Cách làm hay trong xử lý rác thải ở Kỳ Phong

(Baohatinh.vn) - Trong khi ở nhiều địa phương, việc giải quyết rác thải nông thôn đang gặp lúng túng thì tại xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), chủ trương xây dựng mỗi gia đình có 1 hố rác được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Cách làm hay trong xử lý rác thải ở Kỳ Phong

Bà Võ Thị Hóa đang cho các loại rác dễ phân hủy vào hố

Ở thôn Đông Sơn (Kỳ Phong), giờ đây dọc trục đường chính hay xung quanh nhà đã không còn hiện tượng vứt rác bừa bãi, thay vào đó là khung cảnh xanh - sạch - đẹp. Để có được điều đó, người dân ở đây đã thực hiện phân loại rác và xây các hố xử lý ngay tại gia đình.

Cách làm hay trong xử lý rác thải ở Kỳ Phong

Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết đang xây dựng hố rác

Chứng kiến cách phân loại rác tại gia đình bà Võ Thị Hóa, chúng tôi nhận thấy: Các loại mảnh chai, mảnh sành được bỏ vào một thùng; lon bia, lon nước ngọt bỏ vào thùng khác, còn lại các loại dễ phân hủy vào một thùng và đưa ra hố rác.

Bà Võ Thị Hóa cho biết: "Phân loại và xử lý rác ngay tại gia đình đã góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường, đỡ chi phí cho các xe chở rác và có thêm phân để bón cho cây".

Bây giờ, trong mỗi gia đình, hội trường thôn đều có các thùng chứa và rác được phân loại ra: Rác dễ phân hủy, chất thải rắn, rác thải tái chế. Sau khi phân loại và gom các loại rác dễ phân hủy, các hộ đã dùng chế phẩm sinh học xử lý. Sau 10 ngày rác trở thành phân bón.

Đang triển khai xây dựng hố rác tại gia đình, chị Nguyễn Thị Tuyết cho biết: “Khi biết mọi người trong thôn, trong xã đều làm nên chúng tôi cũng xây dựng một hố để xử lý rác, góp phần làm sạch nhà, sạch làng xóm”.

Cách làm hay trong xử lý rác thải ở Kỳ Phong

Xử lý rác bằng chế phẩm sinh học, sau 10 ngày có phân bón cho cây trồng

Bà Trần Thị Tọa - Trưởng thôn Đông Sơn cho biết: "Để góp phần bảo vệ môi trường, cán bộ xã, thôn đã tuyên truyền, vận động và được mọi tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Ngay sau 10 ngày phát động, toàn thôn đã xây dựng được 132 hố rác 2 ngăn và đến nay, cơ bản 100% hộ trên địa bàn đã xây dựng hố rác. Để kịp thời động viên các gia đình, khi xây dựng hố rác, thôn cũng đã hỗ trợ một hố 50 viên gạch táp-lô và 50kg xi măng.”

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Phong Lâm Anh Đức trao đổi: "Hiện nay, mỗi ngày xã Kỳ Phong có khoảng 6 tấn rác thải. Sau khi xây hố xử lý rác, chúng tôi phấn đấu sẽ xử lý được 5/6 phần rác thải trên địa bàn."

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Hành trình xanh từ gia đình đến cộng đồng

Hành trình xanh từ gia đình đến cộng đồng

Từ những việc làm nhỏ trong mỗi gia đình đến các mô hình cộng đồng, lối sống xanh đang dần hình thành tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh. Tuy nhiên, để chuyển đổi xanh đi sâu vào thực tiễn, cần thêm sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.
Gõ cửa từng nhà, lan tỏa chính sách an sinh

Gõ cửa từng nhà, lan tỏa chính sách an sinh

Những ngày này, cán bộ ngành BHXH Hà Tĩnh đồng loạt xuống cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Hội Nhà báo Hà Tĩnh - Điểm tựa nghề nghiệp, cầu nối niềm tin

Hội Nhà báo Hà Tĩnh - Điểm tựa nghề nghiệp, cầu nối niềm tin

Báo chí đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện cả về tư duy, tổ chức và phương thức tác nghiệp. Tại Hà Tĩnh, quá trình hợp nhất các cơ quan báo chí đang mở ra cơ hội phát triển theo hướng hiện đại, đa nền tảng và cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với đội ngũ người làm báo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!