2 người dân Nghi Xuân kịp thời hiến máu cứu người

(Baohatinh.vn) - Khi biết tin có bệnh nhân đang cần gấp máu, 2 người dân đang sống và làm việc ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra Nghệ An để hiến máu cứu người.

1.jpg
Anh Nguyễn Duy Dũng tham gia hiến máu cứu người.

Trưa 16/7, nhận được thông tin chị Dương Thị Loan (SN 1990) trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân đang cấp cứu tại Bệnh viện 115, tỉnh Nghệ An cần gấp 2 đơn vị máu nhóm O, các thành viên CLB "Giọt máu đỏ - Trái tim hồng" ở Nghi Xuân đã đến Trung tâm Huyết học Nghệ An để hiến máu giúp đỡ người bệnh.

2.jpg
Anh Phan Thanh Hưng đang công tác tại Trại giam T91, ở thị trấn Xuân An

Các thành viên của nhóm là anh Nguyễn Duy Dũng (SN 1977) - giáo viên Trường THPT Nguyễn Du và anh Phan Thanh Hưng (SN 1983), đang công tác tại Trại giam T91, ở thị trấn Xuân An đã hiến 2 đơn vị máu.

Nghĩa cử hiến máu cứu người của 2 thành viên CLB cùng với sự giúp đỡ của các y, bác sĩ đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Viết tiếp câu chuyện cuộc đời cho bệnh nhân chạy thận

Viết tiếp câu chuyện cuộc đời cho bệnh nhân chạy thận

Nỗi lo di chuyển xa để chữa bệnh đã vơi bớt đối với bệnh nhân chạy thận ở Hương Sơn (Hà Tĩnh). Bởi giờ đây, Trung tâm Y tế huyện đã là nơi họ được tiếp cận hệ thống máy móc tiên tiến và nhận được sự tận tình, trách nhiệm từ đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng.
Những người "mang đi cả trăm ngàn âu lo"

Những người "mang đi cả trăm ngàn âu lo"

Điều dưỡng được coi là một “mắt xích” quan trọng trong quá trình điều trị bệnh. Và, ở những nơi đặc biệt của ngành Y tế Hà Tĩnh, đội ngũ điều dưỡng viên như phương thuốc kỳ diệu.
Những người đồng hành tin cậy của bệnh nhân

Những người đồng hành tin cậy của bệnh nhân

Trong suốt chặng đường phát triển của ngành Y tế Hà Tĩnh, đội ngũ điều dưỡng là "người đồng hành" tin cậy của bệnh nhân, cánh tay đắc lực của các bác sỹ trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.