Người đảng viên tiên phong đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Ông Trần Hữu Cử được Nhân dân thôn Nam Yên, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) gọi bằng cái tên thân thuộc "Nhà tài trợ" xây miền quê đáng sống.

Tôi đã gặp nhiều tấm gương hiến đất xây dựng nông thôn mới (NTM) nhưng với việc tặng hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình thì ông Trần Hữu Cử ở xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) là người đầu tiên tôi được gặp.

“Nhà tài trợ” là biệt danh bà con nhân dân thôn Nam Yên, xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) đặt cho ông Trần Hữu Cử (SN 1952).

IMG_0861.JPG
Ông Trần Hữu Cử được UBND huyện Cẩm Xuyên tặng giấy khen về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024.

Ông Cử từng có 8 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên - Thanh Hóa (năm 1971 - 1979) rồi chuyển về công tác tại Tỉnh đoàn Nghệ Tĩnh (1979 - 1986), Bưu điện huyện Nghi Xuân (1986 - 1993) và cán bộ UBND xã Cẩm Nam (cũ) của huyện Cẩm Xuyên (1993 - 2013).

Là đảng viên, ông Cử luôn thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gương mẫu, tiên phong. Trong các phong trào của quê hương, ông luôn đi đầu thực hiện các chủ trương, chính sách; vừa trực tiếp đóng góp công sức, tiền của vừa tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Hiện nay, ông Trần Hữu Cử là Trưởng ban Vận động Quỹ hỗ trợ xây dựng NTM của thôn Nam Yên (xã Nam Phúc Thăng).

4.jpg
Ông Cử tài trợ hơn 70 triệu đồng xây dựng cổng làng Nam Yên

Với tinh thần "đảng viên đi trước", từ năm 2017 đến nay, ông Trần Hữu Cử liên tục tài trợ kinh phí để xây dựng nhiều công trình giúp thôn Nam Yên hoàn thiện các tiêu chí NTM. Năm 2017, ông tài trợ 180 triệu đồng xây dựng đường vào di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền thờ Trần Muông. Năm 2020, ông tiếp tục tài trợ địa phương hơn 70 triệu đồng xây dựng cổng làng Nam Yên.

Đặc biệt, năm 2022, ông tài trợ 100% kinh phí xây dựng sân vận động của thôn với tổng trị giá 470 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được ông gom góp từ lương hưu, vận động con cháu trong gia đình và các mạnh thường quân tham gia ủng hộ. Sân vận động được xây dựng rộng hơn 5.000 m2, kè đá cao hơn 1m và giăng hệ thống lưới cao hơn 10m. Suốt 2 năm nay, sân vận động là không gian để Nhân dân trong tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe.

Ông Phan Thế Kính - Bí thư Chi bộ Nam Yên chia sẻ: “Từ năm 2017 đến nay, ông Cử đã bỏ ra hơn 730 triệu đồng giúp thôn xây dựng các công trình xã hội, góp phần thay đổi bộ mặt của quê hương. Không chỉ tiên phong đóng góp từ nguồn lực của bản thân và gia đình, ông Cử còn tích cực trong vận động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng NTM và để triển khai các phong trào thi đua của địa phương”.

1.jpg
Gia đình ông Cử đóng góp 270 triệu để xây dựng nhà thờ nhánh họ Trần.

Ngoài những đóng góp cho địa phương, ông Trần Hữu Cử còn tiên phong đóng góp để xây dựng nhà thờ dòng họ. Năm 2020, gia đình ông Cử đã đóng góp 180 triệu đồng để xây dựng nhà thờ Đại tộc họ Trần; năm 2021, gia đình ông Cử đã đóng góp 270 triệu đồng để xây dựng nhà thờ nhánh họ Trần.

Trải lòng về những đóng góp của bản thân và gia đình trong nhiều năm qua, ông Trần Hữu Cử chia sẻ: “Là đảng viên, tôi luôn thấm nhuần tư tưởng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi vậy, khi thôn đề ra chủ trương, tôi đặt lợi ích của tập thể lên trước và vận động vợ con cùng tham gia. May mắn của tôi là các con làm ăn thành đạt, lại luôn ủng hộ bố làm việc tốt nên triển khai việc nào mọi người cũng đồng thuận, chung sức với bố. Sau mỗi lần làm được việc tốt, giúp cho thôn xóm thì tôi thấy tâm bình yên và nhẹ nhàng lắm”.

5.jpg
Ông Cử tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM của địa phương.

Cùng với những đóng góp của ông Trần Hữu Cử, thôn Nam Yên đã từng bước xây dựng được cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa khang trang. Từ khi đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu (năm 2018), thôn tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Toàn thôn hiện có hơn 150 hộ dân, trong đó có 30 hộ có nhà cao tầng. Thu nhập bình quân đầu người toàn thôn đạt trên 55 triệu đồng/người/năm.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Phúc Thăng cho biết: “Nam Yên là một trong những thôn đi đầu về huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng NTM. Để làm được điều này phải kể đến những hạt nhân tiên phong như ông Trần Hữu Cử. Những đóng góp của ông Cử đã lan tỏa tấm gương sáng vì dân, vì nước trong học tập và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn”.

Ở tuổi 72 với 51 năm tuổi Đảng, ông Trần Hữu Cử vẫn luôn tâm niệm, giúp được gì cho ai, làm được điều gì ý nghĩa ông sẽ gắng hết sức.

Mới đây, ông được UBND huyện Cẩm Xuyên biểu dương, tặng giấy khen là cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024".

Video: Ông Trần Hữu Cử chia sẻ về quá trình tài trợ xây dựng các công trình

Đọc thêm

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, virus viêm gan có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng nên người dân cần chủ động tầm soát để ngăn ngừa ung thư.
Các chính sách hỗ trợ nhà giáo từ 1/1/2026

Các chính sách hỗ trợ nhà giáo từ 1/1/2026

Chế độ trợ cấp theo tính chất công việc, theo vùng; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; phụ cấp lưu động đối với nhà giáo làm công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, biệt phái… là ba trong số những chính sách hỗ trợ nhà giáo theo Luật Nhà giáo 2025.
Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.
Lễ giỗ 21 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng

Lễ giỗ 21 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng

Như thường lệ, cứ đến ngày 26 -27/7 hàng năm, người dân thôn Quần Ngọc, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh lại tổ chức lễ giỗ tập thể cho 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 21 liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Giữa miền tưởng nhớ...

Giữa miền tưởng nhớ...

Chiến tranh đã lùi xa nhưng tại Hà Tĩnh vẫn còn đó những hành trình âm thầm đi tìm phần mộ liệt sĩ và vỡ òa cảm xúc khi được thắp nén hương đầu tiên...