Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

“Với em, ước mơ nghề giáo và tình yêu với lý tưởng của Đảng đã lớn dần trong môi trường học tập và rèn luyện, nơi mà mỗi thầy cô giáo đều hết lòng tận tụy, hy sinh; mỗi đảng viên trong chi bộ là một tấm gương sáng, điểm tựa tin cậy. 7 năm học gắn bó với ngôi trường, em luôn được nâng bước đến ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong năm học cuối cấp THPT” - Bùi Thị Thùy Trang (SN 2002 - Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, hiện là sinh viên Khoa Sư phạm Tiểu học - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh tự hào chia sẻ.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

“Với em, ước mơ nghề giáo và tình yêu với lý tưởng của Đảng đã lớn dần trong môi trường học tập và rèn luyện, nơi mà mỗi thầy cô giáo đều hết lòng tận tụy, hy sinh; mỗi đảng viên trong chi bộ là một tấm gương sáng, điểm tựa tin cậy. 7 năm học gắn bó với ngôi trường, em luôn được nâng bước đến ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong năm học cuối cấp THPT” - Bùi Thị Thùy Trang (SN 2002 - Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, hiện là sinh viên Khoa Sư phạm Tiểu học - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh tự hào chia sẻ.

Video: Bùi Thị Thùy Trang chia sẻ niềm vinh dự khi được kết nạp vào Đảng.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Là 1 trong 5 học sinh xuất sắc, được bồi dưỡng kết nạp Đảng tại Chi bộ Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, dẫu đã bước chân vào giảng đường đại học nhưng Bùi Thị Thùy Trang (người dân tộc Mường ở thôn La Khê, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) vẫn được xem là tấm gương truyền cảm hứng trong học sinh ở ngôi trường dành cho con em các dân tộc.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Những năm tháng tại Trường THCS&THPT dân tộc nội trú, Trang là một cán bộ Đoàn năng nổ, xuất sắc, có nhiều đóng góp vào phong trào chung của nhà trường.

Sau khi hoàn thành bậc tiểu học tại Trường Tiểu học Hương Trạch - điểm trường La Khê, Trang bắt đầu theo học tại Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, đóng tại thị trấn Hương Khê. Trường cách nhà chừng 20 km, em phải ở lại ký túc xá và bắt đầu cuộc sống tự lập. Vốn sức khỏe yếu, lại bỡ ngỡ với môi trường mới, những ngày đầu Trang rất lo không theo kịp bạn bè. Thế nhưng, em đã được đón chào bằng vòng tay của một gia đình lớn với những người thầy cô chẳng khác gì cha mẹ, luôn động viên, giúp đỡ để Trang dần trở nên tự tin, năng động hơn ở môi trường học tập mới.

Nhắc lại những kỷ niệm đẹp đẽ của quãng đời học sinh nơi ngôi trường dân tộc nội trú Hà Tĩnh, Trang kể: “Em nhớ mãi trận ốm khi đang học lớp 7, không thể đi học được, bố mẹ thì ở xa, em lo lắng và tủi thân vô cùng. Cô giáo chủ nhiệm Tôn Thị Hương như người mẹ hiền tự tay nấu cháo, mua thuốc và động viên, chăm sóc em đến ngày bình phục. Những tình cảm, sự yêu thương của thầy cô đã giúp em vượt qua khó khăn, quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện. Ở thời điểm đó, em đã ước ao một ngày mình trở thành cô giáo, nối tiếp những bước chân trong sự nghiệp trồng người”.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Những người thầy cô chẳng khác gì cha mẹ, luôn động viên, giúp đỡ để em dần trở nên tự tin, năng động hơn ở môi trường học tập mới.

Chăm chỉ và thông minh, Trang sớm thể hiện khả năng học tập vượt trội của mình, đồng thời cũng bộc lộ tính cách năng động, có năng khiếu về hoạt động bề nổi. Em đã được các thầy cô giáo giao làm cán bộ lớp, được Đoàn trường quan tâm trao trọng trách làm cán bộ Đoàn, Đội, từ đó có cơ hội rèn luyện và từng bước trưởng thành, khẳng định mình bằng những thành tích xuất sắc, đóng góp vào phong trào chung của nhà trường.

Những năm học THCS, em là nữ Liên đội trưởng đa tài; lên THPT, Trang là Bí thư Chi đoàn, Phó Bí thư Đoàn trường gương mẫu. Em từng đoạt giải trong Hội thi Sáng tạo KHKT cấp tỉnh với đề tài: “Giải pháp thu hút đến trường và nâng cao năng lực hòa nhập cho các bạn học sinh dân tộc Chứt tại Trường THCS& THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh”; Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2020 tỉnh Hà Tĩnh. Năm học 2019-2020, em được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Những năm tháng tại Trường THCS&THPT dân tộc nội trú, Trang là một cán bộ Đoàn năng nổ, xuất sắc, có nhiều đóng góp vào phong trào chung của nhà trường.

Lớp của Trang có 26 bạn đến từ các dân tộc khác nhau trong tỉnh. Để tạo mối đoàn kết gắn bó và sự hòa hợp trong học tập, cuộc sống, với vai trò là thủ lĩnh Đoàn, Trang đã cùng với cô giáo chủ nhiệm và ban cán sự lớp tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như: sinh hoạt các chủ điểm về phòng chống bạo lực học đường, bảo vệ môi trường; kỹ năng thuyết trình; giới thiệu văn hóa các dân tộc; thi thiết kế thời trang... Trang cũng thường xuyên hỗ trợ, chia sẻ các tài liệu học tập, ôn thi cho cả lớp. Ngoài thời gian ở lớp, khi ở ký túc xá, em dành thời gian tổ chức học nhóm “đôi bạn cùng tiến” để các bạn hỗ trợ nhau trong học tập, trau dồi kiến thức.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Cô Trần Thị Lê Na - giáo viên chủ nhiệm 3 năm THPT của Trang chia sẻ: “Từ đầu năm học lớp 10, được biết Trang là hạt nhân phong trào từ các năm tiểu học, tôi đã tin tưởng giao nhiệm vụ, cả những thử thách khó cho em. Điều đáng ghi nhận là dù với hoạt động nào Trang cũng đều đảm nhận và có những cách làm sáng tạo để hoàn thành một cách xuất sắc. Như trong năm cuối cấp phổ thông, thực hiện mô hình “đôi bạn cùng tiến”, Trang là người bạn, người đồng hành cùng em Hồ Thị Sương (dân tộc Chứt) xuyên suốt quá trình học tập và rèn luyện. Nhờ có sự hỗ trợ của Trang, Sương mạnh dạn trong giao tiếp và học tập ngày càng tiến bộ hơn, trở thành người đầu tiên của bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê) đậu đại học”.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Tại Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh em phải ở lại ký túc xá và bắt đầu cuộc sống tự lập.

Là người dìu dắt, theo dõi Thùy Trang từ những năm THCS, thầy giáo Hoàng Công Ánh - Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh cho biết: “Khi phát hiện được nhân tố, Đoàn trường đã tạo môi trường, không gian để các em được giáo dục, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng và thể hiện năng lực bản thân. Bên cạnh thành tích học tập, chúng tôi coi trọng yếu tố về nhận thức, phẩm chất đạo đức, ý chí rèn luyện và việc tham gia năng nổ các hoạt động, từ đó đề xuất tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng”.

Video: Thầy giáo Hoàng Công Ánh - Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021, Bùi Thị Thùy Trang đạt 27,25 điểm - điểm số khá nổi bật trong hệ thống các trường dân tộc nội trú và đã trúng tuyển vào Khoa Giáo dục tiểu học, Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh. Bước ngoặt cuộc đời đến với cô học trò Bùi Thị Thùy Trang ngay trước kỳ thi đại học, đó là ngày em được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang cũng là học sinh duy nhất của trường, khóa học 2020-2021 được kết nạp Đảng.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Bùi Thị Thùy Trang tại lễ kết nạp đảng viên.

Ánh mắt lấp lánh niềm vui, Trang xúc động chia sẻ: “Ngay từ nhỏ, em đã được bố mẹ dạy dỗ: sống phải có trách nhiệm, có mục tiêu và biết phấn đấu trong mọi công việc, mọi hoàn cảnh. Khi đến trường, được thầy cô quan tâm, được tham gia hoạt động công tác xã hội…, tất cả đã giúp em tự tin phấn đấu, rèn luyện. Đặc biệt khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, em coi đây là bước ngoặt lớn trong đời mình, từ đó càng phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để cống hiến và trưởng thành”.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Sau khi nhập học, Thùy Trang chuyển sinh hoạt về Chi bộ Sinh viên - học viên giáo dục (Đảng bộ Trường Đại học Vinh). Tại đây, Trang tham gia Ban Chấp hành Chi đoàn lớp 62A10 - Giáo dục tiểu học. Tự tin thể hiện vai trò của mình trong nhiều hoạt động, Trang được tin tưởng bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn.

Ở môi trường mới, Thùy Trang có cơ hội được tiếp xúc, giao lưu với các đảng viên khóa trước, càng có thêm cơ hội để phấn đấu rèn luyện. Ngoài đạt loại giỏi trong năm học đầu tiên, Trang còn đi đầu trong các hoạt động tình nguyện của lớp, của khoa; tích cực tham gia xây dựng, thiết kế các hoạt động ngoại khóa hằng tháng cho Chi đoàn.

Cô Nguyễn Trâm Anh - Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên - học viên giáo dục cho biết: “Được kết nạp Đảng khi đang là học sinh THPT, được tham gia nhiều hoạt động và khẳng định bản thân ở trường đại học, Thùy Trang đang làm tốt vai trò người đảng viên sinh viên tiên phong, gương mẫu. Thời gian tới, chi bộ sẽ tiếp tục bồi dưỡng và tạo môi trường tốt nhất để Trang cũng như các đảng viên là sinh viên có cơ hội phát triển”.

Video: Cô Nguyễn Trâm Anh - Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên - học viên giáo dục chia sẻ về Bùi Thị Thùy Trang.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Tại ngôi trường mới, Thùy Trang được tin tưởng bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn. Qua đó, có cơ hội được tiếp xúc, giao lưu với các đảng viên khóa trước, các bạn cùng trang lứa để có thêm cơ hội để học hỏi, rèn luyện.

Trang cũng thường xuyên giữ mối liên hệ khăng khít với chi bộ và ngôi trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh - nơi đã dìu dắt em trưởng thành. “Mỗi lần nghỉ học về quê, em đều về trường thăm hỏi thầy cô và vào khu ký túc xá trò chuyện, động viên các bạn khóa sau. Em cũng thường xuyên trao đổi, định hướng với các em về việc học tập, rèn luyện, tư vấn lựa chọn khối thi, cách ôn thi như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Chia sẻ và tiếp lửa cùng thế hệ các em học sinh khóa sau về hành trình phấn đấu của mình cũng như các anh chị đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong nhà trường những năm học gần đây, em tin rằng mình sẽ góp phần nhỏ bé để cùng các thầy cô, chi bộ nhà trường hướng các em học sinh thế hệ hôm nay tới những nhận thức, lý tưởng đẹp đẽ”.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Mỗi khi về lại trường cũ, Trang thường xuyên chia sẻ và tiếp lửa cùng thế hệ các em học sinh khóa sau về hành trình phấn đấu của mình để cùng các thầy cô, chi bộ nhà trường hướng các em học sinh thế hệ hôm nay tới những nhận thức, lý tưởng đẹp đẽ.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 1): Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Hơn 1 năm vào Đảng, Trang đang tự thấy mình trưởng thành hơn và xác định trách nhiệm cũng lớn hơn. Lời thề thiêng liêng dưới cờ Đảng được Trang khắc ghi và thể hiện trong từng hoạt động, từng công việc cụ thể. “Mỗi đảng viên đều đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước bằng tình yêu, trách nhiệm. Và với đảng viên trẻ, dù ở đâu, cương vị nào, chúng em cũng nguyện là lực lượng kế tục sự nghiệp của cha anh bằng nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến hôm nay!” - đảng viên trẻ Bùi Thị Thùy Trang xúc động bày tỏ.

Nhìn nhận dư địa lớn trong đội ngũ học sinh, sinh viên (HSSV) để tạo nguồn phát triển Đảng, nhiều địa phương, đơn vị đã quan tâm mở các lớp bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước, lý tưởng, nhận thức về Đảng cho các đoàn viên thanh niên, học sinh... Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các trường học, tổ chức đoàn quan tâm, tạo môi trường để HSSV phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện. Năm 2021, toàn tỉnh kết nạp 465 đảng viên là HSSV; 6 tháng đầu năm 2022, kết nạp 315 HSSV. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang triển khai tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phát triển đảng viên trong HSSV.

NHÓM P.V CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

(CÒN NỮA)

Bài 2: Tấm “bằng tốt nghiệp” quý giá nhất đời tôi!

Bài 3: Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

0:10:10:2021:05:28

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM