Cụ bà bán bánh bao trả lại hơn 17 triệu đồng cho người đánh rơi

(Baohatinh.vn) - Cụ bà Nguyễn Thị Kim - người đang hằng ngày bán bánh bao ven đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh vừa trả lại hơn 17 triệu đồng cho người đánh rơi.

Video: Cụ Kim nói về việc nhặt được chiếc ví với số tiền lớn

Trước đó, vào tối ngày 6/10, anh Phạm Mạnh Hùng (hiện đang lái xe cho Công ty CP chè Hà Tĩnh) đón con đi học về qua đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh).

Đến sáng 7/10, khi chuẩn bị đi làm thì anh Hùng không thấy ví tiền đâu, hai vợ chồng anh vội vàng lên xe đi tìm.

Khi đến đầu ngõ 318, đường Nguyễn Công Trứ, anh Hùng gặp cụ Nguyễn Thị Kim đang bán bánh bao nên liền hỏi, thì bà bảo có nhặt được chiếc ví màu đen.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phạm Mạnh Hùng cho biết: “Nghe bà nói tôi rất vui mừng, bởi trong chiếc ví của tôi có hơn 17 triệu đồng tiền giao dịch của công ty và rất nhiều giấy tờ tùy thân."

Cụ bà bán bánh bao trả lại hơn 17 triệu đồng cho người đánh rơi

Cụ Kim trao trả lại số tiền cho người đánh rơi

Sau khi xác nhận đúng chủ nhân số tài sản, cụ Kim đã trao trả lại chiếc ví cho người đánh rơi.

Cụ Kim chia sẻ: “Hôm đó tôi đang quét thì thấy chiếc ví màu đen. Nghĩ chiếc ví cũ, tôi định lấy vứt vào sọt rác, thế nhưng khi cầm lên thấy rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Biết có người đánh rơi, tôi đã đưa lại cất vào giỏ xe đạp, định mang lên Công an phường để tìm người trao trả. Tôi nghĩ, người ta mất tài sản đã rất khổ rồi nên xác nhận đúng người là tôi liền trả lại, chứ không nghĩ gì thêm."

Được biết, cuộc sống cụ Kim đang rất khó khăn, ngày nắng cũng như mưa, cụ phải thức dậy từ lúc 3h sáng để làm bánh bao, sáng sớm đạp xe ra đầu ngõ 318 để bán. Số tiền kiếm được từ việc bán bánh bao mỗi ngày khoảng 100 nghìn đồng.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực

Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực

Dữ liệu sổ đỏ đã cập nhật đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ được khai thác, sử dụng thay thế bản giấy trong hồ sơ thủ tục hành chính.
Cuối năm, nhặt "lộc biển" sắm Tết

Cuối năm, nhặt "lộc biển" sắm Tết

Những ngày giáp Tết, nhiều người dân vẫn lặng lẽ bám bãi bồi, ghềnh đá để đục hàu, cào nghêu, chắt chiu từng “lộc biển” để sắm sửa cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình.
Thắm bánh chưng xanh, đượm tình biên giới

Thắm bánh chưng xanh, đượm tình biên giới

Mùa xuân về với xã Sơn Hồng (Hà Tĩnh) trong sắc áo xanh tình nguyện và màu áo lính cùng gói bánh chưng trao tặng người dân khó khăn. Hoạt động do Đội Tình nguyện đồng hương Hà Tĩnh – Đại học Ngoại thương tổ chức.
Hà Tĩnh không để người có công phải chịu thiệt thòi

Hà Tĩnh không để người có công phải chịu thiệt thòi

Những năm qua, cùng với các chính sách ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước, Hà Tĩnh đã bổ sung, hoàn thiện nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người có công và thân nhân của người có công với cách mạng.
Ăn ngủ cùng đào, mai trong những đêm giá lạnh giáp Tết

Ăn ngủ cùng đào, mai trong những đêm giá lạnh giáp Tết

Bất chấp giá lạnh, hơn 200 tiểu thương bán hoa, cây cảnh trên các tuyến phố phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh dựng lều, bạt để ở lại kinh doanh. Với họ ước muốn lớn nhất là sớm bán hết hàng để được về nhà đón tết.
Thực phẩm bẩn – mối đe dọa trong từng bữa ăn

Thực phẩm bẩn – mối đe dọa trong từng bữa ăn

Bữa ăn hằng ngày đang bị đe dọa bởi một mối nguy âm thầm nhưng kéo dài: Thực phẩm bẩn. Từ thịt không rõ nguồn gốc, rau củ tồn dư hóa chất đến các loại thực phẩm chế biến không bảo đảm chất lượng đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân.