Lạm dụng nhóm Zalo

(Baohatinh.vn) - Việc lạm dụng hội nhóm Zalo chung để bày tỏ thái độ thiếu thiện chí với ai đó, hoặc chia sẻ sinh hoạt, sở thích cá nhân quá nhiều đều không nên...

Lạm dụng nhóm Zalo

Ngoài các mạng xã hội khác, Zalo đang là ứng dụng được nhiều người sử dụng. (Ảnh: VnExpress)

Mạng xã hội Zalo, Facebook mang lại rất nhiều tiện ích cho người dùng trong đời sống hiện đại. Đặc biệt, với sự kết nối rộng rãi, Zalo cho phép người dùng gọi điện, gửi ảnh, gửi file, nhắn tin, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn... Chỉ cần số điện thoại được kết nối là mọi nhu cầu về thông tin của người dùng được thỏa mãn.

Điều đáng nói ở đây là một số người đã lạm dụng hội nhóm Zalo để vui đùa hoặc chia sẻ riêng tư quá mức. Thậm chí, một số người còn dùng hội nhóm Zalo để khích bác, phê phán người khác, bày tỏ sự bất bình không đúng lúc, khiến không chỉ cá nhân người bị phê phán thấy không được tôn trọng mà mọi người trong nhóm cũng ái ngại.

Mỗi người hiện nay có rất nhiều nhóm Zalo. Trên nhóm Zalo, người thì chia sẻ ảnh, video cá nhân quá nhiều, từ vui chơi, âm nhạc đến các món ăn, quần áo, đầu tóc, thậm chí là các nội dung phản cảm. Người thì tranh thủ quảng cáo các mặt hàng, ngành nghề của mình. Lại có người trêu đùa nhau thái quá làm “loãng” các thông báo quan trọng, để “trôi” tin trao đổi công việc. Có nhiều việc, thay vì gọi điện hoặc trao đổi trực tiếp, một số người lại bày tỏ thái độ của mình trên hội nhóm.

Ngay cả việc chúc mừng sinh nhật, khi trong nhóm ai cũng gửi biểu tượng chúc mừng thì những thông tin quan trọng trước đó bị “trôi”. Có những người gửi tin nhắn quá khuya làm người đang ngủ bỗng thức giấc vì quên không tắt thông báo hoặc quên tắt chuông điện thoại. Nhiều người không được hỏi ý kiến nhưng vẫn “bị” đưa vô hội nhóm mà họ không thích tham gia, buộc phải rời nhóm. Có những người hội nhóm quá nhiều, phải mất thời gian đọc và trả lời tin nhắn không chỉ khiến công việc bị gián đoạn mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Lạm dụng nhóm Zalo

Mỗi người dùng Zalo cần tế nhị, tôn trọng người khác thì mạng xã hội tiện ích này mới phát huy hết tác dụng của nó. (Ảnh minh họa từ Internet).

Tôi có chị bạn làm tổ trưởng tổ liên gia, một chức vụ không có tên trong bộ máy hành chính Nhà nước nhưng lại rất quan trọng với cơ sở. Làm tổ trưởng liên gia không những vất vả mà còn phải va chạm nhiều vì việc gì ở thôn, tổ dân phố cũng triển khai về tổ liên gia. Sau khi tiếp thu, chị thông báo trên nhóm Zalo hoặc trực tiếp đến từng nhà thu các khoản tiền theo quy định, huy động người làm vệ sinh xóm làng, chỉnh trang đô thị, tham gia các sinh hoạt chung của cộng đồng, bình bầu gia đình văn hóa... Chị được nhiều người tin tưởng, quý mến.

Tuy vậy, chị chia sẻ: có lần chị cũng rất buồn khi chị dùng Zalo cá nhân nhắc nhở việc nọ, việc kia, nhất là các khoản thu của thôn với một người trẻ tuổi nhưng họ lại gay gắt lên nhóm chất vấn, đòi giải thích cặn kẽ, tỏ thái độ không đồng tình, mặc dù chị đã từng gặp mặt giải thích rõ. Lại có người chị vừa gặp gỡ xong, hỏi ý kiến về một việc chung của tổ nhưng không có ý kiến gì, chị vừa về đến nhà lại lên nhóm có ý kiến, tỏ thái độ không đồng tình.

Mọi thứ tiện ích đều không thể thay thế được sự đối thoại, trao đổi trực tiếp. Việc lạm dụng hội nhóm Zalo chung để bày tỏ thái độ thiếu thiện chí với ai đó, hoặc chia sẻ sinh hoạt, sở thích cá nhân quá nhiều đều không nên. Mỗi người dùng Zalo cần tế nhị, tôn trọng người khác thì mạng xã hội tiện ích này mới phát huy hết tác dụng của nó.

Đọc thêm

Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt

Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt

Gần 5 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chị Bùi Thị Yến (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) trở thành điểm tựa của nhiều gia đình. Bằng sự kiên trì và yêu thương, chị lặng lẽ mở cánh cửa hòa nhập cho các em.
Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học

Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học

Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.
Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở

Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm nhân viên thu thuộc tổ chức người tham gia phát triển bảo hiểm xã hội, bà Võ Thị Thiện (xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) cùng các cộng sự trở thành "cầu nối" góp phần phát triển an sinh cơ sở.
[Infographics] 6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, đáng chú ý là việc rút ngắn thời gian phúc khảo và bổ sung 2 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi.
Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (Trung tâm Y tế Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến tặng một đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.