Dự báo thời tiết Hà Tĩnh những ngày tới

(Baohatinh.vn) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, những ngày tới, cơ bản khu vực tỉnh trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 14 đến ngày 17/5, khu vực Hà Tĩnh chủ yếu ảnh hưởng rìa Nam rãnh áp thấp bị đẩy dịch dần xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh yếu ở phía Bắc nên trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm, riêng ngày 16 khả năng nhiều nơi mưa vừa, cục bộ mưa to; ban ngày giảm mây, có nắng.

Nhiệt độ cao nhất ngày luôn duy trì ở mức 30 - 32 độ C, thấp nhất 25 - 27 độ C, độ ẩm trung bình 83 - 90%. Gió chủ đạo hướng Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3; vùng ven biển có lúc cấp 4.

1.jpg
Các địa phương Hà Tĩnh cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Đến ngày 18 và 19/5, không khí lạnh biến tính, rãnh áp thấp hoạt động yếu và mờ dần nên mây giảm và hầu như không mưa, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng nhẹ, nhiệt độ tăng nhanh lên mức 34 - 36 độ C, thấp nhất 26 - 28 độ C, độ ẩm ít biến đổi. Lượng mưa dự báo: 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Các địa phương Hà Tĩnh cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn mưa dông.

2024-05-14_101218_sửa_tiếp.png
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh từ ngày 14-19/5/2024.

Tóm tắt thời tiết nổi bật từ ngày 8 - 13/5

Những ngày vừa qua, thời tiết trên hầu khắp các khu vực trong tỉnh khá dễ chịu, riêng từ ngày 10 - 13/5, có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa vừa, mưa to như Linh Cảm 28mm, TP Hà Tĩnh 24mm và Lộc Yên (Hương Khê) 24mm; ban ngày có nắng. Nhiệt độ trung bình ngày luôn duy trì ở mức 28 - 29 độ C; độ ẩm trung bình 83 - 90%.

Đọc thêm

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.