Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiệt độ giảm sâu nhiều ngày nay khiến người dân Hà Tĩnh “xoay” nhiều cách để chống rét. Dù đã trang bị đầy đủ áo ấm, khăn len, găng tay và cả áo mưa nhưng nhiều người vẫn co ro khi ra khỏi nhà.

Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

Do đang chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường nên ngày 20/12, nền nhiệt độ ở Hà Tĩnh tiếp tục giảm sâu, dao động từ 13 – 15 độ C. Lúc sáng sớm và về đêm, nhiệt độ còn thấp hơn. Ảnh chụp trên đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh (quốc lộ 1A đoạn qua TP Hà Tĩnh).

Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

Nhiệt độ giảm sâu và trời còn đổ mưa phùn, người dân Hà Tĩnh cảm nhận rõ rệt từng đợt gió lạnh. Khăn len, áo ấm, khăn tay… là những vật dụng không thể thiếu của người dân mỗi lúc phải di chuyển ngoài trời. Ảnh chụp ở ngã tư đường Trần Phú giao đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh.

Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

Người dân dù mặc ấm nhưng vẫn rất khó khăn trong việc di chuyển ngoài đường. Thế nên, có người đã mặc thêm cả áo mưa để chống chọi với rét buốt. Ảnh chụp ở cầu Cày, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.

Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

“Sáng nay (20/12), tôi thấy cái lạnh rõ hơn những ngày trước. Giờ ra đường cũng ngại lắm nhưng vì có công việc nên không đi không được. Ra đường trong thời tiết này phải mặc đủ ấm chứ không dễ cảm lạnh lắm” - chị Nguyễn Thị Hà cho biết.

Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

Cái lạnh tê tái khiến một số người dân phải đốt lửa sưởi ấm ngay bên lề đường. Trong ảnh: Bà Phan Thị Phương (tổ dân phố 4, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) nhóm lửa sưởi ấm trong lúc bán thịt lợn bên đường.

Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

Trời rét buốt nhưng nhiều “cửu vạn” vẫn đổ về các ngã ba, ngã tư ở TP Hà Tĩnh để chờ việc...

Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

... và để chống chọi với cái rét, ngoài mặc thêm áo quần, đi ủng, mặc áo mưa... thì những người lao động còn liều lĩnh đốt thêm đống lửa bên vỉa hè để sưởi ấm.

Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

Vì cuộc sống mưu sinh, người dân vẫn miệt mài lao động trong cái rét cắt da cắt thịt. Trong ảnh: Người dân Hà Tĩnh đánh bắt cá trên cánh đồng ở xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh.

Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

“Tôi rời khỏi nhà khi 6h sáng và làm tới trưa nhưng cũng chỉ kiếm được mớ tôm cá bán được 80 ngàn đồng. Trời này ở nhà còn thấy lạnh huống gì là phải đi đánh bắt cá giữa đồng mênh mông nước thế này” - ông Phan Đình (SN 1966, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) chia sẻ.

Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

“Nhiều năm rồi tôi mới thấy Hà Tĩnh rét buốt từ đầu mùa đông thế này. Sáng nay (20/12), tôi phải mặc 4 áo cùng mũ len, khăn ấm và ngồi bên đống lửa mà vẫn thấy lạnh” - bà Nguyễn Thị Quế (SN 1952, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) chia sẻ.

Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

Thời tiết rét đậm khiến cuộc sống người dân ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng.

Bịt kín người khi ra đường vẫn co ro trong cái rét dưới 15 độ C ở Hà Tĩnh

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh thì thời tiết rét đậm kèm mưa phùn sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Người dân nên mặc đủ ấm, đặc biệt là lúc di chuyển ngoài trời để tránh bị cảm lạnh hay sốc nhiệt.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Trong nền giáo dục hiện đại, giáo viên trẻ đảm nhận vị trí chủ nhiệm không còn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những nỗi băn khoăn, lo lắng từ phía phụ huynh. Thực tế, bằng tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực, nhiều giáo viên trẻ ở Hà Tĩnh đã tạo được dấu ấn tích cực trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.
"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

“Sách không cũ" là tên gọi của một dự án cộng đồng đã được duy trì suốt 10 năm qua, bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết tại CLB BoNE của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê), Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập), Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới tại điểm Trường THPT Phan Đình Phùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tới tặng hoa, chúc mừng Trường Mầm non Trung Kiên, Trường Mầm non Trí Đức, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Vững tin bước vào năm học mới

Vững tin bước vào năm học mới

Hòa trong không khí tưng bừng của học sinh cả nước, sáng nay (5/9), gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 trong niềm phấn khởi, ấm áp và đầy kỳ vọng.
Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Trong không gian hiện đại, khang trang của ngôi trường mới, hình ảnh nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) trong tà áo dài trắng càng trở nên nổi bật và ý nghĩa. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và sự đổi mới đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc trong ngày khai giảng.
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Trong sắc nắng vàng ươm của buổi sớm thu, hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh trong bộ đồng phục tinh tươm lại háo hức đến trường. Tiếng trống khai trường vang lên, giòn giã và thân thuộc, không chỉ báo hiệu một năm học mới mà còn khắc sâu vào ký ức của mỗi người như một dấu ấn không thể phai mờ về truyền thống hiếu học của đất và người nơi đây.