Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần hội quán ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Người dân xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) phát hiện một bé trai sơ sinh bỏ rơi gần hội quán thôn lúc rạng sáng.

Chị Đặng Thị Yên – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Linh (Hương Khê) thông tin, người dân vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần hội quán thôn.

bqbht_br_f7eb0290-71a5-4bec-ae25-314abc979ccd.jpg
Bé trai được đưa đến trạm y tế thăm khám.

Theo đó, khoảng 5h45’ sáng nay (18/5), chị Nguyễn Thị Duyên trú tại thôn 2, xã Hà Linh (Hương Khê) đi lễ nhà thờ thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần hội quán thôn 2, xã Hà Linh (Hương Khê).

Chị Duyên sau đó trình báo với chính quyền địa phương đồng thời cùng với một số người dân đưa cháu bé đến trạm y tế xã để thăm khám.

Theo chị Đặng Thị Yên – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Linh, bé trai cân nặng khoảng 3,4kg, kháu khỉnh.

Chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ việc, đồng thời tạm giao cho gia đình chị Duyên chăm sóc cháu; làm thông báo tìm thân nhân cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, siết quy định về quảng cáo trên Internet, nâng mức phạt vi phạm quyền sở hữu tác giả là chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2026.
Đến lúc "lột xác" các nhà máy rác công nghệ lạc hậu!

Đến lúc "lột xác" các nhà máy rác công nghệ lạc hậu!

Các nhà máy xử lý rác ở Hà Tĩnh chưa thực sự đáp ứng yêu cầu khi công nghệ còn lạc hậu, công suất xử lý chỉ mới đạt hơn nửa so với thiết kế, xảy ra nhiều sự cố nên cần được đầu tư nâng cấp, thay đổi.
Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương

Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương

Ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, để tạo ra những sản phẩm trầm hương quý giá, người dân không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải tinh tế tạo trầm. Từ những lỗ khoan tạo trầm, thời gian và sự kiên nhẫn đã biến thành những sản phẩm trầm hương đặc sắc.