Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: VAR, thẻ đỏ và "mưa" bàn thắng

(Baohatinh.vn) - Cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex Bình Dương đã cống hiến cho khán giả trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn với 1 tấm thẻ đỏ và 4 bàn thắng được ghi.

bqbht_br_c6ed3d6789a63bf862b7.jpg
Chiều 3/5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Becamex Bình Dương trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 21 V.League 2024/25.

Vòng 21 V.League 2024/25, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Becamex Bình Dương. Một chiến thắng để tiếp tục nằm trong top 4 là mục tiêu mà đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công đặt ra. Trong khi đó, sau 5 trận liên tiếp chỉ thua với hòa, Bình Dương cũng cần thắng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Chính vì vậy, 2 đội đã nhập cuộc khá cởi mở. Ngay phút thứ 4, Hà Đức Chinh đã ghi bàn đẹp mắt, mở tỷ số cho Bình Dương. Sau bàn thắng, đội khách thi đấu khá tốt, tạo thêm được một số cơ hội nguy hiểm lên cầu môn đối phương.

Phút thứ 13, Bình Dương chỉ còn chơi với 10 người trên sân, trung vệ Janclesio phạm lỗi đánh nguội, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ này.

bqbht_br_75410355b39401ca5885.jpg
Geovane gỡ hoà trên chấm 11m.

Phút 23, hậu vệ Bình Dương phạm lỗi với Geovane trong vòng cấm, trọng tài cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hưởng pennalty. Trên chấm 11m, Geovane dứt điểm chính xác gỡ hòa cho chủ nhà.

Sau bàn thắng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục dồn ép đối thủ, trong khi Bình Dương phải lùi sâu về phòng ngự. Đội bóng núi Hồng có liên tiếp 3 cơ hội nguy hiểm của Noel Mbo và Lương Xuân Trường nhưng đều bị xà ngang từ chối bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1.

bqbht_br_a6012b67443411bd22210cd0aea9285cb.jpg
Geovane ăn mừng cú đúp trong ngày trở lại.

Bước sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục dồn lên tấn công. Thành quả đến chỉ 3 phút ngay sau đó khi Geovane ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.

Rơi vào thế bị dẫn trước, phút 65, Bình Dương tung tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, trong thế thiếu người, đội khách gần như không thể tạo được bất kỳ một cơ hội nguy hiểm nào.

bqbht_br_a7cd17f1582e6d05f378117d0279903f7.jpg
Nguyễn Trọng Hoàng nâng tỷ số lên 3-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Lối chơi áp đặt tiếp tục được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì. Phút 78, đội trưởng Nguyễn Trọng Hoàng có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho chủ nhà.

Phút 86, Noel Mbo một lần nữa đưa bóng vào lưới đội khách bằng một pha lốp bóng điệu nghệ nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1, với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục nằm trong top 4 mùa giải.

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Viktor Lê cần tiếp tục tập luyện và chờ được trao cơ hội. Ảnh Internet.

Cứ chờ nhé Viktor Lê, cơ hội rồi sẽ tới!

Trong trận thắng 2–1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào ở SEA Games 33, Viktor Lê - tiền vệ Việt kiều đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được ra sân khiến người hâm mộ tiếc nuối.
Trọng Hoàng - người giữ lửa!

Trọng Hoàng - người giữ lửa!

Trong một mùa giải đầy biến động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Trọng Hoàng là minh chứng sống động cho tinh thần chiến binh, nghị lực và khát vọng cống hiến không giới hạn.
Quãng trầm của 2 đội bóng đôi bờ sông Lam

Quãng trầm của 2 đội bóng đôi bờ sông Lam

Chỉ giành được những điểm số ít ỏi và luôn "khát" chiến thắng, người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đang như “ngồi trên đống lửa”, không khỏi lo lắng cho tương lai đội bóng của mình.
Derby xứ Nghệ: Cuộc đấu ngang tài!

Derby xứ Nghệ: Cuộc đấu ngang tài!

“Derby xứ Nghệ” Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không chỉ dừng lại ở một trận cầu 3 điểm mà còn mang ý nghĩa danh dự, khẳng định vị thế, trở thành ngày hội của những người yêu bóng đá.
SHB Đà Nẵng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Mục tiêu rõ ràng!

SHB Đà Nẵng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Mục tiêu rõ ràng!

Đối mặt với SHB Đà Nẵng, một đội bóng đang thi đấu đầy quyết tâm với mong muốn sớm thoát cảnh trụ hạng, chắc chắn sẽ mang tới không ít khó khăn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong hành trình tìm kiếm những điểm số đầu tiên.