Niềm vui của người nghèo Hương Sơn trong những ngôi nhà tránh lũ

(Baohatinh.vn) - Trên gương mặt của những người dân nghèo Hương Sơn (Hà Tĩnh) là nụ cười toại nguyện khi được ở trong căn nhà vượt lũ, khang trang, không còn bất an mỗi khi vào mùa mưa lũ...

Niềm vui của người nghèo Hương Sơn trong những ngôi nhà tránh lũ

Căn nhà vượt lũ của gia đình ông Nguyễn Thái Minh (thôn Tân Thủy, xã Tân Mỹ Hà) khang trang, bề thế. Ông Minh năm nay đã 83 tuổi, từng là chiến sĩ công binh. Hơn 10 năm nay ông bị tai biến, sinh hoạt rất khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo.

Niềm vui của người nghèo Hương Sơn trong những ngôi nhà tránh lũ

Bà Trần Thị Xuân cho tâm sự: Hai vợ chồng đã phải sống trong ngôi nhà gỗ dột nát, vào mùa mưa lũ có năm ngập đến tận nóc nhà. Vợ chồng phải sơ tán, đồ đạc nhiều khi bị lũ cuốn trôi.

Niềm vui của người nghèo Hương Sơn trong những ngôi nhà tránh lũ

“Nhờ sự hỗ trợ 100 triệu đồng của SacomBank, vợ chồng tôi vay mượn thêm để xây nhà mới. Tôi thật sự xúc động, không biết nói gì ngoài lời cảm ơn tới ngân hàng, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để vợ chồng tôi được toại nguyện trong những năm tháng tuổi già...” – Bà Xuân xúc động nói.

Niềm vui của người nghèo Hương Sơn trong những ngôi nhà tránh lũ

Cũng thuộc diện hộ nghèo, gia đình chị Trần Thị Kim Oanh (bên trái) ở thôn Nam Hà, xã Tân Mỹ Hà không dấu được niềm vui khi về ở trong căn nhà mới bề thế, an toàn. "Nghe tin được hỗ trợ 100 triệu đồng làm nhà ở, gia đình tôi mừng lắm." - chị Oanh bày tỏ.

Niềm vui của người nghèo Hương Sơn trong những ngôi nhà tránh lũ

Mỗi khi mưa lũ về, ngôi nhà cũ bị ngập sâu, vất vả lắm gia đình chị mới thu dọn đưa được tài sản đến chỗ an toàn. Ngôi nhà mới đã được thiết kế sàn bê tông cao hơn 1,5 m, có chỗ trú ẩn đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi xảy ra lũ lụt. "Gia đình tôi thật sự hạnh phúc, vui sướng khi có được căn nhà kiên cố, sạch đẹp. Nhiều lúc cứ nghĩ mình đang nằm mơ" - chị Oanh vui vẻ nói.

Niềm vui của người nghèo Hương Sơn trong những ngôi nhà tránh lũ

Tìm đến gia đình bà Hồ Thị Loan ở thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng - hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà tranh xập xệ hàng chục năm nay của bà vẫn còn nguyên vẹn. Bên cạnh là căn nhà sàn vượt lũ vững chãi vừa được xây dựng xong. Giờ đây, bà Loan không phải đi sang nhà hàng xóm trú ngụ mỗi khi mưa lũ về.

Niềm vui của người nghèo Hương Sơn trong những ngôi nhà tránh lũ

Chị Nguyễn Thị Tuyết – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Bằng cho biết: Qua kênh của Sacombank, xã Sơn Bằng đã rà soát, bình chọn 5 hộ thuộc đối tượng chính sách và hộ nghèo để hỗ trợ xây nhà vượt lũ (mỗi hộ được hỗ trợ 100 triệu đồng). Thật ấm lòng khi những người nghèo vùng lũ được sống trong căn nhà an toàn mà có lẽ cả đời họ chưa bao giờ nghĩ đến.

Niềm vui của người nghèo Hương Sơn trong những ngôi nhà tránh lũ

.

Đầu năm 2020, từ nguồn hỗ trợ 3 tỷ đồng của Sacombank, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn đã giao cho các địa phương tiến hành soát xét, lựa chọn 30 hộ gia đình đễ hỗ trợ xây nhà vượt lũ. Sau gần 7 tháng triển khai thi công, đến nay 30 ngôi nhà đã hoàn thành và được giải ngân theo số tiền hỗ trợ (mỗi gia đình 100 triệu đồng). Trong đó, các xã Tân Mỹ Hà (8 nhà), Sơn Ninh (6 nhà), Sơn Bằng (5 nhà), Sơn Lễ (3 nhà), Sơn Giang (3 nhà), An Hòa Thịnh (3 nhà), Sơn Bình (1 nhà) và Sơn Long (1 nhà).

Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch UBMTTQ huyện Hương Sơn

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn?

Vấn đề hôm nay: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn?

Gần đây, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài đã xảy ra nhiều vụ cháy không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn những hậu quả khó lường đối với tính mạng con người. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Cần những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn?
Giữ lửa tri ân từ nghĩa tình đồng đội

Giữ lửa tri ân từ nghĩa tình đồng đội

Mô hình dân vận khéo “CCB Kỳ Anh - Tri ân nghĩa tình đồng đội” góp phần giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!