Dâng hương tưởng niệm Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nguyện hứa tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tốt mọi nguồn lực, góp sức xây dựng quê nhà ngày càng phát triển.

Sáng 9/12, nhân kỷ niệm 245 năm năm sinh (1778 - 2023), tưởng niệm 165 năm (1858 - 2023) ngày mất Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, đoàn lãnh đạo Huyện ủy – HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Nghi Xuân do Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh dẫn đầu đã đến dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Công Trứ (thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang).

Dâng hương tưởng niệm Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ

Đoàn dâng hương tại Đền thờ Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ

Trước anh linh của Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân, tưởng nhớ tới công lao to lớn của danh nhân đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Dâng hương tưởng niệm Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ

Đoàn dâng hương tại phần mộ Uy viễn Tướng công.

Các thành viên trong đoàn nguyện hứa quyết tâm, nỗ lực, phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, góp sức xây dựng Nghi Xuân ngày càng phát triển.

Chủ đề Danh nhân Hà Tĩnh

Đọc thêm

Vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp

Vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị phát huy kinh nghiệm, huy động sức mạnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị với tinh thần trách nhiệm cao để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
“Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"

“Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"

Lắng sâu niềm vui cùng Nhân dân nước bạn kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), người dân Hà Tĩnh càng nhớ về hành trình xây dựng tình hữu nghị đặc biệt của 2 dân tộc Việt - Lào, được hun đúc qua bao gian khó, trở thành tài sản vô giá.