Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và Đại thi hào Nguyễn Du, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Tĩnh, chiều 29/1, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc) và thăm di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại Thi hào Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân).

Đi cùng đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị; đại diện Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác dâng hương tại nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ TNXP toàn quốc và các liệt sĩ hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc...

Tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ TNXP toàn quốc và các liệt sĩ hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đặt vòng hoa, lễ vật, dâng hương kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Các anh hùng, liệt sĩ mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, cống hiến, hy sinh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.

Đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa kính viếng anh linh các nữ anh hùng tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP hi sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các thành viên trong đoàn bày tỏ tấm lòng tri ân, thành kính trước sự hi sinh anh dũng của các liệt sĩ TNXP vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đã tới thăm, dâng hương tưởng niệm tại di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại Thi hào Nguyễn Du.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn tới thăm và dâng hương tưởng niệm tại di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại Thi hào Nguyễn Du.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn bày tỏ sự tri ân đối với những giá trị mà Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới để lại cho dân tộc, cho nhân loại. Tên tuổi và sự nghiệp của ông, đặc biệt là tác phẩm Truyện Kiều đã góp phần đưa văn học Việt Nam trở thành một phần của tinh hoa văn hóa nhân loại.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.