(Baohatinh.vn) - "Những ngày đen tối nhất cuộc đời con là quãng thời gian bố mất do tai nạn giao thông, con cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ nữa. Tại sao phải là bố...?" Đó là câu hỏi day dứt của em Nguyễn Thị Lê Na (học sinh lớp 10A, trường THPT Hương Sơn), vừa đạt giải ba cuộc thi "Thư gửi người thân" do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng Ban ATGT tỉnh tổ chức khiến ai cũng xót xa.

Nhói lòng với bức thư con gái gửi bố mất vì tai nạn giao thông

"Những ngày đen tối nhất cuộc đời con là quãng thời gian bố mất do tai nạn giao thông, con cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ nữa. Tại sao phải là bố...?" Đó là câu hỏi day dứt của em Nguyễn Thị Lê Na (học sinh lớp 10A, trường THPT Hương Sơn), vừa đạt giải ba cuộc thi "Thư gửi người thân" do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng Ban ATGT tỉnh tổ chức khiến ai cũng xót xa.

Nhói lòng với bức thư con gái gửi bố mất vì tai nạn giao thông

Tùy Phong



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

2 bình luận

 Trường - 22:30 28/05/19

 Trả lời

Chúc con thành công trong cuộc sống. Cố lên nhé

 Phan Thị Thuỷ - 13:17 27/03/19

 Trả lời

Hoàn cảnh của bé Na thật đáng thương,bố mất sớm,nhà nghèo nhưng rất chăm chỉ học hành,ngoan ngoãn.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]