Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải động viên nữ sinh mồ côi đậu đại học

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đến tặng quà, động viên em Lê Kiều Oanh (SN 2003, thôn Bình Phúc, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân) mồ côi cả cha lẫn mẹ, vừa trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải động viên nữ sinh mồ côi đậu đại học

Chủ tịch UBND tỉnh động viên bà Phan Thị Biên

Sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã đến thăm hỏi, động viên bà Phan Thị Biên và em Lê Kiều Oanh trú tại thôn Bình Phúc, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân.

Trao số tiền 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Công ty Cổ phần Phú Tài Đức (TP. Hà Tĩnh), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng thành tích đã đạt được của em Lê Kiều Oanh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn em Lê Kiều Oanh tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đạt kết quả cao trong học tập; khẳng định tỉnh sẽ hỗ trợ em trong suốt thời gian theo học tại Trường Đại học Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải động viên nữ sinh mồ côi đậu đại học

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao số tiền 50 triệu đồng cho em Lê Kiều Oanh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Nghi Xuân tiếp tục rà soát danh sách học sinh mồ côi trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt để có phương án giúp đỡ, hỗ trợ, không để đường đến trường của các em bị gián đoạn.

Đón nhận tình cảm của Chủ tịch UBND tỉnh và doanh nghiệp, bà Phan Thị Biên bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm của tỉnh và huyện Nghi Xuân; thường xuyên quan tâm, nhắc nhở Oanh trong cuộc sống, cũng như thời gian theo học tại Trường Đại học Vinh.

Dịp này, huyện Nghi Xuân cũng trích số tiền 5 triệu đồng trao cho em Lê Kiều Oanh hỗ trợ em trong quá trình theo học tại Trường Đại học Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải động viên nữ sinh mồ côi đậu đại học

Em Lê Kiều Oanh bên góc học tập của mình.

Trước đó, Báo Hà Tĩnh đưa tin: Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em Lê Kiều Oanh - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Du (Nghi Xuân) đạt 43,1 điểm. Trong đó, khối D00 xét tuyển đại học đạt 24,35 điểm (Văn 7,75, Toán 8 và Tiếng Anh 8,6), trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Vinh.

Em Lê Kiều Oanh có hoàn cảnh đáng thương, mồ côi bố mẹ, hiện sống cùng bà nội là bà Phan Thị Biên (80 tuổi) tại thôn Bình Phúc, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân.

Theo Quy chế của Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học, em Lê Kiều Oanh chưa thuộc diện được hỗ trợ. Tuy nhiên, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, tỉnh sẽ trích quỹ hỗ trợ tất cả những em mồ côi bố mẹ đậu đại học có nguyện vọng tiếp tục học tập.

Đọc thêm

Dấu ấn nhiệm kỳ: “Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

Dấu ấn nhiệm kỳ: “Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

Những những dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị Hà Tĩnh vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định, dân vận khéo không chỉ là phương thức tập hợp, vận động quần chúng, mà còn là chìa khóa quan trọng để gắn kết ý Đảng với lòng dân, biến các chủ trương, nhiệm vụ lớn thành hiện thực sinh động.
Phấn đấu hết năm 2025, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Phấn đấu hết năm 2025, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Theo kế hoạch, phấn đấu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến...
Kỳ Hoa hứa hẹn tiến xa

Kỳ Hoa hứa hẹn tiến xa

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu xây dựng địa phương trở thành xã có công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển.
Xô viết Nghệ Tĩnh - ngọn lửa hồng đượm mãi

Xô viết Nghệ Tĩnh - ngọn lửa hồng đượm mãi

Tháng 9/1930, công - nông 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã vùng lên đấu tranh, tạo nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Khí phách từ cao trào ấy trở thành mạch nguồn cách mạng suốt chiều dài lịch sử.
Nơi “giữ lửa” tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh

Nơi “giữ lửa” tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh

Mỗi người khi đến tham quan Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh đều mang trong mình một cảm xúc đặc biệt: xúc động, tự hào và thiêng liêng. Hàng nghìn hiện vật, tư liệu được trưng bày nơi đây như những “chứng nhân” sống động kể lại “ngọn lửa” cách mạng sục sôi những ngày Đảng mới ra đời.