Những ngày cuối đời của Elvis Presley qua lời kể của người tình

“Anh sẽ vào phòng tắm đọc sách”, đó là những lời cuối cùng mà ông vua nhạc rock ‘n roll - Elvis Presley - nói với vợ chưa cưới Ginger Alden trong buổi sáng sớm của ngày định mệnh 16/8/1977.

Ngày hôm đó, Elvis lại bị mất ngủ như thường lệ và vì không muốn quấy rầy người tình trẻ, anh quyết định vào đọc sách trong phòng tắm.

Ginger Alden là người tình cuối cùng của Elvis Presley.
Ginger Alden là người tình cuối cùng của Elvis Presley.
Ở thập niên 1950-1960, Elvis Presley là ông vua của Hollywood và cũng là ông vua nhạc rock ‘n roll.
Ở thập niên 1950-1960, Elvis Presley là ông vua của Hollywood và cũng là ông vua nhạc rock ‘n roll.

Khi Ginger thức dậy vào đầu giờ chiều ngày hôm đó, cô thấy đèn trong phòng tắm vẫn đang bật, Ginger bước vào và nhìn thấy người tình đang quỳ sụp trên sàn phòng tắm, mặt úp vào hai lòng bàn tay, như thể Elvis đang cầu nguyện.

Đó là những chi tiết ban đầu được nhắc tới trong cuốn hồi ký “Ginger và Elvis” sắp ra mắt vào đầu tháng 9 này. Ginger Alden, giờ đã ở tuổi 57, nhớ lại những chi tiết đắt giá nhất trong thời gian ngắn ngủi sống bên Elvis Presley.

Khi Ginger phát hiện ra Elvis bất tỉnh thì người anh đã lạnh ngắt, lay gọi mãi mà Elvis không dậy, cô liền gọi những người có mặt trong căn biệt thự của Elvis khi đó.

Ginger Alden đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của Elvis Presley năm cô 19 tuổi. Cặp tình nhân cách nhau 22 tuổi đã gắn bó trong một thời gian ngắn trước khi Elvis qua đời.
Ginger Alden đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của Elvis Presley năm cô 19 tuổi. Cặp tình nhân cách nhau 22 tuổi đã gắn bó trong một thời gian ngắn trước khi Elvis qua đời.

Một đồng đội cũ trong quân đội cũng đồng thời là trợ lý của Elvis khi đó - anh Joe Esposito - là người chạy đến đầu tiên, anh làm những động tác sơ cứu những mong Elvis sẽ thở được trở lại nhưng mọi nỗ lực đều không thành. Elvis đã qua đời...

Ginger gặp Elvis lần đầu khi cô mới 5 tuổi, khi đó, cha cô còn đang công tác trong quân đội, Elvis lúc đó cũng đang trong thời kỳ nhập ngũ. Ginger đã gặp Elvis lần đầu tại một hội chợ khi cha đưa cô đi cùng.

Elvis bước lại chào hai cha con và còn xoa đầu cô gái nhỏ. Đến năm 1976, khi một người chị của Ginger Alden giành giải Hoa hậu bang Tennessee, cả 3 chị em nhà Alden đã được mời tới chơi nhà ông vua nhạc rock ‘n roll - Elvis Presley.

Ginger Alden và vẻ đẹp ở tuổi 57. Kể từ sau khi Elvis Presley qua đời, Ginger cũng rời xa thế giới giải trí mà cô từng gắn bó một thời gian ngắn khi ở bên Elvis. Ginger hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, cô chỉ nhận trả lời phỏng vấn một lần duy nhất hồi năm 2002.
Ginger Alden và vẻ đẹp ở tuổi 57. Kể từ sau khi Elvis Presley qua đời, Ginger cũng rời xa thế giới giải trí mà cô từng gắn bó một thời gian ngắn khi ở bên Elvis. Ginger hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, cô chỉ nhận trả lời phỏng vấn một lần duy nhất hồi năm 2002.

Lúc này cô bé Ginger năm nào đã là một cô thiếu nữ 19 tuổi, tuy không giành được những danh hiệu nhan sắc lớn như chị gái nhưng bản thân Ginger cũng là một cô gái đẹp có tiếng ở thành phố Memphis, bang Tennessee. Ngay lập tức, vẻ đẹp của Ginger đã hút hồn Elvis Presley - người đàn ông hơn cô 22 tuổi.

Sau cuộc gặp này, Elvis bắt đầu tấn công cô gái trẻ. Ginger lúc này khá ngần ngại trước việc lạm dụng thuốc gây nghiện của Elvis nên vẫn còn “dùng dằng”. Mẹ của Ginger lại là “fan ruột” của Elvis, vì vậy, bà đã khuyến khích con gái gắn bó với ông vua nhạc rock ‘n roll. Tháng 1/1977, Elvis cầu hôn Ginger. Chưa đầy 7 tháng sau, Elvis đột ngột qua đời.

Elvis và Ginger trong một bức ảnh chụp năm 1977. Không ai có thể ngờ rằng, cũng chính trong năm này, Elvis qua đời. Trước đó, ông vua nhạc rock ‘n roll thậm chí còn cầu hôn bạn gái.
Elvis và Ginger trong một bức ảnh chụp năm 1977. Không ai có thể ngờ rằng, cũng chính trong năm này, Elvis qua đời. Trước đó, ông vua nhạc rock ‘n roll thậm chí còn cầu hôn bạn gái.
Trong bức ảnh này, cha của Ginger (trái) xuất hiện bên Elvis Presley. Họ đã quen biết nhau trong thời kỳ Elvis nhập ngũ.
Trong bức ảnh này, cha của Ginger (trái) xuất hiện bên Elvis Presley. Họ đã quen biết nhau trong thời kỳ Elvis nhập ngũ.
Có một chi tiết đặc biệt là Elvis cầu hôn Ginger trong phòng tắm ở căn biệt thự Graceland và 7 tháng sau đó, Elvis cũng qua đời trong chính căn phòng tắm này.
Có một chi tiết đặc biệt là Elvis cầu hôn Ginger trong phòng tắm ở căn biệt thự Graceland và 7 tháng sau đó, Elvis cũng qua đời trong chính căn phòng tắm này.
Ginger và Elvis đã ở bên nhau một thời gian ngắn.
Ginger và Elvis đã ở bên nhau một thời gian ngắn.

Tình yêu mà Ginger dành cho Elvis là một tình yêu không vụ lợi, điều đó đã được minh chứng bằng việc cô chính là người làm chứng cho bản di chúc cuối cùng của Elvis Presley thực hiện hồi tháng 3/1977, trong bản di chúc, Ginger không được thừa hưởng bất cứ thứ gì từ gia sản của người tình.

Tuy vậy, không ít người hâm mộ Elvis Presley cho rằng Ginger là người có lỗi vì cô đã không thể cứu nổi Elvis thoát khỏi vòng nghiện ngập. Sau khi Elvis qua đời, Ginger quyết định bước ra ngoài mọi dư luận.

Cô không xuất hiện trên báo chí, truyền thông để thanh minh hay chia sẻ bất cứ điều gì. Ginger chỉ thực hiện duy nhất một cuộc phỏng vấn hồi năm 2002 và một cuốn hồi ký sẽ xuất bản trong năm nay.

Bích Ngọc - Theo Daily Mail

Nguồn: dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast