Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thành các phần việc để đảm bảo Triển lãm 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh diễn ra thành công tốt đẹp.
Tiết mục Đêh Kô – Nhắn gửi yêu thương (dân ca K’Ho Lạch) do Đoàn nghệ thuật Nam Tây Nguyên - tỉnh Lâm Đồng biểu diễn tại Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Hà Tĩnh.
Đồng dao, múa phụ họa: Pàm - đi bắt tôm xúc cá của tác giả Y Soái (phát triển dân ca K’Ho Lạch), do đoàn nghệ thuật Nam Tây Nguyên - tỉnh Lâm Đồng biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Hà Tĩnh.
Hòa tấu nhạc cụ dân tộc Tiếng vọng đại ngàn do Đoàn nghệ thuật Nam Tây Nguyên - tỉnh Lâm Đồng biểu diễn tại Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Hà Tĩnh.
Những tác phẩm của nhà báo Lê Anh Thi (TP Hà Tĩnh) trưng bày tại triển lãm ảnh nghệ thuật là những khoảnh khắc đẹp, khắc họa rõ nét, làm đẹp thêm chân dung người lính Cụ Hồ.
Tối 11/5, đội bóng SLNA bất ngờ phát đi thông báo thay HLV trưởng. Theo đó, ông Phạm Anh Tuấn sẽ thay thế ông Phan Như Thuật trên cương vị HLV trưởng đội bóng xứ Nghệ.
Cuộc thi và triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
Nhịp sống hiện đại hối hả, không còn nhiều gia đình tự làm bánh chưng ngày tết. Nhờ có những người thợ lành nghề ở làng Khóng (thuộc TDP Hùng Dũng, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), các loại bánh truyền thống vẫn giữ được hương vị đậm đà vốn có, lan toả hương vị tết cổ truyền khắp nơi.
24 tác phẩm hội họa mang chủ đề “Sắc xuân” được thể hiện trên chất liệu Acrylic của các họa sỹ Trần Vĩnh Thịnh, Võ Văn Quý và Nguyễn Vũ Lân được giới thiệu tại TP Hà Tĩnh từ ngày 27/1 đến hết ngày 6/2/2022.
Đò ơi... Âm thanh tràn trên mặt sông phẳng lặng, tiếng gọi “đò ơi” sao mà trong trẻo, thân thương đến thế. Cô gái đứng đợi con đò nhổ sào trở mũi sang sông. Một khúc sông rộng thênh thang mà thanh âm chưa đủ lớn. Ông lái đò chưa nghe tiếng gọi, con sào vẫn găm chặt vào lòng sông.
Sau những mẻ bánh hoàn thành, trên chiếc xe lăn thi thoảng lại “dở chứng”, bà Trần Thị Hoa (thôn Lĩnh Thành, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài bên lò than với những chiếc bánh thơm ngon đưa đến khách hàng.
Lê Thị Bích không chỉ là một doanh nhân, chị còn được biết đến tài năng sáng tác thơ với bút danh Bích Nhã Kỳ. Bài thơ “Viết cho mẹ ngày doanh nhân” là tiếng lòng thổn thức của một nữ doanh nhân với những nỗi niềm sâu kín nhất…
Ngày ngày, sau khi mẻ bánh hoàn thành, bà Trần Thị Hoa (57 tuổi, thôn Lĩnh Thành, Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lại rong ruổi trên chiếc xe lăn, đi giao bánh khắp các vùng trong huyện.
Tối 12/9, Đài PT-TH Hà Tĩnh tổ chức chương trình truyền hình đặc biệt “Hà Tĩnh làm theo Bác” nhân kỷ niệm 50 năm ngày công bố Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/9/1969-9/9/2019), 89 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2019), tiến tới đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
“Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay” - lời căn dặn đó trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được tái hiện đầy xúc động qua màn ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh xây dựng và biểu diễn.
Với khả năng tàng hình, con người có thể làm nhiều điều giúp ích cho thế giới. Tuy nhiên, không ít kẻ chỉ nghĩ đến những việc phi đạo đức như dọa, theo dõi người khác hoặc ăn cắp.
Thông qua lăng kính nhiếp ảnh, vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đời sống văn hóa, tinh thần... của khu vực "lục tỉnh" Bắc Trung bộ được các tác giả Hà Tĩnh khắc họa rất rõ nét...
Liên hoan Ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ lần thứ 26 được tổ chức tại Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - đúng dip kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người. Hà Tĩnh có 9 tác giả với 15 tác phẩm được chọn triển lãm.
Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Hà Tĩnh, sáng 27/2, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Triệu Thế Hùng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh.
Lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ vừa diễn ra tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Nguyễn Công Trứ - Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.
Quy trình sản xuất phức tạp, mất nhiều thời gian, công sức mà lợi nhuận chẳng đáng là bao, nghề làm bánh lá truyền thống ở xã Phù Lưu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang dần mai một theo thời gian.
Thực tế này khiến nhiều người đi đường bức xúc bởi tại những cột đèn tín hiệu giao thông ở TP Hà Tĩnh, mỗi khi đèn đỏ là những phương tiện lưu thông hướng thẳng sẽ dừng lại mà không nhường đường cho người được rẽ phải…
Hầu hết hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở các ngã ba, ngã tư các tuyến đường trên địa bàn TP Hà Tĩnh đều cho phép các phương tiện rẽ phải khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, do chưa được kẻ vạch phân luồng nên hoạt động tham gia giao thông tại đây còn rất tùy tiện, lộn xộn và ùn tắc vào giờ cao điểm.
Để tránh tình trạng cướp lộc trên ban thờ, ngay sau lễ khai ấn, Ban tổ chức lễ hội đã thu dọn toàn bộ số đồ lễ trên ban thờ. Tuy nhiên, đền Trần sau đó vẫn hỗn loạn bởi sự chen chúc, xô đẩy, thậm chí trèo lên cả ban thờ Trung Thiên ngay chính đền Thiên Trường...