Từ khóa: "đọc sách vì tương lai"

12 kết quả

Cà phê sách - nét đẹp văn hóa mới của người Hà Tĩnh

Cà phê sách - nét đẹp văn hóa mới của người Hà Tĩnh

Không còn xa lạ ở các thành phố lớn, nhưng ở TP Hà Tĩnh, thời gian gần đây người dân mới được làm quen với mô hình cà phê sách. Những quán cà phê sách không chỉ là địa điểm để khách hàng thư giãn, khám phá tri thức mà còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Nơi ươm mầm “Đại sứ văn hóa đọc” ở Đức Thọ

Nơi ươm mầm “Đại sứ văn hóa đọc” ở Đức Thọ

Nỗ lực trong việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện, thư viện xanh, Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) là một trong 15 đơn vị cả nước được Bộ VH-TT&DL tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2020.
Phát triển văn hóa đọc ở Trường THCS Đại Nài

Phát triển văn hóa đọc ở Trường THCS Đại Nài

Những năm qua, Trường THCS Đại Nài (TP Hà Tĩnh) đã xây dựng, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Đặc biệt, tiết đọc sách tại thư viện nhà trường đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc duy trì, phát triển văn hóa đọc.
Bí quyết giúp con trẻ yêu đọc sách

Bí quyết giúp con trẻ yêu đọc sách

Thời nay, guồng quay hối hả của nhịp sống xã hội khiến không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể dành thời gian cho việc đọc, thế nên chúng ta cần khuyến khích con trẻ sớm bắt đầu với việc đọc sách, chỉ cần nửa giờ vào cuối ngày học hay mỗi ngày ở nhà.
Ngôi nhà trí tuệ - mô hình giáo dục mới ở Hà Tĩnh

Ngôi nhà trí tuệ - mô hình giáo dục mới ở Hà Tĩnh

Ban điều hành "ngôi nhà trí tuệ" ở huyện Đức Thọ vừa tổ chức gắn biển và hoàn thiện một số hạng mục còn lại để đưa vào hoạt động vào ngày 21/4 tới đây. Đây là lần đầu tiên, mô hình học tập mới, gồm có thư viện sách và những lớp học miễn phí xuất hiện tại Hà Tĩnh.
Mẹ cùng con hào hứng “Đọc sách vì tương lai”

Mẹ cùng con hào hứng “Đọc sách vì tương lai”

Hưởng ứng cuộc thi “Đọc sách vì tương lai” do Hội đồng Đội Trung ương phát động từ tháng 9/2018, học sinh các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tham gia tích cực. Cũng từ đây, các bậc phụ huynh đã say mê đọc sách cùng con.
“Chỉ có ở quê choa...”!

“Chỉ có ở quê choa...”!

Hơn tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhưng anh con thứ ở Vũng Tàu đã điện về cho bà Lan, dặn đi dặn lại: “Đợt này, mẹ muối cho con ít cà pháo với xác mắm nhé. Để khi nào nghỉ dưỡng ở biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) xong là con mang vào luôn”...