(Baohatinh.vn) - Cậu bé 5 tuổi Nguyễn Quang Triều ở thôn Hà Tràng, xã Sơn Trung (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị bệnh xương thủy tinh, nhưng từ lúc 3 tuổi, em đã biết tính nhẩm và đọc được một số từ của tiếng nước ngoài.
Video: Thử tài bé Nguyễn Quang Triều tính nhẩm và đọc ngoại ngữ.
Sinh ra được hơn 1 tháng, cậu bé Nguyễn Quang Triều (SN 2016) đã mắc bệnh xương thủy tinh. Sau bao lần chữa trị, đến nay, em đã đi lại được nhưng khá nguy hiểm vì xương của em rất dễ gãy.
Hình thể không như người bình thường nhưng bé Triều may mắn có được tố chất thông minh với trí nhớ tốt. Ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1963) - bố của cháu chia sẻ: Từ lúc lọt lòng đến 2 tuổi cháu chỉ nằm trên giường. Chỉ cần nghe vài lần các bài hát trên tivi là cháu thuộc, kể cả những bài hát Tiếng Anh. Đến nay, dù đã 5 tuổi nhưng cháu chưa thể đến trường vì chúng tôi sợ cháu chưa biết tự bảo vệ mình nên khi ngã sẽ rất nguy hiểm.
“Phát hiện con có trí nhớ tốt nên từ lúc 3 tuổi, tôi bắt đầu dạy cho cháu nhận biết con số từ 1 đến 10. Không ngờ sau đó, cháu tự ghép các con số với nhau thành hàng chục, hàng trăm cho đến hàng nghìn... Bây giờ, cháu đã thuộc hết bảng cửu chương và biết tính các phép toán với nhiều con số. Không những thế, từ các chương trình trên tivi, cháu đã tự đọc được một số từ đơn giản các tiếng: Anh, Nga, Hàn, Trung…” – ông Trọng cho biết thêm.
Dù đi lại rất khó khăn nhưng cậu bé Triều rất thân thiện, nhí nhảnh và đáng yêu. Đặc biệt, cháu rất tự tin khi thể hiện “biệt tài siêu nhí” của mình trước người lạ bằng các phép tính nhẩm, nhớ vanh vách số điện thoại người thân hay hát tặng những bài hát yêu thích.
Chị Phạm Thị Oanh - Phó Bí thư Đoàn xã Sơn Trung cho biết: Không chỉ tôi mà nhiều người ở đây đều khâm phục trước tài năng của bé Triều. Cứ mỗi dịp lễ, tết, đoàn viên thanh niên chúng tôi lại đến tặng quà động viên cháu và gia đình. Sang năm, Quang Triều đủ tuổi bước vào lớp 1 nhưng với căn bệnh xương thủy tinh, con đường đến trường của bé cũng sẽ rất gian nan.
Du lịch Tết đang là sự lựa chọn của nhiều người, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh để tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ nhằm khởi động một năm mới an nhiên, đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng.
Ngày Tết, hầu hết thịt cá đều trữ đông trong tủ lạnh. Khi rã đông nếu không tuân thủ các quy tắc dễ làm mất dưỡng chất và nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.
Đạp xe đạp và chạy bộ đều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi để có thể rèn luyện mỗi ngày. Thế nhưng không ít người băn khoăn đạp xe hay chạy bộ tốt hơn?
Từ 14 giờ 30 phút chiều 26/1, ở độ cao từ 3.000m trở lên tại đỉnh Fansipan đã xuất hiện tuyết rơi với cường độ mạnh, đây là đợt tuyết đầu tiên xuất hiện tại núi Fansipan trong những ngày giáp Tết.
Chiều nay (26/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các khu vực trong tỉnh Hà Tĩnh; nền nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay giảm so với 13 giờ trưa qua từ 5 – 7 độ C
Tết thường đi kèm với việc dễ thức khuya, dậy muộn, tham gia nhiều hoạt động vui chơi, gặp gỡ bạn bè, người thân. Điều này làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể, gây mệt mỏi và thiếu năng lượng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên cả nước có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực nhưng vẫn khá thuận lợi để đón chào năm mới.
Hôi miệng là một vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải, và đôi khi, tình trạng này vẫn xảy ra mặc dù họ có thói quen đánh răng đều đặn. Vậy, nguyên nhân do đâu và cách xử trí như thế nào để có hiệu quả?
Sau khi nghe lời mách uống mật cá trắm có thể chữa bệnh và tăng cường sức khỏe, gia đình đã tự cho cháu bé uống. Vài phút ngay sau khi uống, trẻ có biểu hiện tím tái, suy hô hấp, tim chậm.
Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh viêm khớp có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, các khớp bị viêm sưng có thể gây hạn chế vận động, biến dạng khớp, thậm chí gây tàn tật.
Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Hà Tĩnh cho biết, dự báo khoảng ngày 27 Tết, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng một đợt không khí lạnh mạnh, có mưa và khả năng gây ra một đợt rét đậm diện rộng.
Dù học tập ở bất kỳ đâu thì vào ngày tết cũng muốn được về với gia đình, quê hương, đó là tâm trạng chung của những sinh viên Hà Tĩnh xa quê trên các chuyến hành trình về nhà đón tết.