Cuộc đối đầu trên sân Quy Nhơn giữa Bình Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho đội khách. Suốt 90 phút trên sân, cả hai bên đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng chỉ có một bàn thắng được ghi dành cho đội khách.
Với Bình Định, trận đấu này chẳng khác nào một trận chung kết và họ không được phép thua. Một chiến thắng được ví như “một mũi tên trúng hai đích”, vừa giúp họ thu hẹp khoảng cách với đội xếp trên vừa lấy lại tinh thần.
Thế nhưng, Bình Định lại khởi đầu trận đấu khá tệ khi liên tục để cho đối thủ kiểm soát thế trận. Sau quãng nghỉ gần 1 tháng, đội bóng đất võ vẫn không có sự “lột xác” nào đáng kể. Sự bổ sung mới trên hàng công là ngoại binh Paulo Pinto là điểm sáng hiếm hoi của chủ nhà khi anh liên tục lên công về thủ, thi đấu đầy nỗ lực.
Sau khi bị dẫn bàn ở hiệp 1, hiệp 2 Bình Định đã vùng lên mạnh mẽ. Chủ nhà tạo được rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng các chân sút đất võ lại "vô duyên" khi không thể 1 lần đưa bóng vào lưới. Đây chính là vấn đề lớn nhất mà Bình Định đang phải đối mặt, sau 17 vòng đấu họ mới chỉ ghi được 11 bàn thắng, là một trong hai đội có hàng công tệ nhất giải.
Trận thua này khiến Bình Định kéo dài chuỗi trận bết bát lên con số 9 (7 thua, 2 hòa) và vẫn giẫm chân tại chỗ ở vị trí thứ 13. Đội bóng á quân mùa giải năm ngoái đang đối mặt với nguy cơ rất lớn phải đá play off để giành vé trụ hạng. Sau trận đấu, ban huấn luyện của Bình Định không giấu nổi sự lo lắng, hành trình sắp tới của họ được dự báo sẽ còn rất khó khăn.
Trong khi đó, với việc đánh bại Bình Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cắt được chuỗi 8 trận chỉ hoà và thua. 3 điểm có được giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công tạm vươn lên vị trí thứ 5 và tiến gần hơn đến mục tiêu trụ hạng.
Làm khách trên sân của đội bóng đang rất “khát” chiến thắng, cộng thêm một số trụ cột không thể thi đấu (Adou Minh, Geovane) nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn nhập cuộc khá tự tin và lấn át đối thủ. Dẫu không tấn công quá xuất sắc, nhưng đội bóng núi Hồng lại có được điều mình cần đó là bàn thắng. Tiền vệ Trần Đình Tiến ghi bàn duy nhất để giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rời sân Quy Nhơn với 3 điểm trọn vẹn.
Sau chuỗi trận tệ hại kéo dài, rõ ràng tâm lý thi đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bị ảnh hưởng lớn. Chiến thắng trước Bình Định đã giúp các học trò của HLV Nguyễn Thành Công tự tin hơn trong giai đoạn tới.
V.League đang bước dần vào những vòng đấu cuối cùng, cũng là lúc cuộc đua trụ hạng lẫn đua vô địch kịch tính và khốc liệt hơn bao giờ hết. Với việc đang tạm đứng ở vị trí thứ 5 và hơn chính Bình Định 11 điểm là lợi thế lớn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Đội bóng núi Hồng sẽ có thể yên tâm để có những toan tính cho mục tiêu tốp 5 như đã đề ra ở đầu mùa giải. Vòng 18, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trở về sân nhà để tiếp đón CLB Viettel, và với tinh thần đã trở lại, đoàn quân HLV Nguyễn Thành Công chắc chắn sẽ biết cách làm khó đội bóng áo lính.