Núi hồng - Sông la

Anh thợ tóc miễn phí của trẻ mồ côi

Ngọc Thắng • 08:29 15/05/2023

Tôi là Nguyễn Phi Dũng (SN 1988, trú tại TP Hà Tĩnh), hiện là chủ tiệm tóc nam Long Dũng Barber trên đường Lê Duẩn ở TP Hà Tĩnh. Khởi nguồn từ đam mê, năm 2017, tôi theo học nghề tóc. Đến năm 2018, tôi quyết định mở tiệm tóc của riêng mình.

Tôi là Nguyễn Phi Dũng (SN 1988, trú tại TP Hà Tĩnh), hiện là chủ tiệm tóc nam Long Dũng Barber trên đường Lê Duẩn ở TP Hà Tĩnh. Khởi nguồn từ đam mê, năm 2017, tôi theo học nghề tóc. Đến năm 2018, tôi quyết định mở tiệm tóc của riêng mình.

Hôm nay, tôi có lịch đến Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) để cắt tóc cho các em nhỏ. Đây là công việc thiện nguyện mà tôi đã thực hiện từ năm 2018. Tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề để đến với các em như lời hẹn trước đó.

Hôm nay, tôi có lịch đến Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) để cắt tóc cho các em nhỏ. Đây là công việc thiện nguyện mà tôi đã thực hiện từ năm 2018. Tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề để đến với các em như lời hẹn trước đó.

Cắt tóc cho các em nên tôi luôn chú ý đến việc đảm bảo an toàn. Bởi vậy, những dụng cụ đều được tôi vệ sinh sạch sẽ. Phục vụ trẻ em nên dụng cụ cũng khá đơn giản, gồm: kéo, tông đơ, bình xịt nước và áo choàng.

Cắt tóc cho các em nên tôi luôn chú ý đến việc đảm bảo an toàn. Bởi vậy, những dụng cụ đều được tôi vệ sinh sạch sẽ. Phục vụ trẻ em nên dụng cụ cũng khá đơn giản, gồm: kéo, tông đơ, bình xịt nước và áo choàng.

Chuẩn bị xong, tôi cùng đồng nghiệp di chuyển đến Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Đồng hành với tôi hôm nay là bạn Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998, quê Nghệ An) - nhân viên của tiệm.

Chuẩn bị xong, tôi cùng đồng nghiệp di chuyển đến Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Đồng hành với tôi hôm nay là bạn Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998, quê Nghệ An) - nhân viên của tiệm.

Trước đó, tôi đã liên hệ với cán bộ Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh để họ chuẩn bị ghế ngồi và tập trung các em. Hôm nay, thời tiết mát mẻ nên chúng tôi đứng cắt tóc ngoài trời.

Trước đó, tôi đã liên hệ với cán bộ Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh để họ chuẩn bị ghế ngồi và tập trung các em. Hôm nay, thời tiết mát mẻ nên chúng tôi đứng cắt tóc ngoài trời.

Trong một lần xem tivi, thấy những em ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đầu tóc chưa gọn gàng nên tôi nuôi ý định giúp các em bằng cây kéo và đôi tay của mình. Giữa năm 2018, tôi trao đổi với cán bộ làng trẻ và nhân viên trong tiệm về ý định và được mọi người ủng hộ. Từ đó, chúng tôi bắt đầu công việc này.

Trong một lần xem tivi, thấy những em ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đầu tóc chưa gọn gàng nên tôi nuôi ý định giúp các em bằng cây kéo và đôi tay của mình. Giữa năm 2018, tôi trao đổi với cán bộ làng trẻ và nhân viên trong tiệm về ý định và được mọi người ủng hộ. Từ đó, chúng tôi bắt đầu công việc này.

Ban đầu, mỗi tháng một lần, chúng tôi sắp xếp công việc và đến tận nơi cắt tóc cho các em. Từ cuối năm 2022 đến nay, công việc của tôi bận rộn hơn, nhân viên trong tiệm ít nên 2 tháng tôi mới đến một lần.

Ban đầu, mỗi tháng một lần, chúng tôi sắp xếp công việc và đến tận nơi cắt tóc cho các em. Từ cuối năm 2022 đến nay, công việc của tôi bận rộn hơn, nhân viên trong tiệm ít nên 2 tháng tôi mới đến một lần.

Khi đến đây, tôi hay hỏi các em có thích đá bóng, chơi bóng chuyền không, ước mơ là gì?... Tôi cũng dặn dò các em ngoan ngoãn nghe lời các mẹ, yêu thương, đùm bọc nhau.

Khi đến đây, tôi hay hỏi các em có thích đá bóng, chơi bóng chuyền không, ước mơ là gì?... Tôi cũng dặn dò các em ngoan ngoãn nghe lời các mẹ, yêu thương, đùm bọc nhau.

So với cắt tóc cho khách hàng tại tiệm, cắt cho các em nhỏ ở đây dễ hơn. Các anh, chị cán bộ trong Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh muốn các em có mái tóc “chân phương”, gọn gàng, không phải tạo kiểu.

So với cắt tóc cho khách hàng tại tiệm, cắt cho các em nhỏ ở đây dễ hơn. Các anh, chị cán bộ trong Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh muốn các em có mái tóc “chân phương”, gọn gàng, không phải tạo kiểu.

Với những học sinh cấp 3, chúng tôi thường hỏi ý kiến rồi mới cắt. Các em thường muốn được cắt tỉa hơn là dùng tông - đơ.

Với những học sinh cấp 3, chúng tôi thường hỏi ý kiến rồi mới cắt. Các em thường muốn được cắt tỉa hơn là dùng tông - đơ.

Đây là em Bùi Sỹ Nhân (14 tuổi). Nhân hơi nghịch nên khi ngồi vào ghế em cử động nhiều khiến công việc của chúng tôi gặp đôi chút khó khăn, thao tác chậm hơn.

Đây là em Bùi Sỹ Nhân (14 tuổi). Nhân hơi nghịch nên khi ngồi vào ghế em cử động nhiều khiến công việc của chúng tôi gặp đôi chút khó khăn, thao tác chậm hơn.

Hiếu cẩn thận dùng lược và tông đơ cắt cho Nhân. Sau vài phút đầu không chịu ngồi yên, Nhân cũng đã ngoan ngoãn để chúng tôi làm việc.

Hiếu cẩn thận dùng lược và tông đơ cắt cho Nhân. Sau vài phút đầu không chịu ngồi yên, Nhân cũng đã ngoan ngoãn để chúng tôi làm việc.

Đây là em Nguyễn Minh Chí (9 tuổi). Chí bị câm điếc bẩm sinh nhưng rất thông minh. Em biết làm toán và viết rất đẹp. Chỉ khoảng hơn 20 phút, Hiếu cũng đã hoàn thành mái tóc cho Chí. Bộ tóc mới trông em “bảnh” hơn nhiều.

Đây là em Nguyễn Minh Chí (9 tuổi). Chí bị câm điếc bẩm sinh nhưng rất thông minh. Em biết làm toán và viết rất đẹp. Chỉ khoảng hơn 20 phút, Hiếu cũng đã hoàn thành mái tóc cho Chí. Bộ tóc mới trông em “bảnh” hơn nhiều.

Nhờ những chuyến đi thiện nguyện, tôi mới thấy hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn của trẻ em nơi đây. Dùng nghề của mình để tặng các em một mái tóc gọn gàng hay cũng chính là mang đến niềm vui cho các em và cho cả chính mình.

Nhờ những chuyến đi thiện nguyện, tôi mới thấy hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn của trẻ em nơi đây. Dùng nghề của mình để tặng các em một mái tóc gọn gàng hay cũng chính là mang đến niềm vui cho các em và cho cả chính mình.

Nếu không dành thời gian cắt tóc rồi trò chuyện với các em, tôi sẽ không thể biết được đằng sau nụ cười là hoàn cảnh như thế nào.

Nếu không dành thời gian cắt tóc rồi trò chuyện với các em, tôi sẽ không thể biết được đằng sau nụ cười là hoàn cảnh như thế nào.

Sau gần 2 giờ làm việc, chúng tôi đã giúp 11 em của Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh có mái tóc gọn gàng. Sau khi “hết khách”, Hiếu và tôi dọn dẹp, vệ sinh dụng cụ để trở về tiệm.

Sau gần 2 giờ làm việc, chúng tôi đã giúp 11 em của Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh có mái tóc gọn gàng. Sau khi “hết khách”, Hiếu và tôi dọn dẹp, vệ sinh dụng cụ để trở về tiệm.

Bằng việc làm nhỏ của mình, tôi muốn lan tỏa đến mọi người lòng nhân ái, biết yêu thương và san sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Tôi sẽ cố gắng duy trì việc làm này để mang lại thêm nhiều nụ cười cho các em.

Bằng việc làm nhỏ của mình, tôi muốn lan tỏa đến mọi người lòng nhân ái, biết yêu thương và san sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Tôi sẽ cố gắng duy trì việc làm này để mang lại thêm nhiều nụ cười cho các em.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM