Từng được công nhận quyền thừa kế một phần mảnh đất ông bà để lại, nhưng sau khi mẹ qua đời, tài sản duy nhất của đứa trẻ mồ côi ở Hà Tĩnh đã bị người dì ruột chiếm đoạt. Sau 2 năm ròng rã, cuối cùng, công lý dành cho người yếu thế cũng đã được thực thi.
Mong muốn có mảnh đất làm nơi thờ tự, 7 người con đã thỏa thuận cắt 150m2 đất trên mảnh vườn là di sản của bố mẹ để lại làm nhà thờ. Thế nhưng, sau hơn 1 năm có quyết định công nhận thỏa thuận từ các đương sự của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh, mong muốn đó vẫn chưa thành hiện thực.