Kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh 53 liệt sỹ tại Cầu Nhe

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (15/4), tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh 53 liệt sỹ Tiểu đoàn 351, Trung đoàn 5 Hải Phòng được tổ chức tại xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), các đại biểu tiến hành cắt băng khánh thành Cầu Nhe.

ky niem 50 nam ngay hy sinh 53 liet sy tai cau nhe

Lãnh đạo Sở GTVT TP Hải Phòng và tỉnh Hà Tĩnh, huyện Can Lộc cùng các CCB Trung đoàn Yên Tử, thân nhân các anh hùng liệt sỹ dâng hương tại Miếu thờ các liệt sỹ.

Ngày 11/3/1968, Tiểu đoàn 351, Trung đoàn 5 Hải Phòng (trước đây gọi là Trung đoàn Yên Tử) sau khi hoàn thành huấn luyện tại Yên Tử, nhận lệnh vào miền Nam chiến đấu. Sau hơn 1 tháng hành quân, trưa ngày 15/4/1968, khi đơn vị vừa đến Cầu Nhe thì bị máy bay địch phát hiện và trút bom vào giữa đội hình làm 53 chiến sỹ hi sinh.

Năm 2005, theo nguyện vọng của bà con nhân dân xã Vĩnh Lộc, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Yên Tử và thân nhân các liệt sĩ, Nhà bia - Miếu thờ các liệt sỹ hy sinh tại Cầu Nhe đã được xây dựng. Ngày 27/01/2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định công nhận Nhà bia - Miếu thờ liệt sĩ Cầu Nhe là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

ky niem 50 nam ngay hy sinh 53 liet sy tai cau nhe

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Nhe.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày hi sinh của các liệt sỹ, huyện Can Lộc đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành cầu Nhe. Công trình có chiều dài 24m, rộng 10m, tổng vốn đầu tư 11,5 tỷ đồng, do UBND huyện Can Lộc làm chủ đầu tư. Việc đưa công trình vào sử dụng giúp nhân dân địa phương đi lại thuận lợi.

ky niem 50 nam ngay hy sinh 53 liet sy tai cau nhe

Trao quà cho thân nhân các liệt sỹ.

Nhân dịp này, Sở Giao thông Vận tải TP Hải Phòng đã trao tặng xã Vĩnh Lộc 10 triệu đồng và 53 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho thân nhân 53 anh hùng liệt sỹ, 100 suất quà (mỗi suất quà 500 ngàn đồng) cho các hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Can Lộc. UBND quận Hồng Bàng và huyện An Dương, TP Hải Phòng đã trao 40 suất quà (500 ngàn/suất) cho các gia đình chính sách trên địa bàn và quà lưu niệm cho khu di tích lịch sử Cầu Nhe.

ky niem 50 nam ngay hy sinh 53 liet sy tai cau nhe
ky niem 50 nam ngay hy sinh 53 liet sy tai cau nhe

Một số tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Đọc thêm

Khởi đầu những niềm tin

Khởi đầu những niềm tin

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, dẫu còn đó trăm mối ngổn ngang nhưng tự thân mỗi người đều biết xếp đặt, tự biết dệt thêu cho mình những ước vọng mới, mục tiêu mới...
Giáo sư Trần Hậu Khang – “kết nối để lan tỏa yêu thương”

Giáo sư Trần Hậu Khang – “kết nối để lan tỏa yêu thương”

Là chuyên gia hàng đầu của ngành da liễu Việt Nam và châu Á, GS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Trần Hậu Khang luôn hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với tâm niệm “kết nối để lan tỏa yêu thương”. Nhân dịp đón xuân mới Ất Tỵ, GS.TS. Trần Hậu Khang đã trải lòng cùng Báo Hà Tĩnh trong hành trình hướng về cội nguồn mà ông đã và đang thực hiện.
Náo nức hội xuân

Náo nức hội xuân

Đến với Hà Tĩnh vào dịp xuân về, du khách sẽ được hòa mình vào không khí rộn ràng của các lễ hội, được khám phá cảnh sắc và nét độc đáo của văn hóa, con người vùng đất núi Hồng - sông La.
Ngày Tết ở Khoa Hồi sức tích cực

Ngày Tết ở Khoa Hồi sức tích cực

Khi mọi người đang vui vầy bên gia đình để đón Tết thì các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang miệt mài bên các giường bệnh để chăm sóc các bệnh nhân nặng.
Đô thị phía Nam Hà Tĩnh rực rỡ chào xuân mới

Đô thị phía Nam Hà Tĩnh rực rỡ chào xuân mới

Trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trên mỗi con đường, góc phố của thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) rực rỡ sắc màu cờ, màu hoa, người người rạo rực, háo hức chào đón mùa xuân mới...
Chở thuê cây cảnh, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Chở thuê cây cảnh, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Dịp cận tết, trên các tuyến phố ở TP Hà Tĩnh, những người làm nghề chở cây cảnh thuê vẫn đang miệt mài làm việc với hi vọng kiếm thêm thu nhập để gia đình có cái tết ấm cúng hơn.
Mang tết ấm đến với mọi nhà

Mang tết ấm đến với mọi nhà

Mỗi độ tết đến, xuân về, các cấp, ngành ở Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để mang xuân ấm áp, tết yêu thương đến với mọi người, mọi nhà.