Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Bình Dương 3-1, leo lên vị trí thứ 4

(Baohatinh.vn) - Điểm tựa sân nhà giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tự tin, áp đảo hoàn toàn đội khách Bình Dương, qua đó giành chiến thắng cách biệt 3-1.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Bình Dương 3-1, leo lên vị trí thứ 4

Đội hình ra sân của HLHT. Ảnh: Ngọc Thắng

Bước vào 6 Night Wolf V.League1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn là CLB B. Bình Dương.

Tinh thần lên cao sau chiến thắng trước nhà ĐKVĐ Viettel giúp các cầu thủ chủ nhà chơi thanh thoát. Trận đấu diễn ra hết sức gay cấn sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Đội bóng núi Hồng gây bất ngờ cho đội khách khi dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng thay vì chủ động chơi phòng ngự như những trận đấu trước.

Tuyến giữa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với cặp đôi tiền vệ Giang Trần Quách Tân và đội trưởng Đinh Thanh Trung chơi hết sức ăn ý, cầm nhịp trận đấu và có những đường chuyền tấn công rất sắc nét.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Bình Dương 3-1, leo lên vị trí thứ 4

Thủ môn đội khách phạm lỗi với tiền vệ Giang Trần Quách Tân của chủ nhà ngay sát vòng cấm. Ảnh: Huy Tùng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Bình Dương 3-1, leo lên vị trí thứ 4

Xuân Hùng mở tỉ số cho đội nhà. Ảnh: Huy Tùng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Bình Dương 3-1, leo lên vị trí thứ 4

Các cầu thủ chủ nhà ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Ngọc Thắng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Bình Dương 3-1, leo lên vị trí thứ 4

Ảnh: Thanh Hải

Phút 33, từ một pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ đội khách, Giang Trần Quách Tân tận dụng cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Bình Dương 3-1, leo lên vị trí thứ 4

Giang Trần Quách Tân nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Ảnh: Khôi Nguyễn

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Bình Dương 3-1, leo lên vị trí thứ 4

Ảnh: Khôi Nguyễn

Bị dẫn bàn, đội khách cố gắng đẩy cao đội hình song hàng thủ của đội nhà vẫn chơi rất tập trung. Phút 37, tiền vệ Đinh Thanh Trung gặp chấn thương sau va chạm, phải rời sân bằng cáng. Mặc dù mất cầu thủ quan trọng nhưng đội chủ sân Hà Tĩnh vẫn cầm nhịp được trận đấu và bảo toàn tỷ số 2-0 trong hiệp 1.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Bình Dương 3-1, leo lên vị trí thứ 4

Đội trưởng Đinh Thanh Trung rời sân bằng cáng. Ảnh: Khôi Nguyễn

Bước sang hiệp 2, thế chủ động vẫn nghiêng hoàn toàn về phía chủ nhà. Đội khách cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ song trong một ngày hàng tiền vệ chơi thiếu ấn tượng, những đợt tấn công của họ kém hiệu quả.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh càng chơi càng hay, phút 60 cầu thủ số 19 Nguyễn Văn Đức nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà bằng pha sút xa đẹp mắt.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Bình Dương 3-1, leo lên vị trí thứ 4

Văn Đức ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội. Ảnh: Khôi Nguyễn

Những cố gắng của đội khách chỉ mang về một bàn thắng danh dự do công của cầu thủ số 18 Hồ Sỹ Giáp.

Chiến thắng chung cuộc 3-1 giúp Hà Tĩnh tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, tạo tâm lý thoải mái cho các cầu thủ trước khi có chuyến hành quân đến Vinh để dự trận derby xứ Nghệ ở vòng 7 tới đây.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Bình Dương 3-1, leo lên vị trí thứ 4

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Khánh Phương

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Bình Dương 3-1, leo lên vị trí thứ 4

Các cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhuốm đỏ sân Hà Tĩnh. Ảnh: Khôi Nguyễn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast