Bằng lòng hiếu thảo và sự quan tâm chia sẻ, gia đình ông bà Uông Thị Minh - Nguyễn Viết Hợi ở thôn Trường Thanh, xã Đan Trường (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã xây dựng mái ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Ngoài những lời dạy bảo, việc cảm nhận lòng hiếu thảo qua những hành động, việc làm, cách cha mẹ đối xử với ông bà, với những người xung quanh là bài học sâu sắc, ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách con trẻ.
Nhân Ngày quốc tế người cao tuổi (1/10), các bé Mầm non Trí Đức (TP Hà Tĩnh) đã có nhiều những hoạt động thể hiện lòng hiếu thảo, yêu thương và chăm sóc ông bà.
Trong căn nhà nhỏ ở xóm Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc (Can Lộc – Hà Tĩnh), một người con trai tật nguyền ngồi trên xe lăn vẫn ngày ngày chăm sóc mẹ già bị tai biến phải nằm một chỗ từng bữa ăn, giấc ngủ.
Thời gian ngỡ như chớp mắt. Mới ngày nào đó, cha mẹ ta còn bước đi mạnh mẽ, nói năng sang sảng, rành rẽ… Bỗng một ngày chuyến tàu thời gian đưa song thân của ta đến cái ga mà dù không muốn ai cũng phải đến: Lão, tử.