Những người "quên" Tết...

(Baohatinh.vn) - Với nhiều người, Tết “Tây” cũng là dịp để quây quần và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Song, có không ít lao động phải vất vả mưu sinh, xem đây là cơ hội để kiếm thêm thu nhập...

nhung nguoi quen tet

Giữa trời lạnh buốt của ngày đầu năm mới, những người lao động nghèo vẫn miệt mài làm những công việc thường ngày. Với họ, dường như, Tết hay ngày thường cũng không khác nhau là mấy.

nhung nguoi quen tet

Từ những quả cam, buồng chuối...

nhung nguoi quen tet

... đến những bó chè xanh...

nhung nguoi quen tet

... và vài mớ rau là đủ để ra đường kiếm thêm thu nhập

nhung nguoi quen tet
nhung nguoi quen tet
nhung nguoi quen tet
nhung nguoi quen tet
nhung nguoi quen tet

Chỉ cần có việc làm, họ chấp nhận vất vả, "quên" cả nghỉ lễ.

nhung nguoi quen tet

Sau tất cả những mệt nhọc, hạnh phúc khi được cùng nhau dùng bữa trên vỉa hè trong trời mưa rét.

Ngân Giang - Chính Thu

Đọc thêm

Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng 21/7, đoàn cán bộ của Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban làm trưởng đoàn phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và thăm, tặng quà một số gia đình chính sách ở Hà Tĩnh.