(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 40 độ C khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hôm nay (2/4), toàn tỉnh tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 40 độ C. Gần về trưa và đầu giờ chiều là vào thời gian nắng nóng đỉnh điểm. Tại TP Hà Tĩnh, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhiều tuyến đường xuất hiện ảo ảnh. Đợt nắng nóng đầu mùa đã khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Để đối phó với nắng nóng, tránh tia cực tím gây hại cho da, người dân phải mặc nhiều lớp áo khoác, đeo khẩu trang, găng tay, kính khi ra đường. Nắng gay gắt, ai cũng cảm thấy khó chịu, mệt mỏi...
Nền nhiệt tăng cao, không khí oi bức khiến những người lao động thường xuyên làm việc ngoài trời thêm phần vất vả.
Kéo nhanh chiếc xe rùa để chở đá dăm dưới cái nắng ban trưa, bà Hoàng Thị Tình (58 tuổi, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) chia sẻ: "Thời tiết oi bức những ngày đầu hè khiến công việc phụ hồ của tôi thêm phần vất vả. Tôi đã thấm ướt một chiếc khăn rồi quấn trên đầu. Công việc tuy mệt nhọc nhưng mùa nắng được xem như mùa làm ăn của ngành xây dựng nên tôi vẫn cố gắng làm việc để có tiền trang trải cuộc sống. Thu nhập những ngày này của tôi được hơn 300.000 đồng".
Dẫu vất vả, mệt mỏi nhưng anh thợ xây vẫn nỗ lực đảm bảo tiến độ công việc.
Người phụ nữ che kín người để bảo vệ sức khoẻ giữa tiết trời nắng gắt.
Trên các tuyến đường ở TP Hà Tĩnh, các chị công nhân môi trường vẫn miệt mài với công việc để giữ cho phố phường được sạch đẹp.
Trời nắng, người dân hạn chế ra đường, vì thế công việc của các shipper (người giao hàng) trở nên bận rộn hơn. Mỗi khi ra đường, họ phải trang bị đầy đủ quần áo, tất tay, khẩu trang, mũ... để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng.
Những gánh hàng rong vất vả ngược xuôi trên các tuyến đường tìm khách mua, mong có thêm thu nhập đảm bảo cuộc sống gia đình.
Tại nhiều địa điểm xây dựng, các công nhân vẫn “đội nắng” mưu sinh...
Lao động giữa thời điểm này khiến ai nấy đều vất vả hơn ngày thường. Tại huyện Hương Khê, một trong những "chảo lửa" của Hà Tĩnh, nhiệt độ có nơi tăng cao trên 37 độ C. Ảnh: Hải Đàn. Nhưng vì cuộc sống, người dân đều phải ra khỏi nhà mưu sinh. Ảnh: Hải Đàn. Hai ngày qua, nắng nóng gay gắt đã đảo lộn cuộc sống người dân thị xã Kỳ Anh. Trưa hè nắng như đổ lửa, nhiều người dân vẫn kiên trì làm việc. Mới bước vào đầu mùa hè nên người lao động ngoài trời còn cả chuỗi ngày dài phải “chống chọi” với nắng nóng. Việc chủ động các biện pháp chống nắng, chống nóng cũng như sắp xếp thời gian làm việc hợp lý với họ sẽ không bao giờ thừa để đảm bảo sức khỏe cũng như lao động hiệu quả.
Người dân hy vọng những ngày tới nhiệt độ sẽ giảm xuống để ổn định sinh hoạt và lao động.
Theo dự báo, ngày 3/4, toàn tỉnh tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm thấp nhất 30 - 40%. Ngày 4/4, tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Đến ngày 5/4, nắng nóng suy giảm, khả năng ngày 6/4 sẽ kết thúc nắng nóng.
Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Lê Thùy Phương, lớp 9A, Trường THCS Sông Trí, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh đã chia sẻ về bí quyết chinh phục IELTS 8.5 trong lần tham gia kỳ thi đầu tiên.
Với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, lãnh đạo Viettel Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (trú tại TDP Liên Công, phường Trần Phú).
Các trường học tại Hà Tĩnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất đến không gian lớp học, sẵn sàng đón chào học sinh trong ngày khai giảng năm học mới.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc; giảm thời gian giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc...
Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026, trong không khí hân hoan cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi thư tới toàn ngành.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay năm học 2025-2026, ngành giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có. Chưa bao giờ giáo dục và đào tạo được Đảng, Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay.
Năm học 2025 - 2026 đã đến, thế nhưng, hiện nay không ít địa phương ở Hà Tĩnh đang xảy ra tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Đây là thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo, đối với các trường bị sập đổ, hư hỏng thiệt hại nặng chưa khôi phục xong hoặc không đảm bảo an toàn phải có ngay phương án bố trí địa điểm khai giảng, học tập tạm thời cho học sinh.
Các xã Hương Sơn, Sơn Giang (Hà Tĩnh) tổ chức trao thưởng cho học sinh đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi các cấp nhằm động viên, khích lệ các em trước thềm năm học mới.
Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục kết nối với điểm cầu Trung ương, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2025 -2026, hướng tới xây dựng một nền giáo dục chất lượng, hiện đại, hội nhập, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của tỉnh.
Trong số khoảng 300 bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang theo dõi định kỳ tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, có gần 90% liên quan trực tiếp đến hút thuốc lá hoặc thuốc lào.
Những ngày này, các trường học ở Hà Tĩnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão, sẵn sàng bước vào một năm học mới đầy năng lượng, hy vọng và niềm tin.
Thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của các tân sinh viên và sinh viên mùa tựu trường, Công ty TNHH Châu Tịnh ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 3 chuyến xe miễn phí, chở 120 học sinh, sinh viên ra Hà Nội nhập học.
Chào đón những "công dân nhí" sinh ra trong ngày đặc biệt - ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mang đến niềm vui mừng và tự hào khôn xiết cho các gia đình, cũng như các y bác sỹ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.
Với đáp án chưa trọn vẹn ở câu hỏi ô chữ bí ẩn, Trường THCS Trung Lương (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để lỡ cơ hội và dừng bước ở tứ kết chương trình “Ô cửa Tiếng Anh” mùa 2.
Đông đảo du khách thập phương đã về với Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc - Hà Tĩnh) dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sỹ nhân dịp Quốc khánh 2/9.
Sau sự cố người dân xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) phản ánh nước sạch cấp từ Nhà máy nước Cu Lây không đảm bảo chất lượng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã vào cuộc xử lý, đảm bảo nguồn nước an toàn.
Tạm gác kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hội nông dân các địa phương vùng lũ và Trung tâm Hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh đã hỗ trợ tiêu thụ, giúp bưởi Phúc Trạch “vượt lũ”.
Dịp Quốc khánh năm nay, thay vì lựa chọn những chuyến du lịch xa, nhiều người dân Hà Tĩnh chọn trở về quê, quây quần bên gia đình để lưu giữ những kỷ niệm bên người thân yêu.
Đơn hàng dồi dào, nhu cầu lớn nhưng lại rất khó khăn trong tuyển dụng lao động đang là thách thức đối với các doanh nghiệp dệt may ở Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.
Với bề dày truyền thống 80 năm, Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) vừa được xây dựng mới khang trang, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ học trò nơi đây.