3 người dân ở Nghi Xuân kịp thời hiến máu cứu người

(Baohatinh.vn) - Khi biết tin có bệnh nhân đang cần gấp máu để mổ cấp cứu, 3 người dân ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra Nghệ An để hiến máu cứu người.

Trưa 5/6, bệnh nhân N.T.X. (SN 1950, trú tại TDP Hoà Thuận, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân) phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An và cần gấp nhóm máu AB hoặc O. Biết được thông tin, 3 thành viên nhóm "Giọt máu đỏ - Trái tim hồng" ở huyện Nghi Xuân đã tới bệnh viện để hiến máu cứu người.

447752924_122127481616273993_5183281034189725374_n.jpg
Chị Đặng Thanh Minh...
447503597_122127481862273993_5887869999453351645_n.jpg
...và anh Nguyễn Văn Trung, chị Đậu Hoàng Yến đã kịp thời hiến máu cứu người.

3 thành viên của nhóm là: chị Đặng Thanh Minh (SN 1987), anh Nguyễn Văn Trung (SN 1992) cùng ở thị trấn Tiên Điền và chị Đậu Hoàng Yến (SN 1996) ở thị trấn Xuân An đã trực tiếp hiến 3 đơn vị máu. Nhờ có đủ lượng máu, bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật.

Anh Đồng Xuân Trà - Trưởng nhóm Giọt máu đỏ - Trái tim hồng cho biết: “Nhóm được thành lập tháng 4/2024 và hiện có 50 thành viên. Từ khi thành lập, các thành viên của nhóm đã hiến 8 đơn vị máu giúp người bệnh”.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!