Premier League trở thành bàn cờ lớn

Premier League vốn không phải “đất lành” cho những thử nghiệm về chiến thuật. Nhưng những năm gần đây, đã có thay đổi lớn trong cách các HLV tiếp cận trận đấu. Đặc biệt là ở mùa này, khi sự đa dạng về chiến thuật và đội hình được đẩy lên một tầm cao mới với sự xuất hiện của nhiều chiến lược gia mới.

Sự đa dạng về chiến thuật và đội hình được đẩy lên một tầm cao mới với sự xuất hiện của nhiều chiến lược gia mới

Sự đa dạng về chiến thuật và đội hình được đẩy lên một tầm cao mới với sự xuất hiện của nhiều chiến lược gia mới

PREMIER LEAGUE NHƯ SERIE A!

Có một thời, Premier League là sự đối lập hoàn hảo của Serie A. Người Italia tự hào với thứ bóng đá “bác học”, mỗi đội bóng, mỗi HLV không ngừng thử nghiệm và cho ra đời những phát kiến chiến thuật mới, còn các trận đấu thì được so sánh với những màn đấu trí giữa những kỳ thủ hàng đầu. Trong khi đó, bóng đá ở Anh vẫn là trò chơi thể lực đơn thuần; các cầu thủ vào sân đọ sức, thi chạy, chuyền, tạt, sút không ngừng nghỉ với ưu tiên số một là làm vui lòng khán giả. Điều này dẫn tới hệ quả là người Anh không có nhiều HLV giỏi, và các cầu thủ Anh khó hòa nhập khi chơi bóng ở môi trường khác.

Nhưng theo thời gian, với sự xuất hiện của các chiến lược gia nước ngoài và những ngôi sao hàng đầu thế giới, các trận đấu ở Anh bắt đầu có thay đổi lớn về chất. Để giành chiến thắng, các đội bóng không chỉ phải nhanh hơn, mạnh hơn, chính xác hơn đối thủ, mà họ còn phải thông minh hơn. Các sơ đồ và chiến thuật không được sử dụng như thói quen hay theo trào lưu nữa; chúng thay đổi tùy vào đối thủ và tùy vào chất lượng của chính các cầu thủ mà một HLV có. Nếu trước đây, người Anh chỉ biết sơ đồ 4-4-2, sau đó có thêm 4-3-3 rồi 4-2-3-1, thì bây giờ họ có 3-5-2, 3-4-2-1, có 4-1-4-1 bên cạnh 4-2-3-1 hay 4-3-3, có 4-4-2 “kim cương” bên cạnh 4-4-2 “cổ điển”.

Chiến thuật còn thay đổi ngay trong trận. Chẳng có gì lạ khi M.U của Van Gaal dùng 3-5-2 đấu với 3-4-2-1 của Liverpool trong hiệp 1, trước khi dùng 4-4-1-1 để đấu với 4-3-3 của The Kop trong hiệp 2! Những biến hóa chiến thuật ấy khiến các trận đấu đôi khi căng thẳng tới mức ngột ngạt, nhất là khi hai HLV chỉ tập trung khắc chế điểm mạnh của nhau, nhưng lại góp phần rút ngắn khoảng cách về trình độ giữa các đội bóng và khiến các trận đấu trở nên khó lường hơn. Với một tính toán thông minh của Koeman, Southampton hoàn toàn có thể vùi dập Arsenal!

SỰ THỊNH HÀNH CỦA SƠ ĐỒ 3 HẬU VỆ

Nói tới chiến thuật ở Premier League mùa này không thể không nói tới sự thịnh hành của sơ đồ 3 hậu vệ. Đây có thể xem là sự trở lại ngoạn mục của một sơ đồ tưởng đã phải xếp xó từ lâu và bị cho là chỉ thích hợp với Serie A, nơi các đội bóng chơi chậm hơn và không có xu hướng mở rộng biên độ tấn công để khai thác các khoảng trống nơi hai cánh, vốn là điểm yếu chết người của sơ đồ này.

Thực ra, từ mùa trước, Hull đã chơi với 3 hậu vệ và thu được thành công đáng kể với việc lọt vào chung kết Cúp FA. Tuy nhiên, sơ đồ 3 hậu vệ chỉ thực sự tấn công mạnh mẽ Premier League từ mùa này sau khi giúp một loạt đội bóng là Hà Lan, Chile, Mexico và Costa Rica thu được thành công (trên tiêu chuẩn của riêng từng đội) tại VCK World Cup 2014. Một trong các HLV ở World Cup, Louis van Gaal, đã mang theo sơ đồ này khi tới Premier League và M.U của ông, cùng Hull, QPR, mới đây có thêm Liverpool, đã và đang thường xuyên sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Aston Villa, khi cần, cũng triển khai sơ đồ này.

Điều đáng nói là sơ đồ 3 hậu vệ được sử dụng như một giải pháp chữa cháy đặc biệt. Van Gaal dùng 3-5-2 vì ông muốn thêm người ở hàng thủ, trong khi vẫn có thể sử dụng tối đa số cầu thủ tấn công đông đảo mà ông hiện có. Rodgers dùng 3-4-2-1, hoặc 3-4-3, để giảm tải áp lực cho hàng thủ và cũng để giải quyết sự thiếu hụt tiền đạo. Hull thì xem 3-5-2 là giải pháp phòng ngự hiệu quả nhất. Redknapp giải thích ông buộc phải dùng 3-5-2 vì ngôi sao Remy chỉ thích hợp với sơ đồ hai tiền đạo, và 3-5-2 là cách duy nhất để ông đưa ra sân cùng lúc hai chân sút trong khi vẫn giữ được đủ người ở hàng tiền vệ.

QPR không còn chơi 3-5-2 nữa, sau khi Remy ra đi. Van Gaal thì thường xuyên phải đổi sơ đồ ngay giữa trận. Đơn giản là vì chẳng có sơ đồ nào là hoàn hảo cả. Nhưng chính điều đó thôi thúc các HLV tiếp tục thay đổi, thử nghiệm và bàn cờ Premier League, do đó, sẽ tiếp tục căng thẳng và khó lường...

3 SƠ ĐỒ PHỔ BIẾN NHẤT

Premier League mùa này chứng kiến sự thành công của 3 sơ đồ, 4-2-3-1 giúp Chelsea thăng hoa chiếm ngôi đầu, 3-5-2 đưa M.U vươn vào Top 3 và viên “Kim cương” 4-3-1-2 của “ngựa ô” West Ham.

4-2-3-1

Premier League trở thành bàn cờ lớn ảnh 3

Vẫn là sơ đồ cân bằng và được sử dụng nhiều nhất. Chelsea chính là đội khai thác hiệu quả nhất sơ đồ này, với cặp tiền vệ trung tâm bổ sung cho nhau rất tốt (Matic-Fabregas) và một trung phong khó lường (Diego Costa).

3-5-2

Premier League trở thành bàn cờ lớn ảnh 4

Giống như một cơn gió lạ ở Premier League mùa này. Hiệu quả vẫn còn gây tranh cãi, nhưng trong sự hồi sinh của M.U cùng với Van Gaal, không thể không nói tới vai trò của 3-5-2.

“Kim cương”

Premier League trở thành bàn cờ lớn ảnh 5

Mùa trước, Liverpool bay cao với sơ đồ hàng tiền vệ “kim cương” khó lường. Mùa này, tới lượt West Ham khiến tất cả bất ngờ với sơ đồ này. Downing là đỉnh của viên kim cương đó.

5 HLV GÂY ẤN TƯỢNG NHẤT

JOSE MOURINHO (CHELSEA)

Vị trí trên BXH: 1

Tỷ lệ thắng: 70%

Premier League trở thành bàn cờ lớn ảnh 6

Dù va vấp trong chặng cuối lượt đi, nhưng công bằng mà nói, việc Chelsea giành ngôi bá chủ mùa Đông có công rất lớn của Jose Mourinho. Khác hẳn với cách Cesc Fabregas được sử dụng ở Barca, việc Mourinho bố trí anh thi đấu ở tuyến giữa Chelsea đã phát huy cực đại tài năng chuyền bóng của tiền vệ này. Mourinho cũng xây dựng được một Chelsea rất đồng đều trong chặng đường dài.

MANUEL PELLEGRINI (MAN CITY)

Vị trí trên BXH: 2

Tỷ lệ thắng: 70%

Premier League trở thành bàn cờ lớn ảnh 7

Chấn thương tràn lan từng khiến Man City mất sạch hàng tiền đạo và cả tiền vệ David Silva. Nhưng tài điều binh khiển tướng của Pellegrini vẫn tạo nên kỳ tích. Từ đầu tháng 12 đến nay, Man City không chỉ bất bại mà còn thực hiện một cuộc đuổi bắt ngoạn mục, san bằng khoảng cách 8 điểm với Chelsea và giờ đây tràn trề hy vọng vượt mặt đội bóng của Mourinho, dẫn đầu Premier League.

LOUIS VAN GAAL (MAN UNITED)

Vị trí trên BXH: 3

Tỷ lệ thắng: 50%

Premier League trở thành bàn cờ lớn ảnh 8

Bất chấp khởi đầu vô cùng khó khăn, HLV Louis van Gaal vẫn trung thành với triết lý của mình và dần đưa Man United vào lộ trình ổn định. Hiện tại Quỷ đỏ đã bất bại 10 trận liên tiếp ở Premier League, trong đó gây ấn tượng nhất là quãng thời gian họ thắng liền 6 trận từ 8/11 đến 14/12. Tài năng và công sức của Van Gaal là điều không cần bàn cãi.

RONALD KOEMAN (SOUTHAMPTON)

Vị trí trên BXH: 4

Tỷ lệ thắng: 55%

Premier League trở thành bàn cờ lớn ảnh 9

Trước khi mùa bóng này bắt đầu, Southampton chỉ là một đống đổ nát. Phiên chợ Hè đã lấy đi của Southampton gần như tất cả nguồn sức mạnh mùa trước. Tuy nhiên, với tài dụng binh và cả mua người của Ronald Koeman, đội chủ sân St Mary’s đã tạo nên cơn sốt trong giai đoạn đầu mùa. Hơi tiếc cho Koeman, chặng leo núi tháng 12 đã khiến công lao của ông bị sứt mẻ khá nhiều.

SAM ALLARDYCE (WEST HAM)

Vị trí trên BXH: 7

Tỷ lệ thắng: 45%

Premier League trở thành bàn cờ lớn ảnh 10

Bằng kinh nghiệm chinh chiến lâu năm ở Premier League, Sam Allardyce đã biến một West Ham với tiềm lực tương đối hạn chế thành vật ngáng đường khó chịu tại Premier League. Đã có những thời điểm đội bóng của Big Sam chễm chệ chiếm một vị trí trong Top 4. Đáng tiếc, sau cùng thì West Ham cũng lộ ra điểm yếu lực lượng mỏng và bị đẩy xuống vị trí thứ 7.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast