Đức Thọ, Hương Khê tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho công dân

(Baohatinh.vn) - Việc tổ chức khám tuyển được các huyện tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định.

Sáng 6/12, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đức Thọ tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công an năm 2025.

bqbht_br_a1.jpg
Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức phát biểu, giao nhiệm vụ tại lễ khai mạc.

Năm 2025, huyện Đức Thọ được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Hà Tĩnh giao tuyển chọn và gọi 135 công dân nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Nhằm đảm bảo chỉ tiêu, huyện đã phát lệnh gọi khám tuyển 474 thanh niên đã qua sơ tuyển cấp xã, thị trấn, có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và các bước tuyển chọn công dân, do vậy, thanh niên các xã, thị trấn đã đến khám theo quy định, chấp hành tốt yêu cầu khám tuyển.

bqbht_br_a7.jpg
Công tác khám tuyển được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định.

Các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ được khám sàng lọc về cân nặng, chiều cao, sức khỏe; khám da liễu; khám mắt, tai, mũi, họng; đo huyết áp; xét nghiệm máu; siêu âm, điện tim...

Trung tâm Y tế huyện đã điều động đội ngũ y, bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm; đồng thời chuẩn bị chu đáo về các trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo công tác khám tuyển đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng quy định.

bqbht_br_a4.jpg
Các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ được khám sàng lọc sức khỏe.

Sau khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác thâm nhập, nắm chắc tình hình, động viên các thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Sáng 6/12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Hương Khê tổ chức khám sức khỏe thực hiện NVQS, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2025.

Toàn huyện Hương Khê có 470 nam công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển.

Toàn huyện Hương Khê có 470 nam công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển.

Thời gian qua, Ban CHQS huyện Hương Khê đã tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên về Luật NVQS; huy động sự vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể để triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; tăng cường công tác tuyên truyền đối với công dân đến độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; các thanh niên có lệnh khám đã khẩn trương đến đúng thời gian, địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển.

Qua sơ khám tại 21 xã, thị trấn, toàn huyện Hương Khê có 470 nam công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển. Trong buổi sáng ngày 6/12, có gần 50 thanh niên của thị trấn và xã Phú Phong đến khám tuyển NVQS, công an.

Việc tổ chức khám tuyển được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức nghiêm túc, khách quan.

Việc tổ chức khám tuyển được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức nghiêm túc, khách quan.

Việc tổ chức khám tuyển được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định.

Thời gian tới, UBND huyện Hương Khê đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, động viên thanh niên được gọi khám sức khỏe nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm, yên tâm phấn khởi thực hiện nhiệm vụ; phân công thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn thường xuyên bám nắm, theo dõi, nắm chắc kết quả khám tuyển của công dân thuộc địa phương mình; quản lý chặt chẽ số công dân đã gọi khám và chưa gọi khám để có điều chỉnh, bổ sung, thay thế kịp thời.

Đối với công dân tham gia khám tuyển phải chấp hành nghiêm nội quy phòng khám và thực hiện các bước theo hướng dẫn; phấn đấu hoàn thành tốt công tác khám tuyển NVQS, công an năm 2025.

Đọc thêm

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.