Núi hồng - Sông la

Về quê Đại thi hào, hóa thân làm Thúy Kiều, Kim Trọng...

Thiên Vỹ • 08:37 06/02/2024

Tôi là Nguyễn Thùy Giang, 17 tuổi, hiện là học sinh lớp 11A12 Trường THPT Nguyễn Du, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tôi luôn thấy tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương của tác giả Truyện Kiều, đồng thời được học tập tại ngôi trường mang tên ông. Từ nhỏ, các nhân vật trong kiệt tác Truyện Kiều đã trở thành niềm say mê của tôi.

Tôi là Nguyễn Thùy Giang, 17 tuổi, hiện là học sinh lớp 11A12 Trường THPT Nguyễn Du, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tôi luôn thấy tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương của tác giả Truyện Kiều, đồng thời được học tập tại ngôi trường mang tên ông. Từ nhỏ, các nhân vật trong kiệt tác Truyện Kiều đã trở thành niềm say mê của tôi.

Thật may mắn khi dịp này, Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du ra mắt sản phẩm du lịch “Hóa thân vào nhân vật Truyện Kiều”. Tranh thủ ngày nghỉ học, tôi và nhóm bạn cùng trường quyết định đến đây để “thử” làm Thúy Kiều, Thúy Vân, Kim Trọng...

Thật may mắn khi dịp này, Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du ra mắt sản phẩm du lịch “Hóa thân vào nhân vật Truyện Kiều”. Tranh thủ ngày nghỉ học, tôi và nhóm bạn cùng trường quyết định đến đây để “thử” làm Thúy Kiều, Thúy Vân, Kim Trọng...

Được sự hướng dẫn của các chị ở Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du, chúng tôi vào phòng phục trang để hóa thân vào từng nhân vật. Tôi được các bạn ưu ái lựa chọn là người thể hiện nhân vật Thúy Kiều đầu tiên. Phòng hóa trang trở nên rộn ràng khi mỗi người đều lựa chọn một bộ trang phục phù hợp với nhân vật của mình.

Được sự hướng dẫn của các chị ở Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du, chúng tôi vào phòng phục trang để hóa thân vào từng nhân vật. Tôi được các bạn ưu ái lựa chọn là người thể hiện nhân vật Thúy Kiều đầu tiên. Phòng hóa trang trở nên rộn ràng khi mỗi người đều lựa chọn một bộ trang phục phù hợp với nhân vật của mình.

Để chụp ảnh thật đẹp, chúng tôi tự trang điểm cho nhau. Cụ Nguyễn Du miêu tả Thúy Kiều có vẻ đẹp “Làn thu thủy, nét xuân sơn” nghĩa là đôi mắt trong như hồ thu, dáng mày như dãy núi mùa xuân. Vì vậy, các bạn cố gắng giúp tôi thể hiện phần nào vẻ đẹp đó qua phần trang điểm.

Để chụp ảnh thật đẹp, chúng tôi tự trang điểm cho nhau. Cụ Nguyễn Du miêu tả Thúy Kiều có vẻ đẹp “Làn thu thủy, nét xuân sơn” nghĩa là đôi mắt trong như hồ thu, dáng mày như dãy núi mùa xuân. Vì vậy, các bạn cố gắng giúp tôi thể hiện phần nào vẻ đẹp đó qua phần trang điểm.

Khoác lên mình bộ trang phục cổ xưa, cùng trang điểm, làm tóc... tôi cảm thấy tự tin để thử một lần hóa thân vào nàng Kiều tài sắc xưa.

Khoác lên mình bộ trang phục cổ xưa, cùng trang điểm, làm tóc... tôi cảm thấy tự tin để thử một lần hóa thân vào nàng Kiều tài sắc xưa.

Lúc này, một số bạn khác cũng đã chọn trang phục của nhân vật mình ưa thích để hóa thân, như bạn Trần Quốc Khánh chọn nhân vật Vương Quan.

Lúc này, một số bạn khác cũng đã chọn trang phục của nhân vật mình ưa thích để hóa thân, như bạn Trần Quốc Khánh chọn nhân vật Vương Quan.

Bạn Nguyễn Ánh Diệp thể hiện nhân vật Thúy Vân...

Bạn Nguyễn Ánh Diệp thể hiện nhân vật Thúy Vân...

Sau khi hóa trang xong, chúng tôi cùng đến dâng hương Đại thi hào Nguyễn Du tại nhà thờ trong khuôn viên khu di tích, để bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân vị danh nhân văn hóa của dân tộc và thế giới.

Sau khi hóa trang xong, chúng tôi cùng đến dâng hương Đại thi hào Nguyễn Du tại nhà thờ trong khuôn viên khu di tích, để bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân vị danh nhân văn hóa của dân tộc và thế giới.

Để hóa thân vào các nhân vật, tôi cùng các bạn thể hiện lại một số cảnh trong trích đoạn nổi tiếng của Truyện Kiều. Đầu tiên, chúng tôi thử diễn trích đoạn “Chị em Thúy Kiều du xuân”. Đây là cảnh "Hài văn lần bước dặm xanh/ Một vùng như thể cây quỳnh, cành dao", bạn Nguyễn Phi Hùng (bên trái) đảm nhận vai Kim Trọng.

Để hóa thân vào các nhân vật, tôi cùng các bạn thể hiện lại một số cảnh trong trích đoạn nổi tiếng của Truyện Kiều. Đầu tiên, chúng tôi thử diễn trích đoạn “Chị em Thúy Kiều du xuân”. Đây là cảnh "Hài văn lần bước dặm xanh/ Một vùng như thể cây quỳnh, cành dao", bạn Nguyễn Phi Hùng (bên trái) đảm nhận vai Kim Trọng.

Tôi (vai Thúy Kiều) và bạn Nguyễn Ánh Diệp (vai Thúy Vân) cố gắng trong từng cử chỉ, điệu bộ, đầu tư trang phục để hóa thân thành công 2 nhân vật trong kiệt tác của Đại thi hào Nguyễn Du.

Tôi (vai Thúy Kiều) và bạn Nguyễn Ánh Diệp (vai Thúy Vân) cố gắng trong từng cử chỉ, điệu bộ, đầu tư trang phục để hóa thân thành công 2 nhân vật trong kiệt tác của Đại thi hào Nguyễn Du.

Tôi và bạn Nguyễn Phi Hùng thể hiện cảnh trong trích đoạn “Kim - Kiều gặp gỡ” (Người quốc sắc, kẻ thiên tài/ Tình trong như đã mặt ngoài còn e). Tôi cố gắng thể hiện nét e ấp, duyên dáng của Thúy Kiều - một tiểu thư khuê các khi gặp Kim Trọng.

Tôi và bạn Nguyễn Phi Hùng thể hiện cảnh trong trích đoạn “Kim - Kiều gặp gỡ” (Người quốc sắc, kẻ thiên tài/ Tình trong như đã mặt ngoài còn e). Tôi cố gắng thể hiện nét e ấp, duyên dáng của Thúy Kiều - một tiểu thư khuê các khi gặp Kim Trọng.

Trong quá trình học Truyện Kiều ở trường, khi nghe cô giáo giảng, tôi rất thích trích đoạn “Kiều ở lầu Ngưng Bích”. Vì vậy, chúng tôi cùng nhau dựng cảnh thể hiện tâm trạng của Thúy Kiều khi bị Tú Bà giam lỏng, một mình cô đơn nhớ bố mẹ, quê hương và chàng Kim... (Xót người tựa cửa hôm mai/ Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ)...

Trong quá trình học Truyện Kiều ở trường, khi nghe cô giáo giảng, tôi rất thích trích đoạn “Kiều ở lầu Ngưng Bích”. Vì vậy, chúng tôi cùng nhau dựng cảnh thể hiện tâm trạng của Thúy Kiều khi bị Tú Bà giam lỏng, một mình cô đơn nhớ bố mẹ, quê hương và chàng Kim... (Xót người tựa cửa hôm mai/ Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ)...

Trong trích đoạn “Kiều ở lầu Ngưng Bích” không có hình ảnh Tú Bà nhưng chúng tôi muốn thể hiện được âm mưu của nhân vật này khi giả vờ đồng ý để Kiều tự do. Vì vậy, chúng tôi để bà chủ chốn thanh lâu xuất hiện trong khung hình Kiều ngồi thẩn thờ gảy đàn. Tôi rất ấn tượng khi bạn Đậu Hoàng Tiểu Phong diễn vai Tú Bà rất xuất sắc.

Trong trích đoạn “Kiều ở lầu Ngưng Bích” không có hình ảnh Tú Bà nhưng chúng tôi muốn thể hiện được âm mưu của nhân vật này khi giả vờ đồng ý để Kiều tự do. Vì vậy, chúng tôi để bà chủ chốn thanh lâu xuất hiện trong khung hình Kiều ngồi thẩn thờ gảy đàn. Tôi rất ấn tượng khi bạn Đậu Hoàng Tiểu Phong diễn vai Tú Bà rất xuất sắc.

Các bạn trong nhóm đưa ra ý tưởng Thúy Kiều chạy trốn khỏi lầu xanh. Dù không có bạn nào thể hiện nhân vật Sở Khanh nhưng tôi vẫn một mình thể hiện trường đoạn này và được các bạn khen ngợi.

Các bạn trong nhóm đưa ra ý tưởng Thúy Kiều chạy trốn khỏi lầu xanh. Dù không có bạn nào thể hiện nhân vật Sở Khanh nhưng tôi vẫn một mình thể hiện trường đoạn này và được các bạn khen ngợi.

Giai đoạn Thúy Kiều sau khi bị Sở Khanh lừa chạy trốn và bị Tú Bà bắt lại đánh đập, bắt tiếp khách, có một nhân vật đã an ủi cô nơi chốn thanh lâu. Đó là nàng Mã Kiều. Bạn Hà Thư thích nhân vật này nên đã chủ động tái hiện trường đoạn đó cùng tôi.

Giai đoạn Thúy Kiều sau khi bị Sở Khanh lừa chạy trốn và bị Tú Bà bắt lại đánh đập, bắt tiếp khách, có một nhân vật đã an ủi cô nơi chốn thanh lâu. Đó là nàng Mã Kiều. Bạn Hà Thư thích nhân vật này nên đã chủ động tái hiện trường đoạn đó cùng tôi.

Cùng với những bộ trang phục thì không gian của Khu di tích Nguyễn Du có rất nhiều bối cảnh đẹp như: các ngôi nhà cổ kính, khuôn viên vườn hoa, hàng cây cổ thụ... để chúng tôi có thể lưu lại những hình ảnh cổ trang ưng ý. Đặc biệt là hóa thân vào những nhân vật, các cảnh trong trích đoạn Truyện Kiều.

Cùng với những bộ trang phục thì không gian của Khu di tích Nguyễn Du có rất nhiều bối cảnh đẹp như: các ngôi nhà cổ kính, khuôn viên vườn hoa, hàng cây cổ thụ... để chúng tôi có thể lưu lại những hình ảnh cổ trang ưng ý. Đặc biệt là hóa thân vào những nhân vật, các cảnh trong trích đoạn Truyện Kiều.

Những ngày này, Khu di tích Nguyễn Du đã được trang hoàng thêm nhiều hạng mục như: “Vườn tranh Truyện Kiều”, vườn hoa đua sắc... Khoác lên mình những bộ cổ phục dạo chơi trên những lối nhỏ giữa vườn cây lộc biếc, chúng tôi cảm thấy không khí mùa xuân ngập tràn.

Những ngày này, Khu di tích Nguyễn Du đã được trang hoàng thêm nhiều hạng mục như: “Vườn tranh Truyện Kiều”, vườn hoa đua sắc... Khoác lên mình những bộ cổ phục dạo chơi trên những lối nhỏ giữa vườn cây lộc biếc, chúng tôi cảm thấy không khí mùa xuân ngập tràn.

Mọi người thích thú khi ngắm những bức họa các nhân vật, trích đoạn trong Truyện Kiều, được thể hiện bởi các họa sỹ.

Mọi người thích thú khi ngắm những bức họa các nhân vật, trích đoạn trong Truyện Kiều, được thể hiện bởi các họa sỹ.

Hóa trang vào nhân vật Truyện Kiều, đi giữa khung cảnh thiên nhiên rực rỡ ở Khu di tích Nguyễn Du, chúng tôi như được trở lại thời xa xưa, qua câu thơ mà cụ Nguyễn Du thể hiện trong trích đoạn “Cảnh ngày xuân”, "Dập dìu tài tử, giai nhân/ Ngựa xe như nước, áo quần như nêm".

Hóa trang vào nhân vật Truyện Kiều, đi giữa khung cảnh thiên nhiên rực rỡ ở Khu di tích Nguyễn Du, chúng tôi như được trở lại thời xa xưa, qua câu thơ mà cụ Nguyễn Du thể hiện trong trích đoạn “Cảnh ngày xuân”, "Dập dìu tài tử, giai nhân/ Ngựa xe như nước, áo quần như nêm".

Sau một buổi thử hóa thân vào nhân vật Truyện Kiều, chúng tôi đều cảm thấy hào hứng và thú vị. Việc thử hóa thân vào Thúy Kiều, Thúy Vân, Kim Trọng, Tú Bà... giúp tôi và các bạn hiểu hơn về những nhân vật cũng như giá trị nhân văn của Truyện Kiều. Đồng thời thêm tự hào về quê hương khi đã sinh ra Đại thi hào Nguyễn Du. Đó cũng là động lực để thế hệ trẻ chúng tôi phấn đấu mỗi ngày.

Sau một buổi thử hóa thân vào nhân vật Truyện Kiều, chúng tôi đều cảm thấy hào hứng và thú vị. Việc thử hóa thân vào Thúy Kiều, Thúy Vân, Kim Trọng, Tú Bà... giúp tôi và các bạn hiểu hơn về những nhân vật cũng như giá trị nhân văn của Truyện Kiều. Đồng thời thêm tự hào về quê hương khi đã sinh ra Đại thi hào Nguyễn Du. Đó cũng là động lực để thế hệ trẻ chúng tôi phấn đấu mỗi ngày.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM