Văn phòng Đại diện Bắc miền Trung Báo Nhà báo và Công luận: 20 năm một thương hiệu, một niềm tin

(Baohatinh.vn) - Vượt qua mọi khó khăn, cán bộ, phóng viên Văn phòng Đại diện Bắc miền Trung Báo Nhà báo và Công luận đã đoàn kết, xây dựng nên thương hiệu là cơ quan đại diện của tờ báo Hội Nhà báo Việt Nam.

Tính đến cuối tháng 9/2024, Văn phòng Đại diện Bắc miền Trung Báo Nhà báo và Công luận tròn 2 thập kỷ (9/2004 - 9/2024) ra đời và hoạt động.

Từ những ngày đầu hoạt động với nhiều khó khăn, Văn phòng Đại diện Bắc miền Trung Báo Nhà báo và Công luận đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh trong nhiều hoạt động, nhất là sắp xếp cho đơn vị làm việc ổn định, lâu dài tại khu liên cơ 107 Phan Đình Phùng hiện nay cùng với một số hội quần chúng của tỉnh.

Chính sự đồng hành của tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương trên địa bàn là động lực to lớn khích lệ cán bộ, phóng viên Văn phòng vượt mọi khó khăn, áp lực, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nỗ lực góp sức vào sự nghiệp đổi mới, đi lên của các tỉnh trong khu vực, đặc biệt là Hà Tĩnh, xây dựng nên thương hiệu một cơ quan đại diện của tờ báo Hội Nhà báo Việt Nam trong lòng bạn đọc.

nha-bao-khac-hien-thu-3-tu-phai-sang-tai-buoi-sinh-hoat-nghiep-vu-cung-cac-dong-nghiep-vpdd-bac-mien-trung-bao-nha-bao-va-cong-luan-1084.jpg
Nhà báo Khắc Hiển (thứ 3 từ phải sang) tại buổi sinh hoạt nghiệp vụ cùng các đồng nghiệp VPĐD Bắc miền Trung Báo Nhà báo và Công luận.

20 năm hoạt động của Văn phòng Đại diện Bắc miền Trung cũng chính là 20 năm tròn tôi đầu quân vào mái nhà chung Báo Nhà báo và Công luận. Và trong quãng thời gian ấy đã có bao người đến, bao người ra đi. Nhưng với tôi, Báo Nhà báo và Công luận mãi vẹn nguyên ân tình nồng ấm, yêu thương, san sẻ, bao dung của 5 đời lãnh đạo và những đồng nghiệp trân quý như thuở ban đầu. Chính điều đó là chất xúc tác, chất keo kết dính chúng tôi ở lại với nhau, vượt qua mọi áp lực của cuộc sống, của nghề nghiệp, để lại một dấu ấn tuổi 20 đầy sôi nổi và đẹp đẽ.

Người ít, địa bàn rộng, vùng Bắc miền Trung nổi tiếng là “chảo lửa, túi mưa”, đòi hỏi cán bộ, phóng viên Văn phòng phải có sự dấn thân, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Biên tập giao. Hình ảnh các phóng viên của Văn phòng bất chấp hiểm nguy, có mặt kịp thời ở những “điểm nóng” hoặc trong các trận lũ lụt, sự cố môi trường, dịch bệnh những năm 2007, 2013, 2016, 2020, 2021… để có tin, bài một cách kịp thời nhất, đã và sẽ mãi mãi in đậm trong lòng bạn đọc. Nhiều phóng sự, ghi chép, phản ánh được phóng viên Văn phòng viết ngay trong vùng tâm dịch, tâm bão lũ đã để lại ấn tượng tốt, tạo sức lan tỏa, sẻ chia mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Văn phòng đã kết nối vận động nhiều doanh nhân, doanh nghiệp, những người hảo tâm trong và ngoài nước, kịp thời đưa gần chục tỉ đồng tiền mặt, lương thực, quần áo, thuốc men đến hỗ trợ bà con vùng bị nạn ở Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình); các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An); các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh).

Những yêu cầu khắt khe, cầu toàn của Ban Biên tập và các thành viên của Ban Tổng Thư ký đã rèn giũa cho mỗi phóng viên chúng tôi lòng say nghề, sự nghiêm cẩn trong từng bản tin, bài viết. Qua đó, cùng với sức lao động miệt mài, bám sát thực tiễn sinh động ở cơ sở, không ngại khó, ngại khổ, dám dấn thân vào điểm nóng, cán bộ, phóng viên Văn phòng đã vinh dự nhận được 35 giải thưởng trong các cuộc thi về báo chí của quốc gia, các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh; 3 lần tập thể Văn phòng và đồng chí Trưởng Văn phòng được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội và tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

20 năm chỉ là một chấm nhỏ trên cuộc hành trình vĩ đại, lớn lao của một nền báo chí cách mạng gần trăm năm tuổi, song đối với văn phòng đại diện của một tờ báo là cột mốc đáng nhớ, đáng trân trọng. Những thành quả bước đầu chưa phải là thành tựu, nhưng đó là động lực để thắp lên ngọn lửa đam mê, cổ vũ cán bộ, phóng viên trên hành trình đến tuổi 30 trẻ trung và nhiệt huyết của Báo Nhà báo và Công luận.

Phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đối với những người làm báo trong thời đại cạnh tranh quyết liệt về thông tin trong một thế giới đa phương ti­ện, đòi hỏi cao sự đồng bộ, chuyên sâu, chuyên nghiệp từ mỗi một cán bộ, phóng viên cho đến toàn tòa soạn.

Phấn khởi, tự hào về dấu ấn thành công 20 năm, dưới sự lãnh đạo của một Ban Biên tập, Ban Tổng thư ký đầy năng động, sáng tạo, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của các địa phương trong khu vực, cán bộ, phóng viên Văn phòng Đại diện Bắc miền Trung nguyện nỗ lực hơn nữa, hoàn thành thật tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần cùng tòa soạn xây dựng Báo Nhà báo và Công luận xứng đáng với thương hiệu, niềm tin là tờ báo của giới báo chí cả nước.

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!