá TDP 1 Bắc Hà (phường Thành Sen) để nắm rõ địa điểm nơi mình sẽ bỏ phiếu. Tôi dừng lại trước bảng niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên để tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan.
a3.jpg
Bầu cử là sự kiện chính trị đặc biệt, dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước. Mỗi cử tri khi cầm lá phiếu trên tay không chỉ đang thực hiện một quyền công dân cơ bản mà còn đang gánh vác một “trách nhiệm lịch sử” đối với vận mệnh của đất nước.
a6.jpg
Tôi cẩn thận quét mã QR để xem thêm thông tin, quá trình công tác của các ứng cử viên, từ đó có thể chọn ra những đại biểu mà mình cảm thấy ấn tượng nhất.
a8.jpg
Tại đây, tôi cũng được gặp các bác, các cô cán bộ trong tổ dân phố. Mọi người dặn tôi cần tìm hiểu kỹ về ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Những lời căn dặn đó giúp tôi có thêm kiến thức và tự tin hơn cho lần bỏ phiếu đầu tiên trong đời.
ac1.jpg
Sáng sớm ngày bầu cử, tôi dậy sớm, chuẩn bị trang phục chỉnh tề rồi cùng mẹ đến điểm bỏ phiếu.
a4.jpg
Trước khi rời khỏi nhà, tôi cẩn thận xem lại thẻ cử tri, căn cước công dân - những điều kiện cần thiết để thực hiện quyền bầu cử.
a5.jpg
Trên đường đến điểm bỏ phiếu, không khí ngày hội rộn ràng. Tôi cảm nhận rõ hơn niềm tự hào khi được hòa mình vào ngày hội lớn của non sông.
12345.jpg
Tại khu vực bỏ phiếu, nhiều cử tri đã có mặt từ rất sớm, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc và trật tự. Đến giờ bỏ phiếu, tôi được hướng dẫn đến bàn để nhận phiếu.
nn-2144.jpg
Sau đó, tôi đến khu vực dành cho cử tri viết phiếu bầu. Với sự tìm hiểu kỹ càng trong thời gian qua, tôi gạch tên những người bản thân mình không lựa chọn, giữ lại những ứng viên tín nhiệm.
ac4.jpg
Sau khi lựa chọn, tôi bước đến thùng phiếu với niềm tự hào trong lòng. Lá phiếu được tôi tự tay bỏ vào hòm phiếu. Khoảnh khắc này thật đáng nhớ.
ac5.jpg
Sau khi thực hiện quyền công dân, tôi làm thủ tục đóng dấu "Đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri và nhận lại thẻ. Tôi thấy phấn khởi vì đã hoàn thành tốt quyền công dân của mình.
a13.jpg
Rời điểm bầu cử, trong tôi vẫn còn nguyên cảm xúc tự hào. Ngày bầu cử giúp tôi hiểu hơn về ý nghĩa của quyền công dân. Mỗi người đều có trách nhiệm góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Tôi kỳ vọng, các ứng viên được mình và cử tri tín nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, góp phần xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.