Cán bộ hội nông dân 34 lần hiến máu cứu người

(Baohatinh.vn) - Trong gần 20 năm qua, anh Lê Thanh Bình (SN 1982) - Chủ tịch Hội Nông dân phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) đã có 34 lần hiến máu cứu người.

Năm 2006, khi vừa tròn 24 tuổi, anh Lê Thanh Bình đã tham gia hiến máu lần đầu tiên. Nhớ về việc làm cao đẹp đó, anh Bình chia sẻ: “Nhận thức được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người nên khi đủ điều kiện, tôi đã đăng ký tham gia hiến tặng. Lần đầu tuy có chút lo lắng nhưng thật may, mọi việc đã diễn ra thuận lợi.

Sau lần hiến máu đó, tôi cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn vì đã làm được một việc có ý nghĩa cho xã hội. Điều quan trọng hơn cả là lượng máu tôi hiến đã giúp những người bệnh đang cần được cứu chữa kịp thời”.

z5725743196206_f6fe1eea13660042a970415a275ad84a.jpg
Anh Lê Thanh Bình - Chủ tịch Hội Nông dân phường Đại Nài đã có 34 lần hiến máu tình nguyện.

Sau lần hiến máu đầu tiên, thấy sức khỏe vẫn tốt nên anh Bình tiếp tục với việc làm ý nghĩa này. Anh luôn ý thức luyện tập thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh nhằm có thể trạng tốt nhất để có thể hiến máu bất kỳ thời gian nào. Đến nay, anh Bình đã có 34 lần hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, là người có nhóm máu A- nên anh còn tham gia câu lạc bộ nhóm máu hiếm của TP Hà Tĩnh.

Đặc biệt, anh Bình đã có 2 lần hiến máu trực tiếp để cứu sống bệnh nhân nguy kịch. “Có lần, vào một buổi trưa mùa hè năm 2020, tôi nhận được điện thoại từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo có bệnh nhân cấp cứu và đang nguy kịch, mong đến hiến máu gấp. Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức tới bệnh viện và hiến máu giúp bệnh nhân đó vượt qua nguy hiểm. Nhìn thấy những giọt máu của mình đã góp phần giúp người bệnh thoát khỏi “cửa tử”, tôi càng có thêm niềm tin về việc hiến máu cứu người của mình” - anh Bình tâm sự.

z5725733790575_be53f75693bc771f58f05c5627f7cb51.jpg
z5725735530191_1e58120f49a584558eeacc276700d60c.jpg
Anh Bình luôn tự hào với "gia tài" hiến máu của mình.

Để phong trào hiến máu tình nguyện được lan tỏa, anh Bình còn vận động người thân, bạn bè và các đồng nghiệp nơi mình công tác cùng tham gia hiến máu. Từ tấm gương của anh, nhiều người cũng đã tích cực tham gia, từ đó tạo thành một phong trào có tính lan tỏa.

Chia sẻ về hành trình hiến máu cứu người của mình, anh Bình cho biết: “Với tôi, việc chia sẻ những giọt máu của mình để cứu sống người bệnh không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là điều thiêng liêng. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu và lan tỏa ý nghĩa của hoạt động này tới mọi người. Mong rằng, phong trào hiến máu cứu người sẽ tiếp tục được cộng đồng hưởng ứng nhằm đem lại sự sống cho bệnh nhân và góp phần viết tiếp truyền thống nhân ái, thương người như thể thương thân rất tự hào của dân tộc ta”.

Với 34 lần hiến máu trong 18 năm qua và có nhiều hoạt động tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện, anh Bình đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp chính quyền.

z5725733792062_b8044422f8b4588e7c034f654dc20e76.jpg
Anh Bình luôn sẵn sàng để tiếp tục hành trình sẻ chia giọt máu đào của mình.

Cùng với việc tham gia hiến máu tình nguyện, anh Bình còn thường xuyên đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện, phong trào vì cộng đồng của địa phương. Với vai trò là Chủ tịch Hội Nông dân phường Đại Nài, anh cũng đã tích cực đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Những năm qua, hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện, trong đó có hiến máu nhân đạo luôn được địa phương quan tâm chỉ đạo với mong muốn lan tỏa rộng rãi nhằm mang đến những điều tích cực, tốt đẹp cho cộng đồng. Từ tấm gương về hoạt động hiến máu nhân đạo của đồng chí Lê Thanh Bình mà người dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên trên địa bàn luôn tin tưởng, tham gia tích cực việc hiến máu cứu người.

Ông Trần Trọng Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Đại Nài

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!