Story

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

bqbht_br_anh-13.jpg
Tôi là Văn Hà Bảo Trân - lớp phó học tập lớp 8A1 và Liên đội trưởng Trường THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà). Tôi vừa giành giải Nhất Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
bqbht_br_anh-1.jpg
Niềm yêu thích đọc sách của tôi bắt đầu từ những câu chuyện được bà và mẹ kể khi còn nhỏ. Lớn lên, sự tò mò thôi thúc tôi tìm đến những trang sách, tự mình đọc và khám phá thêm những điều trước đó chưa biết.
bqbht_br_anh-2.jpg
Kỳ nghỉ hè, bên cạnh thời gian học thêm, tôi thường tranh thủ lúc rảnh để đọc sách tại nhà. Tôi có thể chủ động lựa chọn những cuốn mình yêu thích và dành thời gian đọc kỹ hơn. Với tôi, đó là một khoảng nghỉ vừa thư giãn, vừa có thêm những điều mới để suy ngẫm.
bqbht_br_anh-4.jpg
Tôi khá yêu thích những cuốn sách viết về các danh nhân trên thế giới. Những câu chuyện về cuộc đời, suy nghĩ và hành trình của họ giúp tôi chọn lọc, ghi nhớ thêm nhiều dẫn chứng để vận dụng khi làm bài tập môn Ngữ văn.
bqbht_br_anh-6.jpg
Khi bắt gặp một câu văn hay, tôi thường ghi vào một mục riêng để đọc lại khi cần. Những cách diễn đạt và vốn từ tích lũy qua từng trang sách giúp tôi rất nhiều khi viết văn, đồng thời tự tin hơn trong giao tiếp hằng ngày.
bqbht_br_anh-8.jpg
Bố mẹ luôn tạo điều kiện để tôi được đọc và tìm hiểu những nội dung mình yêu thích. Khi tôi quan tâm đến một chủ đề mới, bố mẹ thường tìm mua thêm sách để tôi có tài liệu tham khảo.
bqbht_br_anh-9.jpg
Bố thường nhắc nhở, định hướng để tôi biết cân đối thời gian giữa việc học với các chương trình, cuộc thi. Với những nội dung cần quay, chụp, bố luôn là người đồng hành cùng tôi.
bqbht_br_anh-7.jpg
Ngoài những cuốn trong tủ sách, tôi còn đọc trên các ứng dụng trực tuyến bằng điện thoại. Để có giọng đọc tốt, tôi chú ý giữ gìn sức khỏe và dành thời gian rèn cách phát âm, ngắt nghỉ, nhấn giọng để câu chuyện được truyền tải rõ ràng, tự nhiên.
bqbht_br_anh-5.jpg
Đây là tủ sách của tôi, cũng là một trong những không gian tôi yêu thích nhất. Tôi có sách về danh nhân, văn hóa, kỹ năng...
bqbht_br_anh-11.jpg
Mẹ dạy tôi rằng, “một cuốn sách hay cũng như người bạn bên mình mỗi ngày”. Vì thế, khi đọc xong, tôi thường giữ lại những cuốn sách để có thể đọc lại khi cần.
bqbht_br_anh-3.jpg
Năm ngoái, tôi tham gia Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" và đạt giải Nhì cấp tỉnh. Kết quả ấy giúp tôi nhận ra những điểm mình cần cải thiện, nhất là cách trình bày suy nghĩ và cảm nhận về những điều đã đọc. Từ đó, tôi rèn luyện kỹ hơn và vinh dự đạt giải Nhất trong năm nay.
anh-14.jpg
Ngoài đọc sách, tôi còn tham gia một số chương trình, cuộc thi giới thiệu về quê hương, những danh lam, thắng cảnh của Hà Tĩnh.
bqbht_br_anh-12.jpg
Tôi thường chọn các địa chỉ văn hóa, lịch sử như: Văn Miếu, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Nguyễn Du… để thuyết trình và ghi hình. Mỗi địa điểm lại mang đến một câu chuyện riêng, giúp tôi có thêm chất liệu để thể hiện. Đây cũng là cách tôi luyện sự tự tin khi đứng trước máy quay và kể chuyện tự nhiên hơn.
anh-10.jpg
Hôm nay, tôi đến Văn Miếu Hà Tĩnh (phường Thành Sen) để quay video giới thiệu về những giá trị văn hóa gắn với nơi đây. Trước buổi ghi hình, tôi tìm hiểu kỹ nội dung, đồng thời đọc thêm về lịch sử để có thêm thông tin khi thực hiện.
bqbht_br_anh-15.jpg
Nhờ những lần tìm hiểu và trải nghiệm như vậy, tôi có thêm cơ hội nhìn quê hương từ nhiều góc độ khác nhau. Tôi nhận ra Hà Tĩnh không chỉ có những câu chuyện giàu truyền thống mà còn có nhiều nét đẹp gần gũi để kể lại cho mọi người.
bqbht_br_anh-17.jpg
Mỗi tuần, tôi thường đến Thư viện tỉnh Hà Tĩnh (phường Thành Sen) khoảng 2 - 3 lần. Bố mẹ thay phiên nhau đưa đón, đồng hành cùng tôi trong những buổi đọc sách và các hoạt động bên ngoài.
bqbht_br_anh-16.jpg
Tôi thích cảm giác đứng trước những kệ sách, đọc tên từng cuốn rồi lựa chọn một cuốn yêu thích. Mỗi lần như vậy, tôi lại có cảm giác đang bắt đầu một hành trình khám phá mới.
bqbht_br_cc.jpg
Tôi hiểu rằng, đọc sách không chỉ để tiếp nhận tri thức mà còn mở ra những câu chuyện để kể lại bằng cách riêng. Giải Nhất "Đại sứ Văn hóa đọc" là động lực để tôi tiếp tục đọc, tiếp tục kể và lan tỏa những giá trị đẹp đến mọi người.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!