Kê lúa, sửa thuyền, sẵn sàng ứng phó với mưa to, xả tràn Kẻ Gỗ

(Baohatinh.vn) - Mức xả tràn hồ Kẻ Gỗ từ 50-100m3/s hiện chưa gây ảnh hưởng gì đến đời sống người dân. Tuy nhiên, với thông tin áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 11 và thông báo xả tràn Kẻ Gỗ có thể lên đến 250m3/s, nguy cơ ngập lụt lớn, cư dân vùng hạ du đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để ứng phó với thiên tai.

ke lua sua thuyen san sang ung pho voi mua to xa tran ke go
ke lua sua thuyen san sang ung pho voi mua to xa tran ke go

Người dân Cẩm Duệ, Cẩm Thành chủ động gác lúa gạo lên cao đề phòng mưa lũ

8 giờ sáng nay (12/10), hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn với lưu lượng 50m3/ms và lên 100m3/s vào lúc gần 10 giờ. Tuy nhiên theo thông báo, lưu lượng xả tràn có thể lên đến 250m3/s khi có mưa lớn. Người dân các xã vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ như: Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Quan, Cẩm Bình đã chủ động ứng phó trước các tình huống. Chính quyền cũng luôn chủ động, sát cánh để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) Dương Đức Quế cho biết: “Ngoài việc chủ động “4 tại chỗ”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, nhắn tin qua điện thoại cho bí thư, thôn trưởng, xã đã thành lập các tổ công tác về từng gia đình để giúp bà con chằng néo, kê cao tài sản. Toàn xã có 207 hộ ở vị trí sâu trũng, chúng tôi cũng đã tổ chức rà soát, vận động di dời và bố trí nơi ăn, chỗ ở cho bà con trong trường hợp lũ lớn về”.

ke lua sua thuyen san sang ung pho voi mua to xa tran ke go

Ông Võ Văn Quang, xóm 10, Cẩm Mỹ làm hẳn một chạn kiên cố để cất đồ tránh lũ

ke lua sua thuyen san sang ung pho voi mua to xa tran ke go

Rơm rạ cũng đã được kê nơi khô ráo

Là địa bàn thường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc mưa lũ kết hợp xả tràn Kẻ Gỗ, dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và thôn xóm, công tác chuẩn bị phòng tránh lũ của bà con Cẩm Duệ cũng đang được hoàn tất. Bà Lê Thị Hồng, xóm Phan Chu Trinh cho biết: “Từ hôm qua tới nay, gia đình tôi đã kê 2 tấn lúa lên sập. Rơm rạ làm thức ăn cho trâu bò cũng được gác lên nơi khô ráo. Giờ thì có thể yên tâm chống chọi với con nước”.

Cùng không khí khẩn trương, hối hả ấy, gia đình chị Nguyễn Thị Tâm đã chuẩn bị thuyền bè sẵn sàng để sử dụng khi cần thiết. Chị cho biết: “Nhà tôi nằm ngay bên sông Ngàn Mọ, nước thường lên nhanh và rút chậm nên việc chủ động phương án phòng chống là điều rất cần thiết. Mấy năm nay, người dân ven sông cũng đã chủ động sắm thuyền để tiện việc di chuyển và giúp đỡ nhau khi nước lên”.

ke lua sua thuyen san sang ung pho voi mua to xa tran ke go

Người dân Cẩm Mỹ chuẩn bị thuyền để chủ động ứng phó với mưa lũ

Tất bật với việc kiểm tra lại thuyền, chủ động chuẩn bị mọi phương án khi nước lên, ông Dương Văn Thân, thôn 10, Cẩm Duệ chia sẻ: “Mặc dù việc xả tràn Kẻ Gỗ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, nhưng chúng tôi gần như đã quen sống chung với lũ. Mọi người nêu cao ý thức tự giác bảo vệ mình, tài sản và đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Tất cả thóc lúa, đồ đạc cần thiết đã được đưa lên gác. Lũ đến, chỉ việc sơ tán người, trâu bò là xong.”

Xả tràn Kẻ Gỗ kết hợp mưa lớn đồng nghĩa với việc cuộc sống của hàng ngàn hộ dân vùng hạ du sẽ bị xáo trộn. Thế nhưng, người dân đã chủ động các phương án, sẵn sàng các tình huống để ứng phó với thiên tai.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn"

Vấn đề hôm nay: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn"

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 có chủ đề: Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững nước trong kỷ nguyên số. Thế nhưng, phía sau những kỳ vọng về một môi trường sống an toàn cho con trẻ, vẫn còn đó nhiều nỗi lo hiện hữu. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn".
Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh

Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh

Với hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học cùng nguồn tài liệu phong phú, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn đọc, nhất là các em học sinh trong dịp nghỉ hè.
Khẩn trương xử lý sự cố, bảo đảm cấp nước ổn định cho người dân

Khẩn trương xử lý sự cố, bảo đảm cấp nước ổn định cho người dân

Sự cố trên tuyến ống truyền tải nước từ Nhà máy nước Bộc Nguyên đến trạm tăng áp Đại Nài đã khiến nhiều khu vực bị thiếu nước, nước yếu, nước đục. Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đang tập trung xác định nguyên nhân, sớm khắc phục sự cố, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Tôi là thầy dạy bơi miễn phí

Tôi là thầy dạy bơi miễn phí

Khi ngày làm việc ở Công an xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) khép lại, Thượng úy Ngô Đăng Đức và đồng đội lại đứng lớp huấn luyện bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn.
Để những phần mộ vô chủ không còn lạnh lẽo

Để những phần mộ vô chủ không còn lạnh lẽo

Định kỳ, hội viên Hội Người cao tuổi xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có mặt tại nghĩa trang để quét dọn, thắp hương cho các phần mộ vô chủ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Vinwonders phối hợp mang mùa hè ý nghĩa đến thiếu nhi cả nước

Vinwonders phối hợp mang mùa hè ý nghĩa đến thiếu nhi cả nước

Thông qua việc tài trợ hàng ngàn suất trải nghiệm vui chơi và đồng hành cùng Quỹ Khuyến học, các sở GD&ĐT địa phương, VinWonders mong muốn tiếp thêm động lực cho học sinh tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời mang đến cho các em một mùa hè giàu trải nghiệm và đáng nhớ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!