Tháng 10 lịch sử, đồng bào cả nước đều hướng về Thủ đô với tình cảm thiêng liêng nhất, thổn thức bao trái tim theo dòng hồi ức qua những giai điệu ngọt ngào ...
Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.
Hãng thông tấn Pháp AFP ấn tượng với những ngôi nhà ống “cao, mỏng và có màu sắc rực rỡ” nổi bật trên những con phố ở Thủ đô Hà Nội - đô thị nhộn nhịp với hơn 9 triệu cư dân.
Điều kỳ lạ ở Phú Quang là anh cứ liên tục tuôn trào nỗi nhớ của mình thành một vệt các bài hát từ Em ơi! Hà Nội phố (phỏng thơ Phan Vũ) mùa Đông 1988 cho đến tận hôm nay. Cũng là nỗi nhớ, nhưng Phú Quang như đã từng thổ lộ, khi xa Hà Nội, anh nhớ quay quắt, nhớ thường trực, nhớ ngày, nhớ đêm... Đấy là một tình cảm riêng tư của anh với Hà Nội. Một tình cảm chân thành mà ta cần ghi nhận. Nhân dịp kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội, chúng ta hãy cùng điểm lại các ca khúc ắp đầy nỗi nhớ Hà Nội của Phú Quang.
Những ngày này, Hà Nội đang tưng bừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), đường phố rợp cờ hoa, lòng người rộn ràng niềm vui.
Nhận lời mời của Tổng thống Mulatu Teshome, sáng 23/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân rời Thủ đô Hà Nội, lên đường đi thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia từ ngày 23-25/8/2018.
Sáng nay (11/10), đại diện UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết việc đã nhận được thông tin anh Trần Hải Thanh (SN 1976), trú trên địa bàn vừa tử vong tại Đài Loan.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!