Sáng 24/1, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ tổ chức lễ bàn giao 3 ngôi nhà nhân ái cho các hộ gặp hoàn cảnh khó khăn tại xã Can Lộc và phường Trần Phú.
Chị Nguyễn Thị Minh trú tại thôn Đông Huề, xã Can Lộc vốn đau yếu từ nhỏ nhưng vẫn phải chăm sóc người mẹ già nằm liệt giường. Sau đợt mưa bão hồi tháng 9 năm ngoái, căn nhà cấp 4 của hai mẹ con bị hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sập. Hàng xóm đã dựng tạm một gian để 2 mẹ con chị ở tạm, nhưng cũng chẳng thể che mưa, che gió.
Còn với bà Trần Thị Lý, trú tại TDP Thanh Tiến, phường Trần Phú có sức khỏe kém, bệnh tật triền miên, nhưng vẫn phải chăm sóc bố chồng nằm một chỗ và người chồng bệnh binh bị tâm thần. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng sau hai cơn bão gần đây khiến cuộc sống gia đình càng thêm chật vật.
Anh Trần Xuân Hiếu trú tại TDP Hạ Hoàng, phường Trần Phú là hoàn cảnh khó khăn từng được chương trình Vòng tay nhân ái phản ánh cách đây hơn 5 năm. Vợ anh Hiếu mất sớm, dù ốm yếu nhưng một mình anh vẫn phải đi làm thuê nuôi 2 con ăn học. Ngôi nhà mà cha con đang ở cũng bị thiệt hại nặng nề sau mùa mưa bão trong năm qua.
Từ sự kêu gọi của chương trình, mỗi hoàn cảnh được hỗ trợ từ 120-140 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Trong đó, Đoàn Thanh niên Argribank – Chi nhánh Hà Tĩnh II hỗ trợ mỗi ngôi nhà 60 triệu đồng; khán thính giả, độc giả chương trình 40 triệu đồng; đại lý sơn Jotun Ngọc Châu Nam, Cửa hàng vật liệu xây dựng Toàn Thắng và Công ty Bất động sản Tuấn Hiệp hỗ trợ toàn bộ sơn tường, gạch lát trị giá 20-25 triệu đồng.
Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ mong muốn các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.