Dâng hương tưởng niệm nhân 89 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 89 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, sáng 11/9, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải cùng lãnh đạo huyện Can Lộc đã đến dâng hương hoa tại tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh và nhà thờ tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh tại ngã ba Nghèn (Can Lộc).

Dâng hương tưởng niệm nhân 89 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng đoàn tưởng niệm tại cụm tượng đài Xô Viết

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng lãnh đạo huyện Can Lộc bày tỏ lòng tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng, vì độc lập tự do của dân tộc; cầu cho linh hồn các liệt sỹ được siêu thoát nơi cõ vĩnh hằng, cầu cho quốc thái dân an.

Dâng hương tưởng niệm nhân 89 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặt vòng hoa...

Dâng hương tưởng niệm nhân 89 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh

... dâng hương tại Nhà thờ tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh

Phát huy tinh thần của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nói chung và Đảng bộ nhân dân Can Lộc nói riêng sẽ tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp, tập trung khai thác mọi nguồn lực xây dựng Hà Tĩnh ngày càng văn minh, giàu mạnh; phấn đấu xây dựng Can Lộc hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới vào cuối năm nay.

Dâng hương tưởng niệm nhân 89 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh

Đoàn tỏ lòng tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng

Cách đây 89 năm, cao trào cách mạng 1930-1931 ở Hà Tĩnh được mở đầu bằng cuộc biểu tình ngày 1/8/1930 của nhân dân huyện Can Lộc, sau đó phong trào dấy lên khắp 8 phủ huyện và tỉnh lỵ. Ngay sau đó, chính quyền Xô viết được thành lập ở nhiều nơi.

Tại ngã ba Nghèn, ngày 12/9/1930, nhân dân Can Lộc và các vùng lân cận trong tỉnh đã nổi dậy đấu tranh đòi giải phóng dân tộc và mít tinh kỷ niệm Quảng Châu Công xã. Trong đợt nổi dậy, kẻ thù đã đàn áp quần chúng rất dã man, nhiều đồng bào, đồng chí đã anh dũng đấu tranh đến hơi thở cuối cùng.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Sáng 21/10, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
“Mẹ đỡ đầu” của trẻ em không may mắn

“Mẹ đỡ đầu” của trẻ em không may mắn

Mô hình “Mẹ đỡ đầu” đối với những trẻ em mồ côi của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần giúp các cháu vơi bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Việt Tiến những ngày tháng 10!

Việt Tiến những ngày tháng 10!

Những ngày tháng 10 lịch sử, trong niềm tri ân tưởng nhớ, lớp lớp bước chân trở về với Việt Tiến (Thạch Hà) - quê hương của người ĐVTN cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng để bày tỏ lòng kính trọng, tự hào và để được tiếp thêm động lực cho chặng đường mới.
Infographic: 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

Infographic: 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng (1914 - 1931) quê ở xã Việt Xuyên (nay là xã Việt Tiến), huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Năm 1925, anh sang Trung Quốc học tập và hoạt động cách mạng, sau đó trở về Việt Nam thực hiện nhiệm vụ liên lạc cho Đảng, năm 1931, anh bị bắt trong một cuộc biểu tình và bị kết án tử hình. Trước khi hi sinh, anh để lại câu nói nổi tiếng: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác".
Tinh thần cách mạng Lý Tự Trọng soi sáng khát vọng cống hiến của thanh niên

Tinh thần cách mạng Lý Tự Trọng soi sáng khát vọng cống hiến của thanh niên

Trả lời phỏng vấn Báo Hà Tĩnh trong dịp tuổi trẻ cả nước sôi nổi chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh của người ĐVTN cộng sản đầu tiên, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khẳng định: Tinh thần, chí khí của đồng chí Lý Tự Trọng đã trở thành ngọn đuốc soi sáng cho các thế hệ trẻ Việt Nam; thôi thúc tuổi trẻ tiếp nối con đường cách mạng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, thịnh vượng.