Núi Hồng - Sông La

Một ngày làm việc của trưởng thôn trẻ tuổi

Hoàng Nguyên - Sỹ Thông • 08:32 07/08/2023

Tôi là Nguyễn Hồng Vĩnh (SN 1994) trú thôn Đình, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Trải qua nhiều vị trí ở địa phương như cấp ủy chi bộ, công an viên, bí thư chi đoàn…, tháng 8/2020, tôi được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Đình.

Tôi là Nguyễn Hồng Vĩnh (SN 1994) trú thôn Đình, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Trải qua nhiều vị trí ở địa phương như cấp ủy chi bộ, công an viên, bí thư chi đoàn…, tháng 8/2020, tôi được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Đình.

Ngay khi nhận việc, do tuổi đời còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm và vốn sống nên quá trình công tác gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sức trẻ, ý chí, tinh thần học hỏi cùng sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, tôi đã cùng bà con đưa thôn đạt nhiều thành tích trong xây dựng NTM.

Ngay khi nhận việc, do tuổi đời còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm và vốn sống nên quá trình công tác gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sức trẻ, ý chí, tinh thần học hỏi cùng sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, tôi đã cùng bà con đưa thôn đạt nhiều thành tích trong xây dựng NTM.

Thôn Đình hiện có 188 hộ với 640 nhân khẩu, người dân chủ yếu làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Quá trình xây dựng NTM đã giúp thôn thay đổi rõ rệt. Từ năm 2020 đến nay, người dân thôn Đình đã hiến hơn 3.000 mét vuông đất, đóng góp hơn 400 triệu đồng và hàng nghìn ngày công để xây dựng NTM. Năm 2022, thôn Đình đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Thôn Đình hiện có 188 hộ với 640 nhân khẩu, người dân chủ yếu làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Quá trình xây dựng NTM đã giúp thôn thay đổi rõ rệt. Từ năm 2020 đến nay, người dân thôn Đình đã hiến hơn 3.000 mét vuông đất, đóng góp hơn 400 triệu đồng và hàng nghìn ngày công để xây dựng NTM. Năm 2022, thôn Đình đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Một ngày làm việc của tôi bắt đầu từ 5h sáng. Tôi di chuyển ra nhà văn hóa thôn để tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh các thông báo về lịch lao động, những chính sách của huyện và vận động người dân thăm đồng thường xuyên.

Một ngày làm việc của tôi bắt đầu từ 5h sáng. Tôi di chuyển ra nhà văn hóa thôn để tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh các thông báo về lịch lao động, những chính sách của huyện và vận động người dân thăm đồng thường xuyên.

7h30’ sáng nay, thôn Đình tổ chức vệ sinh môi trường. 1 tiếng trước giờ hẹn, tôi có mặt tại tuyến đường liên xã đối diện nhà văn hóa thôn để tiến hành dọn cỏ. Đây là tuyến đường chính của thôn nên tôi thường dành 2 ngày/tuần để dọn dẹp, làm đẹp mỹ quan.

7h30’ sáng nay, thôn Đình tổ chức vệ sinh môi trường. 1 tiếng trước giờ hẹn, tôi có mặt tại tuyến đường liên xã đối diện nhà văn hóa thôn để tiến hành dọn cỏ. Đây là tuyến đường chính của thôn nên tôi thường dành 2 ngày/tuần để dọn dẹp, làm đẹp mỹ quan.

Sau khi dọn cỏ xong khu vực phía trước nhà văn hóa, tôi tập trung người dân để phân chia công việc, tiến hành dọn vệ sinh, cắt tỉa bồn hoa trên các tuyến đường. Với tinh thần đoàn kết cao, mỗi lần lao động, người dân đều tham gia đầy đủ 100%.

Sau khi dọn cỏ xong khu vực phía trước nhà văn hóa, tôi tập trung người dân để phân chia công việc, tiến hành dọn vệ sinh, cắt tỉa bồn hoa trên các tuyến đường. Với tinh thần đoàn kết cao, mỗi lần lao động, người dân đều tham gia đầy đủ 100%.

Đến trưa, những phần việc cơ bản đã hoàn thành, tôi cùng bà con thu dọn dụng cụ ra về. Tranh thủ thời gian rảnh, tôi mở điện thoại để tham dự cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Tham gia cuộc thi, tôi được hiểu và củng cố thêm nhiều kiến thức về ngành Tuyên giáo.

Đến trưa, những phần việc cơ bản đã hoàn thành, tôi cùng bà con thu dọn dụng cụ ra về. Tranh thủ thời gian rảnh, tôi mở điện thoại để tham dự cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Tham gia cuộc thi, tôi được hiểu và củng cố thêm nhiều kiến thức về ngành Tuyên giáo.

Hoàn thành bài trắc nghiệm, tôi trở về nhà chuẩn bị cho bữa trưa và tranh thủ nghỉ ngơi. Chiều nay, tôi sẽ đến thăm hỏi, động viên sức khỏe của các cụ già neo đơn và tìm hiểu tình hình sản xuất của các gia đình trong thôn.

Hoàn thành bài trắc nghiệm, tôi trở về nhà chuẩn bị cho bữa trưa và tranh thủ nghỉ ngơi. Chiều nay, tôi sẽ đến thăm hỏi, động viên sức khỏe của các cụ già neo đơn và tìm hiểu tình hình sản xuất của các gia đình trong thôn.

14h, tôi bắt đầu ghé gia đình ông Văn Như Yên - chủ mô hình kinh tế có doanh thu hơn 100 triệu đồng/năm từ nuôi gia súc, gia cầm và trồng rau sạch. Thời điểm này, ông Yên đang tính nuôi thêm ong lấy mật để tăng doanh thu, do vậy, tôi thường xuyên trao đổi để hỗ trợ, khâu nối giúp ông có thêm kinh nghiệm ở lĩnh vực mới.

14h, tôi bắt đầu ghé gia đình ông Văn Như Yên - chủ mô hình kinh tế có doanh thu hơn 100 triệu đồng/năm từ nuôi gia súc, gia cầm và trồng rau sạch. Thời điểm này, ông Yên đang tính nuôi thêm ong lấy mật để tăng doanh thu, do vậy, tôi thường xuyên trao đổi để hỗ trợ, khâu nối giúp ông có thêm kinh nghiệm ở lĩnh vực mới.

Tôi cũng đến thăm hỏi cụ Trần Thị Cháu (102 tuổi) đang sống một mình. Dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn minh mẫn, có thể tự chăm sóc được bản thân. Toàn thôn Đình hiện có hơn 10 cụ cao tuổi sống neo đơn nên tôi thường xuyên đến để động viên, thăm hỏi các cụ.

Tôi cũng đến thăm hỏi cụ Trần Thị Cháu (102 tuổi) đang sống một mình. Dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn minh mẫn, có thể tự chăm sóc được bản thân. Toàn thôn Đình hiện có hơn 10 cụ cao tuổi sống neo đơn nên tôi thường xuyên đến để động viên, thăm hỏi các cụ.

Cạnh nhà cụ Cháu là tuyến đường bê tông rộng 4m, dài 140m được đổ bê tông. Đây là một trong những “quả ngọt” nhờ vào sự đồng tâm, góp sức trong xây dựng NTM của người dân. Tuyến đường được nâng cấp, đưa vào sử dụng từ tháng 3/2022, sau khi người dân hiến hơn 150 mét vuông đất và đóng góp gần 60 triệu đồng.

Cạnh nhà cụ Cháu là tuyến đường bê tông rộng 4m, dài 140m được đổ bê tông. Đây là một trong những “quả ngọt” nhờ vào sự đồng tâm, góp sức trong xây dựng NTM của người dân. Tuyến đường được nâng cấp, đưa vào sử dụng từ tháng 3/2022, sau khi người dân hiến hơn 150 mét vuông đất và đóng góp gần 60 triệu đồng.

Kết thúc các công việc buổi chiều, tôi trở về nhà văn hóa thôn, kiểm tra lại kế hoạch hoạt động. Tôi thường có thói quen lên lịch làm việc cụ thể, bố trí khoa học để tránh công việc bị chồng chéo. Đặc biệt, thời gian tới có nhiều ngày lễ lớn nên tôi phải lên lịch chi tiết hơn.

Kết thúc các công việc buổi chiều, tôi trở về nhà văn hóa thôn, kiểm tra lại kế hoạch hoạt động. Tôi thường có thói quen lên lịch làm việc cụ thể, bố trí khoa học để tránh công việc bị chồng chéo. Đặc biệt, thời gian tới có nhiều ngày lễ lớn nên tôi phải lên lịch chi tiết hơn.

Trở về nhà khi đã hoàn thành “việc làng”, tôi tranh thủ ra vườn kiểm tra 10 tổ ong. Tuy chỉ nuôi nhỏ lẻ nhưng “nghề tay trái” này mang lại cho gia đình tôi hàng chục triệu đồng lợi nhuận từ bán mật và bán tổ mỗi năm.

Trở về nhà khi đã hoàn thành “việc làng”, tôi tranh thủ ra vườn kiểm tra 10 tổ ong. Tuy chỉ nuôi nhỏ lẻ nhưng “nghề tay trái” này mang lại cho gia đình tôi hàng chục triệu đồng lợi nhuận từ bán mật và bán tổ mỗi năm.

Trong nhà có một “gia tài lớn” mà tôi luôn trân quý, đó là những bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận từ cấp Trung ương đến địa phương. Tiêu biểu như giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET đợt 1 (năm 2020); bằng khen của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh thiếu niên năm 2021…

Trong nhà có một “gia tài lớn” mà tôi luôn trân quý, đó là những bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận từ cấp Trung ương đến địa phương. Tiêu biểu như giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET đợt 1 (năm 2020); bằng khen của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh thiếu niên năm 2021…

Phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương; sự đồng sức, đồng lòng của Nhân dân, tôi tin tưởng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một trưởng thôn. Tôi và người dân thôn Đình sẽ nỗ lực cùng với chính quyền xã Sơn Châu xây dựng thành công xã NTM nâng cao.

Phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương; sự đồng sức, đồng lòng của Nhân dân, tôi tin tưởng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một trưởng thôn. Tôi và người dân thôn Đình sẽ nỗ lực cùng với chính quyền xã Sơn Châu xây dựng thành công xã NTM nâng cao.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM