Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng quà gia đình chính sách ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam hy vọng các suất quà sẽ góp phần giúp các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đón tết Ất Tỵ vui tươi, đầm ấm.

bqbht_br_1.jpg
Các đại biểu tham dự lễ tặng quà.

Nhân dịp đón tết Ất Tỵ 2025, chiều 21/1, Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Tham dự buổi lễ tặng quà có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Hoài Sơn - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử - Bộ Tổng tham mưu; Đại tá Hoàng Duy Chiến - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Anh Tú – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Đức Thọ.

bqbht_br_4.jpg
Trung tướng Phạm Trường Sơn cùng các đồng chí trong đoàn tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã trao tặng 100 suất quà của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam cho các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Thọ. Mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng (trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt).

bqbht_br_2.jpg
Trung tướng Phạm Trường Sơn chúc Tết các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân Đức Thọ, đồng thời hy vọng các suất quà sẽ góp phần giúp gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn đón tết Ất Tỵ vui tươi, đầm ấm.

Trung tướng Phạm Trường Sơn mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở huyện Đức Thọ tiếp tục quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn, để mọi người đều có điều kiện vui Tết, đón xuân.

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Tiếp công dân: Đối thoại để tháo gỡ

Tiếp công dân: Đối thoại để tháo gỡ

Trong tiếp công dân ở Hà Tĩnh, việc chủ động nắm bắt tâm tư, đối thoại và giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp, giảm áp lực cho cấp tỉnh.
Những người đi về phía hiểm nguy

Những người đi về phía hiểm nguy

“Chỗ mà mọi người cố gắng rời đi thật nhanh thì đó là nơi chúng tôi quyết xông vào bằng mọi giá” - câu nói của Thượng tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh khiến tôi hình dung rõ hơn về công việc đặc biệt của những người lính cứu hỏa.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp; đồng thời khẩn trương xây dựng phương án tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 2027–2031, bảo đảm sát thực tế, đồng bộ với yêu cầu tổ chức nền hành chính từ Trung ương đến cấp xã.
Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Cuộc thanh tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, rà soát lại toàn bộ việc chấp hành quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!