Sau 37 trận tịt ngòi, Dorgu cuối cùng cũng ghi được bàn thắng đầu tiên cho Man Utd. Cú sút xa của hậu vệ 21 tuổi người Đan Mạch trong hiệp một cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu tối 26/12, ngày lễ Tặng quà ở Anh. Chính Dorgu đã tặng khán giả Old Trafford ba điểm cùng màn trình diễn khó quên để đưa "Quỷ Đỏ" lên đứng thứ năm.
Newcastle chỉ đứng thứ 11, nhưng đã thắng năm trong sáu cuộc đối đầu gần đây, trước khi tới Old Trafford. Lối chơi cường độ cao của đoàn quân Eddie Howe thường khiến Man Utd chùn chân, nhưng lần này là ngoại lệ.
Hiệp một diễn ra với nhịp độ cao và thế trận cởi mở. Man Utd bất ngờ dùng hệ thống bốn hậu vệ hiếm thấy dưới thời Ruben Amorim. Luke Shaw đá cánh trái, Diogo Dalot bên phải, còn Lisandro Martinez và Ayden Heaven chơi trung vệ. Điều này giúp Dorgu được đẩy lên đá tiền vệ phải.
Ngay phút thứ ba, Casemiro bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi đánh đầu vọt xà từ cự ly gần, sau quả phạt góc của Mason Mount. Sau đó, Newcastle dần kiểm soát thế trận, có thời điểm giữ bóng hơn 60% thời lượng và liên tục gây sức ép bằng những quả tạt từ hai cánh. Phút 13, Bruno Guimaraes đánh đầu cận thành buộc thủ môn Senne Lammens phải phản xạ cứu thua, trước khi Casemiro phá bóng giải nguy.
Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 24 bằng một bàn thắng đẹp mắt. Từ quả ném biên của Diogo Dalot, tiền đạo Nick Woltemade đánh đầu phá bóng không dứt khoát, để Dorgu chạy tới sút một chạm từ cự ly khoảng 15 m, đưa bóng găm thẳng vào góc thấp, khuất phục thủ thành Aaron Ramsdale.
Bàn thắng đầu tiên của Dorgu cho Man Utd lập tức làm bùng nổ khán đài. Không chỉ ghi bàn, Dorgu còn tạo ra vài cơ hội cho Matheus Cunha và Benjamin Sesko, hay tình huống xoạc bóng ngăn chặn Lewis Hall. Sau tình huống phòng ngự này, Dorgu được Casemiro khen ngợi khiến anh mỉm cười.
Có thế trận tốt trong hiệp một, nhưng Man Utd chịu nhiều sức ép trong hiệp hai sau khi Mount rời sân nhường vị trí cho tiền vệ 18 tuổi Jack Fletcher - con trai của cựu cầu thủ Darren Fletcher. HLV Amorim cũng chuyển hệ thống về năm hậu vệ thường thấy, để đội nhà chơi như "dựng xe bus" trước cầu môn.
Dù vậy, "Quỷ Đỏ" vẫn có cơ hội tốt từ sai lầm của cầu thủ Newcastle. Tiền đạo Benjamin Sesko thoát xuống đối mặt, nhưng cú sút của anh dội xà ngang. Sau đó ít phút, tới lượt xà ngang của Man Utd rung lên sau cú nã đại bác của hậu vệ Lewis Hall.
Hai đội sau đó còn phung phí cơ hội, khi Dalot đệm cận thành vọt xà, hay Anthony Gordon sút chệch cột trong gang tấc. Newcastle cũng có tình huống đòi phạt đền sau khi Martinez để tay chạm bóng trong cấm địa, nhưng VAR không can thiệp vì bóng trúng ngực trung vệ chủ nhà trước khi chạm tay.
Sau hiệu còi mãn cuộc, HLV Amorim nhanh chóng đi vào đường hầm như thường lệ, nhưng lần này ông lộ rõ vẻ hài lòng hiếm thấy. Dù thiếu loạt trụ cột như Matthijs de Ligt, Bruno Fernandes, Amad Diallo và Bryan Mbeumo, chủ nhà vẫn giành trọn ba điểm từ Newcastle.
Ở vòng 19, Man Utd sẽ tiếp đội chót bảng Wolverhampton tối 30/12.