Loạt bài “Nơi tuyến đầu chống dịch” của Báo Hà Tĩnh giành giải A Giải Báo chí Trần Phú năm 2020

(Baohatinh.vn) - Ngoài giải A này, Báo Hà Tĩnh còn đạt 3/5 giải B, 5/10 giải C - Giải Báo chí Trần Phú năm 2020.

Loạt bài “Nơi tuyến đầu chống dịch” của Báo Hà Tĩnh giành giải A Giải Báo chí Trần Phú năm 2020

Thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu vừa ký ban hành quyết định công nhận các tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh công nhận 29/133 tác phẩm được thẩm định hợp lệ, trong đó có 2 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 12 giải khuyến khích.

Trong 9 tác phẩm đạt giải của Báo Hà Tĩnh có 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C. Loạt bài “Nơi tuyến đầu chống dịch” của nhóm tác giả: Phúc Quang, Anh Hoài, Kiều Minh, Nam Giang, Thu Hòa (đăng trên Báo Hà Tĩnh điện tử từ ngày 3 - 6/4/2020) được vinh danh ở vị trí cao nhất.

Cùng chủ đề phòng, chống dịch Covid-19, loạt bài phản ánh việc “Bất chấp chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Hà Tĩnh, nhiều giáo xứ vẫn tụ tập hàng trăm giáo dân làm lễ” của nhóm tác giả: Xuân Hải, Thăng Long, Đức Thiện, Anh Tấn, Xuân Lý, Văn Hùng, Anh Cường (đăng trên Báo Hà Tĩnh điện tử từ ngày 5 - 16/4/2020) cũng là 1 trong 5 tác phẩm được trao giải B.

Chuỗi bài “Nơi tuyến đầu chống dịch” được xây dựng khi Hà Tĩnh lần đầu tiên bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19. Từ hình ảnh đầu tiên là khuôn mặt lằn sâu vết khẩu trang của các y, bác sỹ ở các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19, lãnh đạo phòng Chính trị - xã hội Báo Hà Tĩnh đã khẩn trương xây dựng, triển khai chuỗi bài nhằm chuyển tải đến bạn đọc những câu chuyện, hình ảnh chân thực, sinh động nhất những y, bác sỹ Hà Tĩnh trên các mặt trận chống dịch.

Chuỗi bài “Nơi tuyến đầu chống dịch” gồm 4 sản phẩm: “Chuyện kể từ bệnh viện chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 nơi cửa khẩu Hà Tĩnh”; “Hy sinh niềm riêng, các “chiến sỹ” CDC Hà Tĩnh vững lòng trên trận tuyến chống “giặc” Covid-19”, “Tâm tình của những y, bác sỹ Hà Tĩnh chấp nhận cách ly “vô thời hạn”; “Những y, bác sỹ Hà Tĩnh thao thức cùng công dân ở các khu cách ly tập trung” đã phản ánh khá toàn diện sự hy sinh, dấn thân của các y, bác sỹ, nhân viên y tế từ những người đang đối mặt với gian khó, hiểm nguy để điều trị bệnh nhân covid, căng mình với công tác xét nghiệm, sàng lọc đến việc thầm lặng miệt mài phục vụ các khu cách ly tập trung.

Chuỗi bài với cách kể chuyện nhẹ nhàng nhưng lắng đọng và hình ảnh sinh động, chân thực, ra đời đúng thời điểm Hà Tĩnh bước vào trận đầu chống dịch nhiều gian khó đã ghi nhận, cổ vũ sự đóng góp của lực lượng cán bộ, nhân viên ngành y tế ở tuyến đầu và giúp bạn đọc, người dân hình dung, thấu hiểu, từ đó tích cực chung tay cùng cuộc chiến chống “giặc” dịch lần đầu tiên trong cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.

Danh sách các tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú năm 2020 mời xem tại đây.

Tin liên quan:

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Một ngày của cán bộ thôn

Một ngày theo chân cán bộ thôn sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2026, thôn Phương Điền (xã Hà Linh, Hà Tĩnh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 thôn cũ với 606 hộ dân, 2.413 nhân khẩu; chi bộ có 90 đảng viên. Địa bàn rộng hơn, đông dân hơn cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở và họ đang bắt đầu hành trình xây dựng một cộng đồng mới bằng những công việc rất gần gũi mỗi ngày.
Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc, sáng 26/7, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Sống cống hiến để viết tiếp ước mơ của đồng đội

Sống cống hiến để viết tiếp ước mơ của đồng đội

Gần nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, ông Nguyễn Thế Khoa (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) vẫn đau đáu với lời hứa dành cho những người đồng đội đã nằm lại. Với ông, mỗi việc làm có ích, mỗi nghĩa cử với đồng đội đều là cách viết tiếp ước mơ còn dang dở của những người đã gửi trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.
Lan tỏa nghĩa tình từ những phần quà tri ân người có công

Lan tỏa nghĩa tình từ những phần quà tri ân người có công

Hơn 78.500 phần quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cùng hàng nghìn suất quà từ các tổ chức, cá nhân đã được trao đến người có công, gia đình chính sách ở Hà Tĩnh, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Đoàn lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đoàn lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sáng 25/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) và các địa chỉ đỏ tại Nghệ An, Quảng Trị.
Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh và Nghệ An

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh và Nghệ An

Dâng hoa, dâng hương tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!