Theo dòng chảy văn hóa xứ Nghệ, mặc bao biến thiên của lịch sử và xã hội, câu hát ví, giặm từ ngàn xưa vẫn vang vọng, thiết tha, mặn nồng, tạo nên sức sống mới trên dải đất núi Hồng - sông Lam.
"Bữa tiệc” pháo hoa trên bầu trời TP Hà Tĩnh vào thời khắc Giao thừa đã làm nức lòng người dân, mang theo bao niềm tin, khát vọng về một năm mới an yên, tốt lành.
Dịp này, người trồng hoa ở thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang tích cực chăm sóc, chong đèn điện để hoa nở đúng dịp tết Nguyên đán.
Tưởng chừng như đằng sau những bức ảnh lung linh tựa bìa tạp chí là hậu trường với ekip hùng hậu nhưng nhiếp ảnh gia Ohami đã chứng minh điều ngược lại.
Được tổ chức vào khoảng giữa tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm, lễ hội ánh sáng Diwali hay Deepavali là một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của người Hindu.
Hơn tuần nay, vào ban đêm, nhiều tuyến đường chính ở TP Hà Tĩnh trở nên lộng lẫy hơn nhờ hệ thống đèn led vừa được Công ty CP Môi trường và Đô thị Hà Tĩnh lắp đặt.
Mới thượng tuần thôi mà màu trăng đã lên hương của sắc vàng tháng Tám. Dường như màu vàng của những trái bưởi chín, của thị thơm và ngàn đóa cúc tươi nắng đã phủ lên màu trăng non đầu tháng. Thêm một mùa trung thu thanh bình, ấm áp đang về trong nỗi háo hức chờ mong của những tâm hồn thơ trẻ...