Đã hơn 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vẹn nguyên như thước phim sống động trong tâm trí người cựu thanh niên xung phong Nguyễn Trí Cảnh (thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh).
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Đình Hải và lãnh đạo huyện Đức Thọ đã đến thăm hỏi, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh, thanh niên xung phong từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
Ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1953) - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) xã Sơn Tiến (Hương Sơn, Hà Tĩnh) được biết đến là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và nhiệt tình với công tác xã hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Sau 57 năm, lần đầu tiên, các đồng đội cũ của Đại đội thanh niên xung phong (TNXP) C.207 thuộc Tiểu đoàn TNXP Hà Tĩnh tham gia mở đường Hồ Chí Minh huyền thoại mới có dịp gặp lại nhau. Buổi lễ diễn ra trang trọng và đầy cảm xúc, với những cái bắt tay thật chặt, những lời phát biểu chân thành, cảm động, có nụ cười và cả những giọt nước mắt.
Sau 30 năm mất liên lạc, bà Nguyễn Thị Hiều, 78 tuổi, ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã có cuộc hội ngộ đầy bất ngờ, xúc động với bà Thái Thị Điều, người bạn từng cùng làm công tác hội phụ nữ từ thời chống Mỹ.