Nhặt được ví tiền, 3 học sinh Hương Sơn tìm người trả lại

(Baohatinh.vn) - Trên đường đi đá bóng về, 3 học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện (Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhặt được chiếc ví bên trong có tiền và một số giấy tờ khác.

Trước đó, vào hồi 17h50 phút ngày 15/12, 3 em học sinh gồm Phạm Anh Hiếu (lớp 9A), Lê Tuấn Duy và Nguyễn Quang Tuấn (cùng lớp 9C) Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện trên đường đi đá bóng về, qua đoạn đường Lê Minh Hương (thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Phố Châu) thì nhặt được 1 chiếc ví da màu đen, bên trong ví có 656.000 đồng và 1 số giấy tờ khác.

Nhặt được ví tiền, 3 học sinh Hương Sơn tìm người trả lại

Chị Trần Thị Thủy (áo vàng) nhận lại số tiền và giấy tờ từ 3 em học sinh

Sau đó, 3 em mang chiếc ví đến Công an huyện Hương Sơn để nhờ tìm người đánh mất trả lại.

Theo thông tin từ các giấy tờ liên quan, cơ quan chức năng đã tìm được người đánh rơi chiếc ví là chị Trần Thị Thủy (SN 1965, ở xã Đức Thủy, Đức Thọ).

Nhận lại ví tiền đánh rơi, chị Thủy gửi lời cảm ơn tới hành động đẹp của 3 em học sinh, sự phối hợp giúp đỡ của Công an huyện, gia đình và nhà trường nơi 3 em đang theo học.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.
Vinamilk Sure đồng hành cùng người cao tuổi chủ động sống khỏe

Vinamilk Sure đồng hành cùng người cao tuổi chủ động sống khỏe

Hơn 2.000 người cao tuổi cùng hòa mình trong màn đồng diễn tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim”. Đồng hành cùng chương trình, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure mang đến các hoạt động tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, tiếp tục hành trình nhiều năm cùng người cao tuổi sống khỏe, sống vui và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng đáng quý của cuộc đời.
Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!